12/12/2017
Câu chuyện về lương y Nguyễn Đình Dư và bài thuốc chữa viêm xoang bí truyền
KHẮC KHOẢI NGƯỜI TRAI NGHÈO
Câu chuyện về cuộc đời Lương y Nguyễn Đình Dư đầy thăng trầm nhưng đáng cảm phục. Ông sinh ra và lớn lên ở làng Cổ Bản (Đồng Mai - Hà Đông). Năm 1996, ông rời quê lên Điện Biên, chân bước trong vô định, tâm mong sẽ tìm thấy một sự bình yên nơi phương trời khác. Một con người cù bất cù bơ, gia sản chỉ là thân thể của mình tiếp tục những ngày mơ hồ, sóng gió.
Mảnh đất nghèo chỉ có những tấm lòng. Bởi có mơ, ông cũng không nghĩ rằng, những cái tên như: Nguyễn Huy Dự, Nguyễn Đình Mận, Nguyễn Huy Thực, Mai Ba... cùng bao người… chân đất khác đã động viên, mở lòng giúp đỡ một người tứ cố vô thân như ông.
Sự nghiệp làm ăn của ông bắt đầu với một quán ăn. Thời gian đầu khách ra – khách vào cũng đủ ăn. Nhưng chỉ vì tính cả nể, vốn lại ít nên quán ăn của ông vỡ nợ.
Ông như kẻ trên mây rớt xuống núi đá. Đau đớn, tuyệt vọng… Ông tính về quê “lẩn trốn” thất bại, lẩn trốn cuộc đời. Thế nhưng lời khuyên của bạn bè vẳng bên tai, “muốn lập nghiệp phải có tí đất cắm dùi và gia đình”, ông quyết tâm thêm 1 lần nữa.
Ông liều mình và tiếp tục mở quán. Không gì vui mừng hơn, sau 4 năm cười – khóc, ông Dư đã thực hiện được mục tiêu ban đầu đặt ra. Đó là một miếng đất, một mái ấm và chiếc xe cup 79.
Hào quang chưa được bao lâu thì bóng tối lại ập đến. Vì quyết tâm làm nhà để gia đình có một nơi cư trú yên ấm, ông vác thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền từ cột kèo, gác mái. Ông không còn tiền để mở quán, chỉ còn sức khỏe của bản thân.
Đó có lẽ cũng là cơ duyên đưa ông đến với vị trí anh nuôi của Công ty Xây dựng & Thủy lợi Tuần Giáo trên đỉnh đèo Keo Lôm.?
BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI VÀ DANH HIỆU “ĐÔI BÀN TAY VÀNG”
Một ngày giữa mùa xuân 2005, ông không bị “giời hành”, chân trái cứ tê tê rồi teo đi, có biểu hiện liệt, sinh hoạt như người tàn tật. Ông chẳng có gì ngoài sức khỏe, chẳng nhẽ tạo hóa lại trêu người. Ông suy nghĩ trong nỗi lo sợ.
Rồi ông bình tĩnh đi tìm căn nguyên của bệnh. Dù có trong mình những nền tảng của Đông y, nhưng ông vẫn tìm sách để đọc, kết hợp kiến thức dân gian mình có được trong cuộc sống để tìm hiểu căn bệnh mình đang mắc. Sau một thời gian, ông phát hiện mình bị dính khớp háng cùng thoát vị đĩa đệm.
Ông tự chữa khỏi cho mình. Nhưng những cơ cực của tuổi trẻ tiếp tục dày vò thân xác của ông bằng căn bệnh xoang mũi. Nhờ có kinh nghiệm hay từ người mẹ của mình, ông tự tay bào chế và hết bệnh sau một tuần tự chữa.
Ông tự chữa khỏi cho mình. Nhưng những cơ cực của tuổi trẻ tiếp tục dày vò thân xác của ông bằng căn bệnh xoang mũi. Nhờ có kinh nghiệm hay từ người mẹ của mình, ông tự tay bào chế và hết bệnh sau một tuần tự chữa.
Trong lần giao lưu ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, ông Dư gặp một người phong thái rất sang trọng, nhưng... nước mũi cứ chảy rất... "tương phản".
Bằng con mắt nghề nghiệp, ông biết được người này bị xoang nặng nhưng không dám bày tỏ. Cho đến khi không kiềm chế được, ông buột miệng nói: “Anh bị xoang nặng, tôi sẽ chữa khỏi.”
Đi từ ngạc nhiên đến chần chừ, rồi người đó cũng nghe lời bắt bệnh, đồng ý nhận thuốc, chỉ dẫn của ông Dư.
Bẵng đi một thời gian, ông nhận được một cuộc điện thoại của người xưng là Nguyễn Hữu Khai, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long (Bảo Long)... Hóa ra, em trai ông Khai, tên Nguyễn Hữu Minh đã khỏi bệnh xoang từ lần vô tình gặp ông trên Điện Biên.
Kết thúc cuộc nói chuyện, ông Khai ngỏ lời mời ông Dư về làm việc cho Bảo Long. Vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, nhưng ông vẫn "liều" mình nhận lời vì biết, đây sẽ là cơ hội tốt cho mình làm nghề.
Và thế là với hành trang cơ bản làm chủ thuốc chữa viêm xoang, bệnh xương khớp, ông đầu quân cho Bảo Long, làm trợ lý cho Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Tiết lộ về "thần dược" trị xoang do mình sáng chế ra, ông Dư cho biết, nó là sự kết hợp của nhiều loại cây thuốc trong thiên nhiên, bao gồm dược thảo có tác dụng tái tạo tế bào, g*i bồ kết có tác dụng tiêu độc, hoa ngũ sắc để kháng viêm, và cây ké đầu ngựa để tan dịch. Đáng nói, các vị thuốc này hoàn toàn được chiết xuất từ thiên nhiên nên rất an toàn cho người dùng.
Loại thần dược này sau đó được Lương y Nguyễn Đình Dư tìm cách bào chế thành thuốc dạng xịt mang tên Bảo tín xoang, có tác dụng trị bệnh viêm xoang.
Trường hợp bị viêm đa xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan, viêm họng hạt đỏ, viêm họng đỏ sẽ xịt từ 4-6 lần/ ngày, mỗi lần xịt 1 giọt. Điều trị viêm tai có mủ, xịt từ 3-5 lần/ngày, mỗi lần xịt 1 giọt, trị viêm da mẩn ngứa do dị ứng, xịt từ 2-3 lần/ ngày, mỗi lần xịt đủ ướt vết ngứa.
Tháng 9/2015, bài thuốc "Bảo tín xoang" của Lương y Nguyễn Đình Dư chính thức được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép lưu hành toàn quốc.
Cha ông ta bảo rằng, có bệnh thì vái tứ phương và câu chuyện mà tôi kể dưới đây xuất phát từ một lần vái tứ phương để tìm thầy thuốc chữa xoang cho người thân.