CCB - Lê Văn Điệp

CCB - Lê Văn Điệp Cứu người giúp dân là thứ mà người lính luôn luôn sẵn sàng

05/10/2025

🔴Mắt sáng sau 30 ngày – không cần mổ mắt
NHỜ BÀI THUỐC THẢO DƯỢC!
hỗ trợ điều trị cho 1.254.366 bệnh nhân gặp các vấn đề về mắt và suy giảm thị lực trong độ tuổi từ 35 đến 75 tuổi trên toàn quốc.
Ai đang gặp các vấn đề:
+ Đục thủy tinh thể
+ Cận thị, viễn thị, loạn thị
+ Suy giảm thị lực
+ Tăng nhãn áp
+ Viêm kết mạc
+ Viêm màng bồ đào của mắt
+ Thoái hóa điểm vàng
+ Hội chứng khô mắt
+ Dị ứng mắt
+ Loạn dưỡng võng mạc và các vấn đề liên quan đến thị lực...
👉Ngăn ngừa và điều trị các vấn đề về mắt tại nhà ngay hôm nay.
👉 Để lại SỐ ĐIỆN THOẠI hoặc gọi tới SĐT : 0364181777 Để được tư vấn tận tình thăm khám từ chuyên gia !!

BÔNG HUỆ TRẮNG TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN-----Bông Huệ ấy là liệt sĩ  nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ. Khi công tác trên rừng Trường...
21/08/2025

BÔNG HUỆ TRẮNG TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN
-----
Bông Huệ ấy là liệt sĩ nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ. Khi công tác trên rừng Trường Sơn, để tự nhủ mình và đồng đội và cho vơi đi nỗi nhớ mẹ và chị em ở quê Ninh Bình, cô thường hay nhâm nha câu hát:
"Mẹ ơi! Lúc con về là ngày vui chiến thắng.
Nếu con không về là con đã trả nợ non sông".
Trước ngày hy sinh, Huệ đã viết thư về cho gia đình báo tin cho mẹ là vài ngày nữa chị sẽ ra quân và được cử đi học ở Liên Xô. Nhưng ngày đó đã mãi mãi không đến với Huệ, chị đã trở thành "bông Huệ trắng" của núi rừng Trường Sơn bất tử.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 20.12.1968 Huệ đã anh dũng hy sinh khi cùng đơn vị vượt trọng điểm Ka Tốc, dưới đỉnh Pu Khao, cách cửa khẩu Lùm Bùm không xa.
Người nữ chiến sĩ nhà báo, bình thường nhưng lại sống rất oai phong thời chiến.

🇻🇳 HIỆN VẬT BIẾT NÓI: “MÓN QUÀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN” TO NHẤT TRÊN ĐẤT VIỆT -------Trong những năm tháng chiến tranh, quân...
19/08/2025

🇻🇳 HIỆN VẬT BIẾT NÓI: “MÓN QUÀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN” TO NHẤT TRÊN ĐẤT VIỆT
-------
Trong những năm tháng chiến tranh, quân đội Mỹ đã ném xuống Việt Nam khoảng 15 triệu tấn b*om đ*ạn. Đó không chỉ là con số, mà là những vết thương hằn sâu trong lòng đất, trong ký ức dân tộc.
💣 Trong số ấy có quả b*om phát quang mang ký hiệu BLU – được coi là quả b*om lớn nhất trên chiến trường Đông Dương. Với chiều dài 2,95m, đường kính 1,15m, chứa tới 4 tấn thuốc n*ổ, nó đủ sức san phẳng cả một khu vực rộng lớn. Mỹ từng ném quả b*om này xuống huyện An Lão, tỉnh Bình Định, nhưng may mắn thay, nó đã không phát n*ổ. Mãi đến năm 2004, người dân mới phát hiện và lực lượng Công binh phối hợp Bộ CHQS Bình Định đã tháo gỡ thành công. Ngày nay, hiện vật này được trưng bày tại Bảo tàng Công binh như một chứng tích sống động của chiến tranh.
✈️ Ở miền Bắc, Hà Nội cũng từng hứng chịu những “món quà” khủng khiếp như vậy. Trong trận “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, b*om khổng lồ từ pháo đài bay B-52 đã trút xuống Thủ đô. Có loại bom với sức công phá tới 1 km², đủ để xóa sổ cả một làng quê, phá tan cả những hầm ngầm kiên cố. Người dân gọi đó là “món quà dân chủ, nhân quyền” mà Mỹ ban tặng cho Hà Nội nghìn năm văn hiến.
💥 Sau ngày đất nước thống nhất, những quả bom ấy không bị hủy bỏ mà được đưa vào bảo tàng. Chúng trở thành nhân chứng biết nói nhắc nhở thế hệ hôm nay, mai sau về cái giá xư*ơng m*áu để đổi lấy hòa bình.
🌿 Việt Nam đã biến những quả b*om chết chóc thành bài học về ý chí tự cường và khát vọng hòa bình. Chúng ta trưng bày không phải để khơi gợi hận thù, mà để khẳng định: hòa bình là vô giá, và nhân dân Việt Nam đã đánh đổi bằng máu xương để bảo vệ điều đó cho thế hệ mai sau.

17/08/2025
XE TĂNG - CƯA ĐƯỢC HẾT ------Khoảng năm 1968, không rõ loại vũ khí chống tăng nào của Quân Giải Phóng có thể thổi bay cả...
16/08/2025

XE TĂNG - CƯA ĐƯỢC HẾT
------

Khoảng năm 1968, không rõ loại vũ khí chống tăng nào của Quân Giải Phóng có thể thổi bay cả tháp pháo như này.

Bay tháp pháo như ảnh là điều cực kỳ khó, từ mìn đến các loại vũ khí diệt tăng khác muốn làm được điều này ngoài bắn trúng xe tăng thì chắc chắn phải trúng cả khoang chứa đạn, khoang chứa đạn nổ mới thổi bay được tháp pháo.

Và điều kinh khủng nhất là 2 cụ trong ảnh đang cầm cưa tay cưa nòng xe tăng.
Không rõ các cụ cưa mang về sử dụng với mục đích gì. Nhưng dự kiến cưa xong quả nòng này chắc phải mất 2 ngày !!!

Bái phục các cụ ngày xưa, từ bom đến xe tăng cứ cầm cưa gặp cái gì các cụ cũng đè ra cưa được hết.

Những năm 80, Hoa Kỳ rất bực mình những cũng vô cùng thắc mắc khi nhận được báo cáo từ châu Mỹ Latinh rằng các chính quy...
15/08/2025

Những năm 80, Hoa Kỳ rất bực mình những cũng vô cùng thắc mắc khi nhận được báo cáo từ châu Mỹ Latinh rằng các chính quyền thân Mỹ đang bị du kích ở đó bắn bằng M-16 chứ không phải AK. Làm cách nào mà đối thủ của Mỹ lại có nhiều M-16 đến thế? Washington cay cú soi lại một cựu thù, tạm gọi là X, là bên đã đoạt được rất nhiều M-16 sau khi đuổi Mỹ. Nhưng X tỉnh bơ bảo "em không biết gì đâu nhé", Mỹ đành chịu thua.
Đến ngày đẹp trời, X lại chơi với Mỹ và ít giữ bí mật hơn, lại còn dùng cả internet. Một cựu CIA tên là Merle Pribbenow vào đọc một cuốn sách về quân khí của X phát hiện ra những trích đoạn đầy ẩn ý. Sách này nói từ năm 80 đến 82, X hợp tác với Cuba đã viện trợ vũ khí ủng hộ cách mạng tại châu Á và Mỹ Latinh trong các kế hoạch vô cùng bí mật.
Các kế hoạch này đều thành công và không có bên thứ 3 nào biết được chuyện này.
Sau khi tài liệu này được Mỹ biết đến, X đã lặng lẽ xóa các link sách (vì vậy chưa thể khẳng định X=VN).
_________________
Hiện Hội chữ thập đỏ đang kêu gọi ủng hộ cho người dân Cuba. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank), Số tài khoản: 2022, Tên đơn vị: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nội dung chuyển khoản: CUBA.
Cùng đóng góp chút ít cho người anh em đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chỉ mới cách đây 2 năm thôi, rất nhiều người Việt còn ngỡ ngàng với cơn sốt màu hồng BlackPink đến từ Hàn Quốc. Rất nhiề...
11/08/2025

Chỉ mới cách đây 2 năm thôi, rất nhiều người Việt còn ngỡ ngàng với cơn sốt màu hồng BlackPink đến từ Hàn Quốc. Rất nhiều người không tin và không lý giải được tại sao lại có đến 31.000 rồi 36.000 người đến sân Mỹ Đình để xem mấy cô gái trẻ xinh đẹp vừa nhảy vừa hát trên sân khấu.

Thế rồi, đêm hôm qua, 50.000 khán giả Việt đã phủ kín cả khán đài lẫn mặt sân Mỹ Đình trong đêm nhạc quốc gia mang tên “tổ quốc trong tim”. Đáng tiếc rằng sức chứa sân Mỹ Đình có giới hạn, chứ không thì phải có đến 500.000 ngàn người chứ không ít hơn, bởi có đến 3 triệu người đã đăng ký vé trên hệ thống.

Không có ngôi sao quốc tế, không phải đêm ca nhạc thời thượng, chỉ là một đêm ca nhạc chính luận với những bài hát về quê hương, đất nước, với những bài hát quen thuộc:

Tiến quân ca,
Mười chín tháng tám,
Đoàn vệ quốc quân,
Đường chúng ta đi,
Lên đàng,
Hò kéo pháo,
Đường lên phía trước,
Mẹ yêu con,
Bài ca hy vọng,
Khát vọng,
Đất nước trọn niềm vui,
Giai điệu tự hào,
Viết tiếp câu chuyện hoà bình,
Sẽ chiến thắng,
Quê hương Việt Nam,
Xinh tươi Việt Nam,
Tôi yêu Việt Nam,
Kiếp sau vẫn là người Việt Nam,
Một vòng Việt Nam,
Khát vọng tuổi trẻ,
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Thế nhưng chính vì đã chạm đếm trái tim, chạm đến lòng tự hào dân tộc, hơn 20 bài hát xuyên suốt chiều dài lịch sử hiện đại của dân tộc được hoà âm trẻ trung trên nền nhạc và lời bài hát hào hùng, đã làm cho 50.000 khán giả trên sân Mỹ Đình thấy yêu Việt Nam, yêu quê hương đất nước hơn, thấy tổ quốc thật sự ở trong trái tim mình.

Hoá ra chả cần BlackPink, Taylor Swift hay ban nhạc - ngôi sao quốc tế, Việt Nam cũng có thể tạo ra nhiều show ca nhạc thu hút dăm bảy chục ngàn, trăm ngàn người xem.

TIẾN QUÂN CA THUỘC VỀ NHÂN DÂN-----Tại Lễ Công bố chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim", nhạc sĩ - họa ...
11/08/2025

TIẾN QUÂN CA THUỘC VỀ NHÂN DÂN
-----

Tại Lễ Công bố chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim", nhạc sĩ - họa sĩ Văn Thao (con trai cố nhạc sĩ Văn Cao) đã có những chia sẻ đầy tự hào và xúc động về ca khúc Tiến Quân Ca (Quốc ca) của cha mình.

"Lần đầu tiên sau khi sáng tác xong, khi nghe tiếng hát cất lên của hàng nghìn người dân tại Quảng trường Nhà Hát Lớn, cha tôi vô cùng xúc động, nước mắt trào ra và lúc đó cha tôi hiểu rằng "Tiến quân ca" bây giờ không còn của cha tôi nữa mà thuộc về nhân dân."

Trên tấm vé miễn phí tham gia chương trình "Tổ quốc trong tim" có in bản chép tay gốc ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao. Ban tổ chức khuyến khích khán giả cầm vé, hát vang Quốc ca và phủ đỏ sân Mỹ Đình với áo cờ đỏ sao vàng. Khán giả đã đăng ký vé thành công qua nền tảng trực tuyến sẽ nhận vé trực tiếp tại Báo Nhân Dân từ ngày 2-3/8/2025.

BỘ QUỐC PHÒNG ĐỀ XUẤT NÂNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ỐM ĐAU CHO SĨ QUAN VỀ HƯU---------------Sĩ quan mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ...
10/08/2025

BỘ QUỐC PHÒNG ĐỀ XUẤT NÂNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ỐM ĐAU CHO SĨ QUAN VỀ HƯU
---------------
Sĩ quan mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ hai tháng lương cơ sở mỗi quý và được nâng tiền ăn khi điều trị tại bệnh viện, theo dự thảo nghị định của Bộ Quốc phòng.
Bộ Quốc phòng đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chế độ điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ t.r.ầ.n đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu.

Danh mục bệnh hiểm nghèo sẽ theo quy định của Bộ trưởng Y tế. Diện được hưởng chính sách phải được Hội đồng Giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo. Diện áp dụng gồm sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu; sĩ quan cấp tá, cấp úy đã nghỉ hưu kèm theo một số điều kiện về chức vụ.

Về chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, Bộ Quốc phòng đề xuất mỗi quý sĩ quan về hưu được hưởng chế độ hỗ trợ bằng hai tháng lương cơ sở, thời điểm hưởng tính từ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo. Khi điều trị nội trú tại bệnh viện trong quân đội, họ được hưởng kinh phí chênh lệch giữa tiền ăn bệnh lý và tiền ăn cơ bản theo quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần của quân nhân tại ngũ.

Theo quy định hiện hành, sĩ quan nghỉ hưu được hưởng một tháng lương cơ sở. Bộ Quốc phòng đánh giá mức này còn thấp, chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặt khác, chi phí dịch vụ y tế khám, chữa bệnh hiểm nghèo tăng cao, khó đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho quân nhân về hưu.

Để tạo thuận lợi, Bộ Quốc phòng cũng đề xuất hồ sơ đề nghị công nhận bệnh hiểm nghèo được nộp trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc trên môi trường điện tử. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các cấp và Hội đồng giám định y khoa là 30 ngày làm việc để kịp thời giải quyết và đảm bảo sớm được hưởng chế độ hỗ trợ.

Dự thảo cũng nêu mức hỗ trợ đối với đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang khi sĩ quan từ đại tá trở xuống từ t.r.ầ.n. Theo đó, mức hỗ trợ là 10 tháng lương cơ sở (23,4 triệu) đối với đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức lễ tang, tăng ba lần so với hiện nay. Mức 8 tháng lương cơ sở (18,7 triệu) đối với cơ quan cấp Cục và tương đương trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị. Mức 5 tháng lương cơ sở (11,7 triệu) đối với cơ quan, đơn vị cấp Sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Người trong ảnh là bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ của nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Bà mất năm 2017, thọ 104 tuổi, và, thực ra ban ...
09/08/2025

Người trong ảnh là bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ của nhà tư sản Trịnh Văn Bô.

Bà mất năm 2017, thọ 104 tuổi, và, thực ra ban đầu tên bà là Hoàng Thị Hồ, chữ “Minh” được Bác Hồ đặt cho.

Chuyện là, bố của bà là cụ Hoàng Đạo Phương, cùng với cụ Trịnh Văn Đường (thân sinh ông Trịnh Văn Bô) là bạn thân, cả hai từng tham gia phong trào yêu nước Đông Kinh Nghĩa Thục.

Hai cụ thân nhau, gả con cho nhau vào năm 1932, vợ chồng ông Trịnh Văn Bô được giao cho ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang để kinh doanh. Sau này vợ chồng ông bà dành tặng căn nhà ấy để cán bộ Cách mạng có nơi làm việc. Đây cũng chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ra bản Tuyên ngôn độc lập.

Năm 1943, trước khi mất, cụ Trịnh Văn Đường dặn ông bà sau này cần ủng hộ Việt Minh, ủng hộ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. “Đó là lý do khiến gia đình chúng tôi sau này một lòng đi theo Cách mạng, sẵn sàng hiến cả tài sản khi Cách mạng cần”- bà Minh Hồ chia sẻ.

Bà Minh Hồ cho biết, niềm vinh dự lớn nhất đối với cá nhân bà là được Bác Hồ đặt tên đệm. Bà kể, một lần khi được Bác hỏi tên, bà lễ phép đáp: “Thưa Bác, cháu là Trịnh Văn Bô ạ”. Bác cười: “Trịnh Văn Bô là tên chú, Bác biết rồi. Bác muốn hỏi tên của cô”. “Dạ, cháu là Hoàng Thị Hồ”. Bác nói: “Cháu là người thông minh, tham gia việc nước, đảm đang việc nhà. Cháu nên đệm chữ Minh trước tên của mình”.

Sau Lễ Tuyên ngôn Độc lập nửa tháng, Chính phủ đã phát động “Tuần lễ Vàng” kêu gọi sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền và đồ vật để xây dựng đất nước. Trong ngày đầu của “Tuần lễ Vàng”, vợ chồng bà đã chuẩn bị hơn một trăm lượng vàng để ủng hộ.

Sau “Tuần lễ Vàng”, Bác Hồ đã tổ chức cuộc gặp với tầng lớp công thương yêu nước tại Hà Nội, và bà Minh Hồ đã được mời tham dự. Sau khi thăm hỏi mọi người, Bác nói mình rất vui vì sự góp sức của các nhà tư sản cho nền độc lập của nước nhà.

Bà kể lại lời Bác hôm đó: “Lá cờ Việt Nam có ngôi sao vàng năm cánh, thì năm cánh sao đó cũng là năm đội quân “sĩ, nông, công, thương, binh”. Vậy một cánh sao đó là của các cô các chú, những nhà tư sản dân tộc”.

Thông tin được ghi nhận ngày độc lập: toàn bộ ngân khố của Chính phủ chỉ có hơn 1,2 triệu đồng Đông Dương, trong đó rất nhiều tờ bạc rách nát khó lưu thông.

Theo các tài liệu, trước và sau khi thành lập nước, gia đình ông Trịnh Văn Bô đã ủng hộ Cách mạng 5.147 lượng vàng, tương đương 2 triệu đồng Đông Dương…

Cảm ơn, mãi biết ơn sự cống hiến của ông bà và đồng bào rất nhiều, từ những ngày đầu tiên của đất nước!

⭐“CHÚNG TÔI CẦM S.Ú.NG ĐỂ CON CHÁU ĐƯỢC CẦM BÚT”------Chàng thanh niên TRẦN QUỐC CHIẾN khi ấy vừa tròn 19 tuổi (1968) đã...
05/08/2025

⭐“CHÚNG TÔI CẦM S.Ú.NG ĐỂ CON CHÁU ĐƯỢC CẦM BÚT”
------

Chàng thanh niên TRẦN QUỐC CHIẾN khi ấy vừa tròn 19 tuổi (1968) đã tình nguyện gác bút nghiên xung phong ra chiến trường.. giữa lúc cuộc kháng chiến ch.ống M..ỹ cứu nước đang trong giai đoạn sục sôi nhất.

Chúng ta đã có những thế hệ trước anh hùng như thế đấy ạ. Sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn bác và những AHLS đã cống hiến hy sinh cho độc lập tự do của Đất nước.

Address

Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CCB - Lê Văn Điệp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram