29/12/2023
Mỗi lần quát con, dạy con xong lại giận bản thân mình đã phải thể hiện sự nóng tính với con.
Nhưng..
(lại là nhưng)
Con Người sống ở Xã Hội mà, muốn không thể hiện trừ khi đi lên núi ở. 😂😂😂
Vì.. phải thế nên thế.
Con nhỏ đó, nó biết luôn cả việc mình biết là mình đang cố phải như thế để dạy dỗ nó, nên cứ tự nhiên xin lỗi mẹ, xong mình cũng không biết phải làm thế nào nữa, ngoài việc nói: “chỉ là con lợn con còn nhỏ chưa hiểu thôi, mẹ nói nhẹ thì con lại không nghiêm túc, ỉ lại nên để cho con hiểu mẹ phải nói to tiếng lên đấy, con hiểu ý mẹ muốn nói với con chưa ạ!”
“Con Hiểu Rồi Ạ”
- Vâng, chị giỏi lắm. Moahh 😋
rồi mặt thì vui vẻ,
còn trong tôi lại tiếp tục áy náy và hối hận việc to tiếng với con.
tôi biết, tôi vẫn tham vọng về con rất nhiều mỗi khi tôi cất tiếng nói to. b-)
việc dễ nhất là việc để chúng trưởng thành trong chính cuộc sống của chúng, không phải là kì vọng thành quả của mình về nó. 😜
Không phải tôi từ bỏ
Không phải tôi chấp nhận
Mà chính là uyển chuyển uốn mình theo nước.
Nghề làm mẹ, một nghề nghiệp trọn đời, hết sức thiêng liêng nhưng cũng mang tới rất nhiều trăn trở và thách thức.
– Dân chủ gắn liền với tự do và trách nhiệm, dân chủ gắn với những quy tắc thỏa thuận để kiểm soát lẫn nhau. 😋