12/05/2025
“LÀ TỚ” – XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ CÙNG BƯỚC ĐI TRÊN HÀNH TRÌNH ẤY
💛 Gửi lời tri ân tới những người đã chọn đồng hành, tin tưởng và yêu thương “Là Tớ”
Hành trình tại Đại học FPT đã khép lại – cũng là lúc chúng mình nhìn lại đoạn đường của Là Tớ bằng tất cả sự biết ơn và xúc động.
Từ những ngày đầu chỉ là một ý tưởng nhỏ về “khủng hoảng bản sắc”, về những hoang mang không biết sẻ chia cùng ai – đến lúc có thể nhìn thấy Là Tớ thành hình bằng tranh vẽ, bằng âm nhạc, bằng talkshow, bằng nước mắt và cả tiếng cười, là cả một quá trình học – hiểu – và trưởng thành.
Từng dòng chữ viết ra, từng khung hình vẽ nên, từng cuộc đối thoại mở được tổ chức – không đơn thuần là sản phẩm truyền thông, mà là cách chúng mình sống tử tế với cảm xúc của chính mình và lan toả điều đó đến người khác.
Là Tớ không thể đi xa nếu không có sự hiện diện đầy yêu thương của những người đã lựa chọn ở lại – cùng tin, cùng thương, cùng thúc đẩy và cùng soi đường.
Là Tớ xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới:
💛 Cô Vũ Việt Nga – người đã khởi nguồn, dìu dắt và truyền cảm hứng để Là Tớ không chỉ là một chiến dịch, mà là nơi ai cũng có thể chạm vào bản thân mình. Từng lời cô góp ý, từng lần cô “gọi hồn”, từng ánh mắt nghiêm khắc và cả những lần ôm đầy ấm áp – tất cả đã trở thành động lực để chúng con không buông bỏ, dù đã từng rất muốn.
💛 Thầy Hoàng Nam Tiến – người đã truyền thêm cho chúng em tinh thần dấn thân và sự mạnh mẽ để đối thoại với chính mình, bằng một phong thái rất gần gũi nhưng cũng vô cùng sâu sắc.
💛 Cô Vũ Tuyết Nhung - người đã âm thầm đồng hành và sát cánh để tiếp thêm cho chúng con niềm tin, sẵn sàng kiên nhẫn lắng nghe và giải quyết từng vấn đề của nhóm.
💛 Chị Nguyễn Hạnh Hà, chị Phạm Tuyết Hạnh Hà, chị Phương Thảo, cô Thuý Châm, cô Trần Thuý, thầy Tạ Ngọc Cầu, cô Lý Tâm Hoa, chị Hương Huyền, các thầy cô giảng viên và các anh chị cán bộ – những người luôn âm thầm hỗ trợ, góp ý và đồng hành cùng tụi em qua từng giai đoạn, bằng sự chân thành và tận tâm đáng quý.
Cảm ơn mọi người – vì đã nhìn thấy giá trị của một dự án nói về điều không ai muốn đối mặt. Vì đã kiên nhẫn lắng nghe khi tụi em chưa thể gọi tên cảm xúc của chính mình. Và vì đã tin rằng: kể cả khủng hoảng, cũng có thể là nơi để bắt đầu trưởng thành, chứ không phải dấu chấm hết.
Chúng em hy vọng, Là Tớ sẽ tiếp tục là một không gian để ai cũng có thể thở ra nhẹ nhõm rằng: mình không lạc lõng. Và cũng như vậy, sẽ có thêm thật nhiều “tớ” nữa – dũng cảm hơn, dịu dàng hơn, và sống thật hơn với bản thân mình.
Chúng em luôn rất trân trọng và biết ơn mọi người.
Là Tớ đây!