03/07/2025
- Tôi không thể chịu đựng nổi nữa…trong khi tôi ở nhà chăm con ốm vật vã cả đêm, còn anh thì ở ngoài chơi bời, gái gú…Chúng ta ly hôn đi!
Vừa dứt lời, My đã nhận ngay cái tát như trời giáng từ chồng trong sự bàng hoàng. Không chỉ vậy, anh ta còn rút thắt lưng ra quật vào lưng, tay, chân của cô...Cho đến khi tiếng la hét, gào khóc im bặt, lúc này My ngồi dựa vào vách tường, tóc tai rối bù, mắt vô hồn nhìn về phía trước, còn Kiên, chồng cô bình thản chỉnh trang lại trang phục, giọng lạnh tanh:
- Sau này, đừng bao giờ tùy tiện nói hai chữ ly hôn với tôi, cô hiểu chưa?
Chưa hết anh ta còn quay sang đe dọa nếu My dám chống lại, hay có suy nghĩ rời bỏ anh ta thì sẽ phải chịu hậu quả nặng nề hơn.
Đó là lần đầu tiên My bị chồng đánh và nó cũng khởi nguồn cho cơn ác mộng vô tận không hồi kết của cô suốt những năm tháng sau đó…
Năm năm trước, My khi ấy 24 tuổi, là một cô hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp, với nụ cười tỏa nắng. Trong một lần đi tour, cô không may bị vị khách say xỉn có hành vi khiếm nhã ép uống rượu cùng. Đúng lúc có một người đàn ông cao to, khuôn mặt rất nam tính bất ngờ bước ra can ngăn, giải vây cho My. Sau đó anh đích thân đưa My về phòng khách sạn, không những an ủi cô còn đưa cho cô danh thiếp để tiện liên lạc khi có vấn đề cần giúp đỡ. Bấy giờ My mới biết anh tên Kiên, hơn cô 10 tuổi, là ông chủ của công ty logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Hai người cũng đã phải lòng nhau từ hôm ấy. Một năm sau, Khánh ngỏ lời cầu hôn My ngay ở thị trấn Hoàng Hôn, đảo Phú Quốc nơi lần đầu họ gặp gỡ.
Sau khi kết hôn, Kiên tỏ ra là một người chồng cực kỳ yêu chiều vợ. My mang thai con gái đầu lòng, bị nghén nhiều, anh liền thuyết phục vợ nghỉ làm ở nhà để tập trung dưỡng thai, cuối cùng My cũng đành nhượng bộ. Mặc dù bận rộn, Kiên vẫn cố gắng dành thời gian để đồng hành cùng, đưa vợ đi khám định kỳ, cùng nhau ăn tối hoặc xem phim…khiến My cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng những ngày hạnh phúc qua nhanh, không lâu sau thì Kiên bắt đầu lấy lý do công việc hay đi sớm về muộn...Tìm hiểu My biết được chồng đang cặp kè với một cô gái quán bar, cô bỗng chốc bị vỡ mộng hôn nhân. Nhìn cảnh vợ khóc lóc suy sụp, Kiên ra sức dỗ dành, giải thích đó chỉ là chơi bời và hứa hẹn sẽ lập tức chấm dứt. Nhưng chỉ vài tháng sau, My lại phát hiện chồng nhiều lần quan hệ với gái gọi. Tức giận, cô đòi ly hôn, đối mặt với sự bùng nổ của vợ, Kiên cũng đã bỏ mặt nạ xuống không che giấu nữa. Anh ta đã không còn là người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời...
Dù vậy người ngoài nhìn vào vẫn thầm suýt xoa ghen tị với My: Có chồng tài giỏi, cô con gái đáng yêu, nhà cao cửa rộng...nhưng đâu ai biết rằng, trong lòng cô khi ấy chỉ là một căn hầm tối bị cách ly với thế giới bên ngoài, không còn tiếng nói, không có ước mơ, cô thu nhỏ lại, lặng lẽ như một chiếc bóng trong chính nơi từng là tổ ấm hạnh phúc của mình…
Cho đến một buổi tối muộn, con gái bị lên cơn sốt cao, nhưng gọi cho chồng mãi không được, My quyết định tự đưa con vào bệnh viện. Tình cờ thế nào bác sỹ trực đêm ấy lại là bạn học cũ cấp 3 với cô. Trong lúc nói chuyện, người bạn vô tình phát hiện ra những vết bầm kỳ lạ ở tay My. Mặc dù giải thích là mình bị trượt ngã trong nhà tắm, nhưng nhìn vào ánh mắt buồn bã, né tránh tiếp xúc của cô, đặc biệt là thái độ có chút sợ hãi khi chồng xuất hiện, người bạn dường như đoán biết được điều gì đó. Tuy nhiên lúc ấy anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ khéo léo lấy lý do cần theo dõi tình trạng sức khoẻ của bệnh nhi để giữ liên lạc. Về sau này, khi biết được nhiều hơn về hoàn cảnh của My, cũng chính anh đã giới thiệu cô với chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân Hoàng Hải Vân, từ đây đã hé mở những góc khuất trong cuộc hôn nhân đầy đau khổ của cô suốt bao nhiêu năm qua..
Câu chuyện tình huống của Ngọc My, cho thấy, vấn nạn bạo lực gia đình diễn biến phức tạp, ngay cả những người phụ nữ trí thức cũng có thể là nạn nhân bị ngược đãi. Khi được nhà tham vấn hỏi về nguyên nhân tại sao lại nhẫn nhịn chịu đựng trong từng ấy năm, My cho biết cô cũng đã nhiều lần suy nghĩ đến việc bỏ đi nhưng Kiên đe dọa, nếu cô làm vậy sẽ không bao giờ được gặp lại con gái, anh ta cũng sẽ không để cho bố mẹ cô ở quê được yên thân. Điều đó khiến cho My sợ hãi không dám có hành động phản kháng. Không chỉ vậy, Kiên còn viện đủ mọi lý do để ngăn cản My đi làm trở lại, kiểm soát các mối quan hệ khiến cho cô trở nên cô lập và ngày càng bị phụ thuộc vào anh ta.
Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân cũng chia sẻ dưới góc độ tâm lý học vì sao có những người phụ nữ bị chồng bạo hành vẫn không lên tiếng cầu cứu hoặc rời bỏ, ngay cả khi có cơ hội.
Một trong những bi kịch lớn của mọi hình thức bạo hành đó là nạn nhân dần dà phụ thuộc cảm xúc vào kẻ ngược đãi. Sau thời gian, sự lạm dụng, đau thương lại trở thành sợi dây kết nối, ràng buộc những con người trong đó bằng một hiện tượng tâm lý học gọi là “ trauma bonds” ( tạm dịch: gắn kết đau thương)
Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân giải thích :
Mối quan hệ gắn kết đau thương là một loại tình cảm gắn bó mãnh liệt ( nhưng không lành mạnh) giữa kẻ bạo hành và nạn nhân. Đây là kết quả của những vòng lặp ngược đãi và được củng cố. Sau khi có hành vi bạo lực, đối tượng có thể tỏ ra ăn năn hối lỗi, hứa hẹn thay đổi và liên tục dội bom tình cảm ( gọi là Honeymoon phase- thời kỳ mật ngọt). Điều này khiến nạn nhân vì khao khát được yêu thương, mà bỏ qua những hành vi độc hại và tiếp tục mối quan hệ, từ đó hình thành sự củng cố tích cực ( positive reinforcement) vào chu kỳ lạm dụng. Lấy ví dụ trường hợp của My, thỉnh thoảng Kiên có vẻ như thấu hiểu được anh ta đã gây tổn thương kinh khủng cho cô như thế nào. Để xin lỗi vợ, mỗi ngày anh ta đều gửi tặng hoa cho cô, liên tục thề thốt sẽ chấm dứt các mối quan hệ ngoài luồng và sửa đổi. Cuối cùng một lần nữa, My lại mềm lòng tha thứ, hy vọng chồng đã thực sự hối lỗi. Nhưng mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Sau khi lấy lại được niềm tin của vợ, Kiên lại quay sang sử dụng những kỹ thuật thao túng tâm lý tinh vi ( như gaslighting…) để lạm dụng tinh thần đối phương. Anh ta đổ lỗi do cơ thể My thay đổi sau khi sinh khiến anh ta bị tụt cảm xúc : “ Nếu em không xấu thì anh đã không ngoại tình. Thay vì làm loạn, em nhìn lại bản thân mình đi! “.
Đến đây My nước mắt nhạt nhòa khi nhớ lại câu nói tàn nhẫn của chồng.
Thực tế Kiên tìm lý do chỉ trích, chế giễu về ngoại hình và hiệu suất t-ì-n-h d-ụ-c của vợ không chỉ để bao biện cho hành vi thiếu chung thủy ( và bạo hành) mà còn với mục đích làm nhục, hạ thấp lòng tự trọng của My khiến cô bị lung lay nhận thức, thậm chí có lúc hoài nghi bản thân không phải là một người vợ tốt, việc cô bị ngược đãi là do lỗi của cô…
Trước khi dừng phiên tham vấn, My ngập ngừng hồi lâu rồi hỏi chuyên gia tâm lý, liệu rằng một người có tiền sử bạo hành gia đình như chồng cô có thể thay đổi không?
- Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể giữ niềm tin, rằng con người có thể thay đổi, ví dụ thông qua các chương trình can thiệp tâm lý dành cho người bạo hành giúp họ nhận biết được hành vi của mình, phát triển các kỹ năng và ứng xử lành mạnh khi xung đột căng thẳng…Tuy nhiên cần lưu ý rằng không phải tất cả những người bạo hành đều sẳng sàng tham gia hoặc đảm bảo sẽ thay đổi. Vì vậy, dù bạn kỳ vọng thế nào thì cũng cần sống trong thực tế về việc họ là ai ở thời điểm hiện tại và sự an toàn của bản thân bạn luôn cần được ưu tiên hàng đầu- nữ chuyên gia nhấn mạnh.
Sau những phiên tham vấn trị liệu tâm lý tích cực,
My dần nhận thức rõ ràng hơn về hoàn cảnh của mình và những bất công mà bản thân đã phải chịu đựng suốt bao năm qua, rằng bạo lực gia đình không bao giờ là bình thường, và không có bất cứ người phụ nữ nào xứng đáng bị bạo hành, dù đó là sự ngược đãi về thể chất, tinh thần hoặc t-ì-n-h d-ụ-c
Sáu tuần kể từ sau cuộc trò chuyện cuối cùng, chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân bất ngờ nhận được thông tin từ My. Cô cho biết hiện tại hai mẹ con đang lưu trú tại nhà an toàn như được tư vấn trước đó. Mai cũng đã thu thập các bằng chứng bị bạo lực gia đình để làm căn cứ ly hôn với Kiên và giành quyền nuôi con. Mặc dù phía trước là cuộc chiến pháp lý có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng My cũng biết rằng mình không đơn độc và luôn có những người sẳng sàng hỗ trợ cô cho đến khi tất cả những chuyện này qua đi…
Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân
——————————————————————
☎📞Chào bạn, nếu bạn có nhu cầu tư vấn Tâm lý, Hôn nhân & gia đình cùng chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân vui lòng liên hệ:
📱+17147939660 ( Mỹ)
📲+84 936170809 ( Call|Whatsapp|Viber|Zalo 24/7)
Hoặc📱Nhắn tin vào Fanpage Facebook Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân để được tư vấn và hỗ trợ thông tin các gói dịch vụ tư vấn bạn nhé!
💜Link bài viết chia sẻ trên báo Vietnamnet: https://vietnamnet.vn/phat-hien-chong-5-lan-7-luot-ngoai-tinh-lai-vu-phu-vo-song-vo-hon-vi-so-hai-2416044.html