22/08/2025
Nhớ mấy con vịt quá.
Mẹ HH vẫn ở trong bản.
Sáng nay đi thuyền tiếp mới ra đến nơi trạm xá rã chiến để các Bác Sỹ chữa bệnh cho bệnh nhân.
Thật sự rất áp lực vì các bệnh nhân đều rất nặng.
May mắn hôm qua các Bác Sỹ và chú Bộ Đội, Các Anh Công An đã tận tình cứu chữa tạm ổn.
Nhưng còn 1 đoạn đường dài nữa.
Mong mọi chuyện bình an. 🍀
Em áp lực không ngủ được.
Hôm qua em vừa thương bà con vừa sợ lỡ làm sao. Em khóc cùng đường.
Nay em ổn tâm lý hơn rồi.
Mọi người an tâm nha.
Còn 1 đoạn đi xe máy, 1 đoạn đi bộ, 1 đoạn đi thuyền nữa thôi là ra tới trạm xá rã chiến.
Vì trạm xá cũng trôi rồi.
Khổ thật sự