
28/09/2025
HAI CON CHO BỐ MẸ XIN PHÉP….!
Thấy cũng nhiều trường hợp gia đình xào xáo khi có con cháu vào lớp 1 lắm nhưng tôi không nghĩ hoàn cảnh nhà tôi lại đặc biệt thế này.
Chả là gia đình năm nay có bé vào lớp 1. Con bé khổ lắm, đang không dưng tự nhiên từ chỉ cần ăn chơi ngủ nghỉ mọc răng tốt là cả nhà hoan hỉ rồi, nay lại phải làm quen với số má, chữ chiếc, cháu khóc thê thảm.
Hôm đầu tiên mẹ con nó bước vào bàn học, mới chào nhau được 3 câu chúc nhau hợp tác tốt, thì mắt trước mắt sau mẹ nó gào lên:
-TRỜI ƠIIIIII
Tôi lúc ấy đang ở dưới nhà sợ quá, con bé con mới làm quen với chữ nên sốc quá mà ngất đi chăng? Đúng rồi, dễ thế lắm, có khi còn đang tuần khủng hoảng nữa ý chứ. Cả nhà hùa nhau chạy lên.
Kết quả: Có một cái kẹo cộng ba cái kẹo bằng 9 cái kẹo.
Nửa tiếng sau, mọi chuyện có vẻ êm ả hơn, ông bà thì đã lên giường đi ngủ rồi, không gian đang yên tĩnh, đột nhiên lại có tiếng thét xé toang màn hình:
-TAO ĐÃ BẢO THẾ NÀO RỒI, TAO NÓI RỒI, TẠI SAO
Cả nhà lại lật đật chạy lên, hết hồn.
Kết quả: Đã hiểu được 1 cái kẹo cộng 3 cái kẹo bằng 4 cái kẹo nhưng 4 cái kẹo trừ đi 3 cái kẹo thì bằng 9 cái kẹo.
Đêm đấy, gia đạo tôi nháo nhào. Bà nội dịu dàng chỉ bảo, ông nội đứng bên động viên, bố chạy đi mua kẹo về làm ví dụ thực tiễn. 11h cháu nhận xét bài giảng hôm nay kẹo an bê li be ngon hơn kẹo xoài muối ớt.
Hôm sau, tới bài học tiếng mẹ đẻ.
-A á ớ bờ cờ dờ đờ bê đê
-E Ê, E Ê HIỂU CHƯA
-e ê
-ĐỌC LẠI
-A á ớ bờ cờ dờ đờ bê đê
-E Ê, MÀY NHÌN VÀO ĐÂY, CHỮ E, LÀ CHỮ E CHỨ CHỮ NÀO LÀ CHỮ BÊ ĐÊ BAO GIỜ
-chữ e ê
-ĐỌC
-e ê
-ĐỌC TOÀN BỘ
-A á ớ bờ cờ dờ đờ ê ê
Liên tục, suốt 2 tháng trời từ khi dự bị lớp 1 đến khi vào hẳn lớp 1, gia đình tôi tối nào cũng thế. Ông bà nội tuổi cao lại chứng huyết áp, lúc nào đầu cũng đau như búa bổ, tinh thần căng thẳng, thế là một tối, sau cơm nước xong cụ bảo:
-Hai con cho bố mẹ xin phép ra ngoài ở trọ một thời gian, chừng nào cái Sún nó học hết tiểu học bố mẹ về!
Vợ chồng tôi can thế nào cũng không được, nay chủ nhật bão hai cụ vẫn nhất quyết chuyển đi vì biết tối cuối tuần nào gia đình tôi cũng giông bão đến tận quá khuya.
Khổ quá, mà bây giờ xin bố mẹ để nhà tôi chuyển ra thì hai cụ cứ nằng nặc không cho, bảo ở đây còn gần trường Sún học. Giờ chả biết sao, cầu mong con tôi sớm ngày cá chép hoá rồng
Ảnh minh hoạ: Trung8668