16/05/2025
Máy lạnh “cái chết nhẹ nhàng của khí huyết”
Mùa hè đang dần bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Rồi máy lạnh cũng sẽ được bật hết công suất ở mọi nơi.
Mình còn nhớ mình lớn lên bằng những chiếc quạt nan do bà ngoại tự đan, rồi tới chiếc quạt con cóc nhỏ xíu, chiếc quạt điện MD Nhật bãi, rồi dần dần là những chiếc quạt điện Thống Nhất của Việt Nam.
Ngày nay, trẻ con sinh ra với quạt phun sương, điều hòa, máy lạnh, chỉ một chút nóng thôi cũng không chịu được. Và con người dần phụ thuộc vào những chiếc điều hòa.
💢 Liệu điều hòa có thực sự là một phát minh vĩ đại?
Nếu bạn để ý sẽ thấy: con người hiện đại, dù ngủ đủ, ăn đủ, thậm chí là bồi bổ rất nhiều nhưng vẫn có cảm giác như bị rút cạn sinh khí mỗi khi ngủ dậy. Nhiều người luôn cảm thấy đau đầu, uể oải, và có cảm giác cơ thể nặng nề. Và mình đã từng không phải ngoại lệ.
Mình không phải bác sĩ Đông y, nhưng khi bắt đầu quan tâm đến khí huyết và tìm cách cải thiện nó, mình nhận ra: điều hòa vừa làm cho khí bị suy kiệt, vừa khiến huyết bị bế tắc.
Ngày xưa, nhà của ông bà mình là những căn nhà ba gian rộng rãi, thoáng mát, có không khí đối lưu. Còn ngày nay để lắp đặt điều hòa các căn phòng được thiết kế kín bưng, để khí lạnh không thoát ra ngoài. Vừa để tiết kiệm điện, vừa để giữ trọn vẹn “cảm giác mát lạnh” bên trong.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc: cơ thể mình, và rất có thể là của rất nhiều người, đang ngủ và sinh hoạt trong trạng thái thiếu oxy.
Dưới cái nắng hầm hập của mùa hè, đa số chúng ta gọi đó là "tận hưởng". Nhưng không, khí huyết của chúng ta đang bị bào mòn một cách lặng lẽ.
💢 Theo Đông y:
✨ Khí là gốc của sự sống. Khí giúp bạn thức dậy có sức, nói có lực, đi có thần.
✨ Huyết là máu nhưng không chỉ là máu. Huyết nuôi da thịt, giữ ấm tử cung, làm mềm khớp xương, làm tóc đen mượt , làm mắt sáng, môi hồng.
✨ Khí dẫn huyết đi. Huyết nuôi khí mạnh.
Mất khí huyết không đi. Thiếu huyết khí cũng chẳng còn sức đẩy.
=> Máy lạnh chính là yếu tố "hàn". Nó làm khí bị co rút, huyết bị trì trệ, mạch máu co lại, lỗ chân lông đóng kín, hơi thở nông đi. Chưa kể đến việc máy lạnh luôn được bật trong điều kiện không khí tù đọng, mất đi sự lưu thông.
💢 Sống lâu trong điều kiện ấy khí sẽ suy yếu.
✨ Khí yếu thì tiêu hóa kém, thở kém, vận động lười.
✨ Khí yếu thì miễn dịch yếu dẫn đến cảm lạnh, ốm vặt liên miên.
✨ Khí yếu thì tâm cũng yếu nó khiến cho bạn luôn cảm thấy buồn vô cớ, lúc nào cũng muốn nằm.
✨ Khí không đủ huyết không đi.
✨ Huyết không đi thì lạnh chân tay, da tái, kinh nguyệt thất thường, mất sữa, tóc rụng, người nặng trịch.
💢 Và đáng nói là không ai nghĩ nguyên nhân bắt đầu từ một thiết bị tưởng như rất “tiện nghi” kia.
Cái lạnh nhân tạo không giống cái lạnh của tự nhiên. Lạnh ngoài trời đi cùng nắng gió, độ ẩm, dòng khí chuyển động cơ thể vẫn còn cơ hội điều chỉnh.
Nhưng cái lạnh của điều hòa là thứ lạnh âm, lạnh kín, lạnh ngắt. Không khí không có sự lưu thông, độ ẩm thấp. Nó không làm bạn ốm ngay, nhưng nó âm thầm rút đi sinh khí của bạn.
💢 Và nếu bạn thuộc một trong bốn nhóm dưới đây bạn sẽ cảm nhận điều đó rõ nhất:
✨ Trẻ nhỏ
Trẻ con là đối tượng nhạy cảm nhất với hàn khí. Hệ miễn dịch còn non nớt, khả năng điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện. Khi ngủ trong phòng điều hòa lạnh và kín, trẻ dễ khò khè, nghẹt mũi, đổ mồ hôi đầu nhưng chân tay vẫn lạnh ngắt.
Không khí tù đọng, ít vi khuẩn có lợi, thiếu luồng khí tươi khiến trẻ lớn lên trong một môi trường “sạch giả tạo” nhưng sức đề kháng thì yếu dần đi thật sự.
Nhưng rõ ràng là thân nhiệt của trẻ rất cao nếu không có điều hòa trẻ sẽ rất khó đi vào giấc ngủ. Nhưng đó cũng là lúc cần cân nhắc cách dùng thông minh, chứ không phải lạm dụng.
✨ Mẹ bầu
Mang thai là thời điểm cơ thể cần khí huyết dồi dào để nuôi thai nhi. Nhưng nếu sống trong môi trường hàn lạnh lâu ngày, khí không vận hành, huyết không lưu thông thì mẹ sẽ mệt mỏi, tim đập nhanh, chóng mặt, ăn uống kém.
Không khí điều hòa cũng làm tăng CO₂ trong máu, khiến lượng oxy cung cấp cho thai nhi giảm đi. Mẹ dễ tụt huyết áp, bé dễ chậm lớn.
Nhưng cũng giống như trẻ nhỏ mẹ mang thai thân nhiệt cũng rất cao, nên việc sử dụng điều hòa 1 cách thông minh là điều cần thiết.
✨ Phụ nữ sau sinh và phụ nữ khí huyết kém
Thân thể sau sinh là lúc yếu nhất. Các huyệt đạo mở ra, tử cung đang phục hồi. Nếu nằm điều hòa sai cách, hàn khí sẽ xâm nhập qua các huyệt đạo, vùng rốn, cổ gáy, lòng bàn chân. Khiến cho cơ thiết mẹ đau nhức mãn tính, sữa không về, lạnh bụng, lạnh tử cung, trầm cảm sau sinh...
Phụ nữ khí huyết kém sẽ dễ lạnh bụng, lạnh tử cung, tắc kinh, kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt đen, vón cục… ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
✨ Người già
Da mỏng, mạch máu co chậm, phản xạ thân nhiệt kém. Người già sống trong phòng lạnh dễ mất ngủ, đau xương khớp, trí nhớ suy giảm, tim đập bất thường.
💢 Mình không bài xích điều hòa nhưng mình không còn phụ thuộc vào nó.
✨ Nhà mình hiện giờ chỉ dùng điều hòa vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, và chỉ bật trước khi đi ngủ khoảng 1-2 giờ để cho cậu con trai và chồng của mình dễ đi vào giấc ngủ hơn.
✨ Ban ngày mình sẽ mở tối đa các cửa và chỉ dùng quạt để làm mát.
✨ Ban đêm thì mình đóng các cửa có gió lùa trực tiếp vào phòng ngủ và mở hé cửa thông ra hành lang.
✨ Luôn giữ điều hòa ở mức 26- 28 độ C khi cần dùng.
✨ Không ngồi, hoặc nằm ở hướng điều hòa phả thẳng vào người.
Nếu bạn đọc đến đây, hãy thử đặt lại câu hỏi: Mình đang sống trong tiện nghi hay đang đánh đổi khí huyết từng đêm?
Đừng ngại mở 1 khe cửa vì sợ hao điện, vì có khi khe cửa đó… là nơi sự sống bắt đầu trở lại.
Máy lạnh “cái chết nhẹ nhàng của khí huyết”
Mùa hè đang dần bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Rồi máy lạnh cũng sẽ được bật hết công suất ở mọi nơi.
Mình còn nhớ mình lớn lên bằng những chiếc quạt nan do bà ngoại tự đan, rồi tới chiếc quạt con cóc nhỏ xíu, chiếc quạt điện MD Nhật bãi, rồi dần dần là những chiếc quạt điện Thống Nhất của Việt Nam.
Ngày nay, trẻ con sinh ra với quạt phun sương, điều hòa, máy lạnh, chỉ một chút nóng thôi cũng không chịu được. Và con người dần phụ thuộc vào những chiếc điều hòa.
💢 Liệu điều hòa có thực sự là một phát minh vĩ đại?
Nếu bạn để ý sẽ thấy: con người hiện đại, dù ngủ đủ, ăn đủ, thậm chí là bồi bổ rất nhiều nhưng vẫn có cảm giác như bị rút cạn sinh khí mỗi khi ngủ dậy. Nhiều người luôn cảm thấy đau đầu, uể oải, và có cảm giác cơ thể nặng nề. Và mình đã từng không phải ngoại lệ.
Mình không phải bác sĩ Đông y, nhưng khi bắt đầu quan tâm đến khí huyết và tìm cách cải thiện nó, mình nhận ra: điều hòa vừa làm cho khí bị suy kiệt, vừa khiến huyết bị bế tắc.
Ngày xưa, nhà của ông bà mình là những căn nhà ba gian rộng rãi, thoáng mát, có không khí đối lưu. Còn ngày nay để lắp đặt điều hòa các căn phòng được thiết kế kín bưng, để khí lạnh không thoát ra ngoài. Vừa để tiết kiệm điện, vừa để giữ trọn vẹn “cảm giác mát lạnh” bên trong.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc: cơ thể mình, và rất có thể là của rất nhiều người, đang ngủ và sinh hoạt trong trạng thái thiếu oxy.
Dưới cái nắng hầm hập của mùa hè, đa số chúng ta gọi đó là "tận hưởng". Nhưng không, khí huyết của chúng ta đang bị bào mòn một cách lặng lẽ.
💢 Theo Đông y:
✨ Khí là gốc của sự sống. Khí giúp bạn thức dậy có sức, nói có lực, đi có thần.
✨ Huyết là máu nhưng không chỉ là máu. Huyết nuôi da thịt, giữ ấm tử cung, làm mềm khớp xương, làm tóc đen mượt , làm mắt sáng, môi hồng.
✨ Khí dẫn huyết đi. Huyết nuôi khí mạnh.
Mất khí huyết không đi. Thiếu huyết khí cũng chẳng còn sức đẩy.
=> Máy lạnh chính là yếu tố "hàn". Nó làm khí bị co rút, huyết bị trì trệ, mạch máu co lại, lỗ chân lông đóng kín, hơi thở nông đi. Chưa kể đến việc máy lạnh luôn được bật trong điều kiện không khí tù đọng, mất đi sự lưu thông.
💢 Sống lâu trong điều kiện ấy khí sẽ suy yếu.
✨ Khí yếu thì tiêu hóa kém, thở kém, vận động lười.
✨ Khí yếu thì miễn dịch yếu dẫn đến cảm lạnh, ốm vặt liên miên.
✨ Khí yếu thì tâm cũng yếu nó khiến cho bạn luôn cảm thấy buồn vô cớ, lúc nào cũng muốn nằm.
✨ Khí không đủ huyết không đi.
✨ Huyết không đi thì lạnh chân tay, da tái, kinh nguyệt thất thường, mất sữa, tóc rụng, người nặng trịch.
💢 Và đáng nói là không ai nghĩ nguyên nhân bắt đầu từ một thiết bị tưởng như rất “tiện nghi” kia.
Cái lạnh nhân tạo không giống cái lạnh của tự nhiên. Lạnh ngoài trời đi cùng nắng gió, độ ẩm, dòng khí chuyển động cơ thể vẫn còn cơ hội điều chỉnh.
Nhưng cái lạnh của điều hòa là thứ lạnh âm, lạnh kín, lạnh ngắt. Không khí không có sự lưu thông, độ ẩm thấp. Nó không làm bạn ốm ngay, nhưng nó âm thầm rút đi sinh khí của bạn.
💢 Và nếu bạn thuộc một trong bốn nhóm dưới đây bạn sẽ cảm nhận điều đó rõ nhất:
✨ Trẻ nhỏ
Trẻ con là đối tượng nhạy cảm nhất với hàn khí. Hệ miễn dịch còn non nớt, khả năng điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện. Khi ngủ trong phòng điều hòa lạnh và kín, trẻ dễ khò khè, nghẹt mũi, đổ mồ hôi đầu nhưng chân tay vẫn lạnh ngắt.
Không khí tù đọng, ít vi khuẩn có lợi, thiếu luồng khí tươi khiến trẻ lớn lên trong một môi trường “sạch giả tạo” nhưng sức đề kháng thì yếu dần đi thật sự.
Nhưng rõ ràng là thân nhiệt của trẻ rất cao nếu không có điều hòa trẻ sẽ rất khó đi vào giấc ngủ. Nhưng đó cũng là lúc cần cân nhắc cách dùng thông minh, chứ không phải lạm dụng.
✨ Mẹ bầu
Mang thai là thời điểm cơ thể cần khí huyết dồi dào để nuôi thai nhi. Nhưng nếu sống trong môi trường hàn lạnh lâu ngày, khí không vận hành, huyết không lưu thông thì mẹ sẽ mệt mỏi, tim đập nhanh, chóng mặt, ăn uống kém.
Không khí điều hòa cũng làm tăng CO₂ trong máu, khiến lượng oxy cung cấp cho thai nhi giảm đi. Mẹ dễ tụt huyết áp, bé dễ chậm lớn.
Nhưng cũng giống như trẻ nhỏ mẹ mang thai thân nhiệt cũng rất cao, nên việc sử dụng điều hòa 1 cách thông minh là điều cần thiết.
✨ Phụ nữ sau sinh và phụ nữ khí huyết kém
Thân thể sau sinh là lúc yếu nhất. Các huyệt đạo mở ra, tử cung đang phục hồi. Nếu nằm điều hòa sai cách, hàn khí sẽ xâm nhập qua các huyệt đạo, vùng rốn, cổ gáy, lòng bàn chân. Khiến cho cơ thiết mẹ đau nhức mãn tính, sữa không về, lạnh bụng, lạnh tử cung, trầm cảm sau sinh...
Phụ nữ khí huyết kém sẽ dễ lạnh bụng, lạnh tử cung, tắc kinh, kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt đen, vón cục… ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
✨ Người già
Da mỏng, mạch máu co chậm, phản xạ thân nhiệt kém. Người già sống trong phòng lạnh dễ mất ngủ, đau xương khớp, trí nhớ suy giảm, tim đập bất thường.
💢 Mình không bài xích điều hòa nhưng mình không còn phụ thuộc vào nó.
✨ Nhà mình hiện giờ chỉ dùng điều hòa vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, và chỉ bật trước khi đi ngủ khoảng 1-2 giờ để cho cậu con trai và chồng của mình dễ đi vào giấc ngủ hơn.
✨ Ban ngày mình sẽ mở tối đa các cửa và chỉ dùng quạt để làm mát.
✨ Ban đêm thì mình đóng các cửa có gió lùa trực tiếp vào phòng ngủ và mở hé cửa thông ra hành lang.
✨ Luôn giữ điều hòa ở mức 26- 28 độ C khi cần dùng.
✨ Không ngồi, hoặc nằm ở hướng điều hòa phả thẳng vào người.
✨ Bật thêm quạt để giúp phòng thêm thông thoáng.
Nếu bạn đọc đến đây, hãy thử đặt lại câu hỏi: Mình đang sống trong tiện nghi hay đang đánh đổi khí huyết từng đêm?
Đừng lạm dụng điều hòa và nếu dùng đừng ngại mở 1 khe cửa vì sợ hao điện, vì có khi khe cửa đó… là nơi sự sống bắt đầu trở lại.