03/08/2020
- CA BỒI THƯỜNG NẰM VIỆN CỦA MẸ!
CỦA VIỆC DÙNG
Cuộc sống điều các bạn lo nhất là gì?
Đối với Hoà điều luôn luôn khiến H lo lắng và bất an là vấn đề sức khỏe của bố mẹ và con cái!
Sợ nhất những người yêu thương bên cạnh m ốm đau bệnh tật, chỉ mong sao tất cả đều bình an!
... cuộc sống không giống cuộc đời!
Vào 1 ngày bình thường, dưới cái nắng 39 độ C ở Hà Nội tự nhiên mẹ bị , cứ nghĩ như mọi khi sốt thì uống hạ sốt 1-2 ngày sẽ khỏi. Vậy mà lần này mẹ sốt tận 4-5 ngày, ngoài sốt ra ko hề có biểu hiện nào khác, không ho, không đau mỏi, không chán ăn..... Mọi cái hoàn toàn bình thường. Tâm lý chung của bố mẹ ko muốn để con cái phải lo lắng, nên ko nói gì cho chị em Hoà biết.
Đến ngày . Cũng là vào chủ Nhật mẹ mới nói, em trai H đánh xe về trở mẹ ra thẳng viện 103 khám, phổi ko viêm, phế quản binh thường.... Và rồi, bác sĩ yêu cầu luôn.
Hoàn tất thủ tục nhập viện cho mẹ xong, theo dõi trong viện đế ngày thứ 2 chưa có câu trả lời của bsi về bệnh của mẹ, nóng ruột quá H nhờ mối quan hệ để gặp trực tiếp trưởng khoa, trao đổi về bệnh của mẹ.
Bác sĩ nói mẹ bị tổn thương gan mức độ nhẹ và nhiễm khuẩn huyết ( nhiễm khuẩn không phải nhiễm trùng). chỉ vì . Đến đây thì m sốt sắng, vậy tình hình mẹ cháu ở tình trạng ntn. Bs nói ko có vấn đề gì quá nghiêm trọng Đtri vài ngày mẹ có thể ra viện, cháu đưa mẹ vào viện chậm nửa ngày nữa thì có thể dẫn đến suy gan và nhiều vấn đề khác. Đã nhiều bệnh nhân như thế rồi. Có trường hợp phải nói lời đáng tiếc nữa cơ.
Đấy các bác đừng có lạm dụng thuốc hạ sốt nhé, tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm. Giờ bệnh tật cũng nhiều, cứ làm sao là phải đi khám, làm xét nghiệm chụp chiếu cho yên tâm ah.
Thật sự trong vẫn còn lắm ạ!
hơn là ......
làm bên công ty Bảo hiểm nên quấn cho mẹ 2 cái bảo hiểm quanh người rồi, mẹ cứ yên tâm nằm viện, đã có bảo hiểm hỗ trợ. Ít nhất là không cần lo về tài chính. Hợp đồng số 1 H xây mệnh g