30/12/2025
Viết cho tình yêu nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới (30/12/2015-30/12/2025)
Người đàn ông đã khiến em dám yêu…
10 năm — từ một cô gái từng không dám yêu vì mang trong mình khiếm khuyết… đến một người vợ, một người mẹ hạnh phúc.
Suốt đời này, điều khiến em biết ơn nhất… chính là việc em đã được yêu.
Đã từng có lúc, em nghĩ mình không thể và cũng không dám yêu.
Vì em khiếm khuyết.
Vì em nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu
Vì em sợ làm phiền người khác.
Vì em sợ phụ huynh sẽ từ chối em
Rồi anh đến, bình yên và ấm áp. Không ồn ào, không hứa hẹn lớn lao, anh chỉ ở lại… thật lâu. Anh cho em được làm vợ, làm mẹ, được làm một người phụ nữ bình thường nhưng lại sống trong một tình yêu an toàn, ấm áp, bình yên
Cảm ơn anh, vì đã nắm tay em đi qua mọi thử thách.
Cảm ơn anh, vì đã cho em cảm giác được bảo vệ, được nâng niu, được sống thật với trái tim mình.
Cảm ơn anh, phép màu kỳ diệu của trái tim em.
Cảm ơn anh vì cho em được là phụ nữ đính nghĩa
Điều đó giúp cho Tình yêu của chúng mình không hề cũ… chỉ là mỗi ngày lại sâu đậm hơn. 💞✨
Yêu anh