13/03/2025
Xin chào mọi người tôi tên là Tuấn năm nay 65 tuổi, trước đây tôi công tác tại Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324, Quân khu 4), tôi mới về hưu thôi giờ ở nhà loanh quanh trông cháu, đánh cờ, trồng rau. Nhà tôi thì neo người được có 1 cậu con trai, dừng mãi mới chịu lấy vợ, trộm vía được đứa con gái bụ bẫm, nói thì ngọng mà nói liên tục, ngày nào nó về bà ngoại chơi là cả nhà trống trải buồn lắm.
Giờ ngồi đây kể lại tôi vẫn thấy sợ, tôi xuất thân quân nhân nên trạng thái sức khỏe khá tốt trận đấu dai dai lắm sức lực như thanh niên tuổi chứ. Nguyên cái vườn rau sau nhà tôi Đấu bẵm, tài trợ nước mạnh ngày xanh mương mở nhà tôi toàn ăn rau sạch nhà mình trồng thôi, từng lần đi chiến đấu cùng mấy ông bạn trong khối là ngồi chơi từ sáng đến chiều được luôn giảm liều không đau đớn hay chậm một chút, chạy bộ là cứ hàng vài cây số 1 lần. Hồi sức khỏe sung sức thỏa mãn lắm các ông các bà ạ.
Nhưng mà, dạo gần đây do tuổi nên xương lủng liểng hết rồi không còn như trước, bây giờ mông ngựa đau ê ẩm thôi, cả câu trả lời đau khổ ngày, tôi cũng có đi khám thì bác sĩ bảo bị thoái hóa cột sống nên giờ nó xuống luôn luôn hoàng giảm với 2 bên cánh tay. Tầm này năm vũng chóngm đông, tối hôm đó tôi dậy đi vệ sinh chủ quan không bật đèn, thế là bậc gạch cầu thang ngã lăn từ tầng 2 xuống , tôi nằm bất động ý thức thì vẫn còn mà chân với tay không lên cũng nổi, cả nhà tôi ai xử lý vợ tôi mặt tái xanh ra, cuối cùng tưởi cả đường đi vào bệnh viện.
Rồi tôi đi vào viện bác sĩ bảo bị rêu xương không nên vận động mạnh, và làm việc nặng cũng có kê đơn thuốc cho tôi uống đâu 1-2 tháng thấy hỗ trợ nhưng người bị nóng trong trẻo , người nặng nền, bức khó chịu lắm.Vợ tôi thấy thế, nên đi cắt thuốc nam cho tôi cũng thấy vui thật nhưng chân thì trở nên trời trở nên khó chịu đấy nhé, thêm cả 2 cái đấy nữa nhé Sáng nào tôi cũng dậy từ 5h sáng tập đi bộ vận động nhẹ mà không ăn ít, tôi còn lên thành phố tập máy trị liệu 1 tuần 2-3 buổi mà vẫn không thấy hỗ trợ. Hôm nay ai đi tập hợp với uống thuốc tây thì đỡ đau, không tập vài ngày hôm nay 1 cái là y như rằng cơn đau thắt nó cướp lên băng. Các cụ có câu “Cơm phải rau, đau phải thuốc”, mà tôi ở đây không thiếu loại thuốc nào mà cũng không thấy hỗ trợ. Tôi đi xuống Hải Dương nghe theo lời ông bạn mách lấy thuốc Nam về uống cũng không khỏi, có 1 thời gian còn lại vào tận TP.Huế đi bốc thuốc cũng trì nghe lời thầy bốc thuốc 1 thời gian dài, tập giãn cơ, dãn mà thấy không ăn thua nhiều, người nó vẫn đau nhiều hôm nay tôi tập quá tay 1 tí là thấy thế tôi nó cứ trượt hết ra, nhiều đêm đau quá không ngủ được nước mắt nước mũi chảy ra ướt gối lúc nào không biết.
Hôm nay anh tiết thay đổi cái là biết ngay lập tức vai thắt lưng thắt kinh khủng, nhất là cái chân như có ai cấu mạnh vào, nó đau à bằng lời khó mà tả hết tôi chỉ cảm thấy nó giống như cái cảm giác ngày Sáng mới ngủ dậy, có những lúc tôi không đi được phải luôn có người dìu tập đi vài bước quen chân mới tự đi được.Trước tôi cũng được 68kg đấy mà từ khi chân đau tay đau ăn không ăn được ngủ không ngủ còn có 58kg-60kg ai cũng thấy buồn, bà nhà tôi buồn lắm lắm lúc tôi thấy tôi ra 1, đau 1 mình, người khó chịu nữa nên là người đi, tôi thấy đất xa. Ngày lên thành phố đi tập máy phục hồi con trai cũng tôi phải bỏ công bỏ việc đưa tôi đi, nhiều lúc muốn bế đi chơi đi mua cho nó cái bánh cái kẹo ăn mà không bế nổi, có lần bế cháu lên mà tay run quá.
Mà hồi phục bệnh tôi nhẹ nhàng gì một tí hay đơn giản là quan tâm thôi tôi cũng hay tuổi thân, nghĩ sao số mình đau thế không như người ta được đi ăn đi chơi, đi an dưỡng trẻ, còn mình thì có mấy đồng lương sạch phải hết vào bệnh mà không có . Nhìn gia đình người ta đi chơi đi du lịch cùng nhau mình buồn vô cùng, nhưng cũng hơn là nói gia đình tôi Đi làm cả đời rồi đến giờ tuổi được hưởng tuổi già thì sức khỏe lại không được phép. Nhà có mấy người này đi người kia ở nhà 1 mình cũng không được nên cả năm nhà tôi chưa đi đâu chơi với nhau, cả nhà lúc nào cũng chạy vạy tìm thuốc này chạy chữa cho tôi chỉ mong xương trận đấu tôi hơn, gia đình không còn đầm ấm hạnh phúc như trước, bà nhà tôi không mở nổi nổi, tôi cũng không bận tâm đến cái cái gia đình vì cái đau đó tôi quá rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ hay làm thuốc độc chết quách đi cho xong, giải thoát cả gia đình cả bản thân tôi không muốn gánh nặng cho con cái, cho vợ tôi.
hôm nay đấy, cũng như mọi ngày thôi tôi mở vô tuyến ra xem, thì có quảng cáo sữa Boca Sure Gold bảo là rất tốt chomkết quả lắm lắm rất nhiều người đã dùng rồi và thấy mộc cải thiện sắt, với thêm nữa là chương trình sức khỏe truyền hình này rất uy tín tôi theo dõi lâu rồi, có nên là tôi tin tưởng lắm, tôi cũng bắt đầu tìm hiểu loại sữa này xem như thế nào thì thấy rất nhiều bác sĩ chuyên nghiệp tình trạng bệnh như tôi nên dùng . Tôi thấy yên tâm lắm nên hãy luôn điện thoại dò số gọi thử. Có bệnh thì vái tứ phương nên thử đặt 3 hộp về uống xem thế nào.
Quá bất ngờ và vượt qua tất cả những gì tôi kỳ vọng, tôi uống đến hộp thứ 3 thôi cảm giác tôi và trước đó như 2 người hoàn toàn khác nhau. Tôi đi lại được rồi, tuy không được như trước kia nhưng đi không cần người dìu nữa, thích đi đâu thì đi làm gì thì làm tự làm thoải mái lắm. Tinh thần cũng phấn khích lên, chân tay không còn chạy run nữa, tôi còn trồng lại cả một vườn rau xanh mướt ở sau nhà, con dâu tôi nó thích lắm. Những ngày nào tôi cũng đi chiến đấu vừa chiến đấu buôn chuyện với bao nhiêu ông bạn, ngồi 3-4 tiếng vô tư luôn không thấy giảm đau hay lười biếng nữa, chạy bộ cũng chạy quảng xa rồi không còn lò dò từng bước nữa, chay về hơi hôi ra ăn cơm vào lắm.
Bà nhà tôi từ ngày tôi khỏi bệnh năng nổ đi múa hát ngoài phường lắm liễu minh ngày, lúc nào cũng rạng rỡ đi chợ đi cào hết món ăn này đến món kia cho tôi ăn, ăn được ngủ được nên có da có thịt, hồng hào mạnh ra. Tay tôi giờ bế ngon lành luôn rồi, tôi cứ bế lên quay vòng là cười như nắc nện, trẻ con nó không lắm ai quý khách yêu chiều nó là nó cứ bám chắc, theo ông cả ngày, hai ông cháu lúc nào cũng tíu tíu xung quanh làng. Tôi hạnh phúc lắm, cười nhiều hơn trước cái nhìn cái gì cũng thấy vui vui sao ý, trước thì không muốn đi đâu, không muốn làm gì không buồn bước chân ra khỏi nhà, vì người nó đau khó chịu lúc nào cũng khó khăn với mọi người, ai làm gì cũng thấy tức mắt, cũng hay bi quan tự ti với mọi người với hàng xóm láng giềng bố mẹ người ta thì sẽ khó chịu con cái còn mình thì chỉ làm khổ đau khổ con.
Còn bây giờ tôi nữa rồi tôi thích đi du lịch lắm, nên là tháng tới con trai tôi nó cũng bảo cho đi Đà Nẵng chơi, còn có sức nữa thì đi thêm Phú Quốc, tôi kiệt kiệt lâu lắm không đi xa tự nhiên thấy trẻ mạnh ra như hồi thanh niên ngày xưa.
Tôi thấy thích quá cũng giới thiệu cho mấy ông hội bàn cờ uống theo, ông nào ông ai mỗi ông tăng 2-3 kg là ít béo khỏe hồng hào, ông nào cũng bảo với tôi là xương trận hỗ trợ hơn trước mấy ông đấy thì chỉ bị giảm cơn đau tuổi già thôi chứ không như tôi. Mỗi ngày tôi uống 2 ly sáng và chiều thay xế luôn, sữa dễ uống lắm không ngấy không quá đặc, cũng không quá ngọt thơm lắm uống 1 ly muốn uống bột nữa, mà dễ tiêu lắm nên là tôi ăn cơm ngon lắm , lên được 4-5kg rồi không còn thừa như ngày xưa nữa. Mai tôi cũng tính đặt thêm 1 thùng nữa về tăng dần mua nhiều thì rẻ hơn có nhiều ưu đãi tặng quà nên giá cả và chất lượng như vậy tôi thấy quá hợp lý.
Đúng là khi bệnh rồi mới thía cái cái gì bằng sức khỏe, tiền có cái gì cũng có mà không có sức khỏe cũng thành không có gì. Thế nên ông bà nào đang bị đau xương khớp, hay có vấn đề gì về xương khớp, Vận động toàn thân, tê bì chân tay, đi lại khó khăn, đau mỏi vai gáy,.... Nên mua thử sữa này về ăn, bản thân tôi là người trải nghiệm thực tế và cũng cảm nhận được sự thay đổi xác định của bản thân trước và sau khi, nên tôi cũng muốn gửi lời khuyên trân trọng tới các ông bà rằng là đầu tư cho sức khỏe bao giờ là lỗi, có sức khỏe là có tất cả.
Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Boca Gold. Boca Vàng Số Một!".