18/08/2024
Kính gửi các bậc phụ huynh,
Tôi là Nguyễn Thị Lệ, một người mẹ của ba đứa con - một bạn học cấp 2, một bạn học cấp 1, và một bạn mầm non. Trong suốt 8 năm qua, tôi đã dành trọn tâm huyết của mình cho công tác chăm sóc mắt trẻ em. Với tất cả kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, tôi luôn tự tin và yên tâm khi theo dõi chỉ số khúc xạ mắt của các con mình, tất cả đều trong giới hạn cho phép. Nhưng cho đến ngày hôm nay, niềm tin ấy đã bị lung lay khi tôi phát hiện ra một sự thật không ngờ.
Con gái tôi, đứa con mà tôi luôn chăm sóc và bảo vệ, đã bắt đầu có dấu hiệu cận thị. Chỉ số khúc xạ của con đã là 0.75, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Cảm giác lo lắng và hoang mang tràn ngập tâm trí tôi, như bao phụ huynh khác khi phát hiện con mình mắc phải tật khúc xạ. Những gì tôi đã và đang chia sẻ, tư vấn cho các phụ huynh khác bỗng trở nên thật gần gũi và hiện thực hơn bao giờ hết: từ việc hướng dẫn con luyện tập mắt, kiểm soát tư thế ngồi học, đến việc điều chỉnh thời gian nhìn gần, nhìn xa của con.
Tôi hiểu rõ những khó khăn mà các bậc phụ huynh đang phải đối mặt: bắt đầu từ đâu, làm như thế nào, làm sao để thuyết phục con đồng thuận. Những câu hỏi này đã từng là mối bận tâm của tôi, và giờ đây, chúng trở nên thật sự cấp bách khi tôi thấy con mình đang đối diện với nguy cơ cận thị. Tôi không chỉ lo lắng cho con mình mà còn cảm nhận được nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh khác.
Tôi hiểu cảm giác sốt ruột, hoang mang khi không biết liệu mắt của con mình có thực sự bị cận thị hay không, hay chỉ là cận thị giả. Tôi cũng hiểu rằng một khi đã xác định con bị cận thị thật, thì nhiệm vụ quan trọng nhất là làm sao để giúp con không bị tăng độ và bảo vệ đôi mắt cho con trong tương lai.
Chính từ những trăn trở này, tôi cảm thấy mình cần phải đồng hành, gần gũi và chia sẻ sâu sắc hơn với các bậc phụ huynh. Tôi muốn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng các bậc phụ huynh chăm sóc đôi mắt sáng khỏe cho con, giúp các con có được một tương lai tốt đẹp hơn.
Chúng ta không chỉ chăm sóc mắt cho con một cách thụ động, mà phải chủ động và đều đặn. Tôi tin rằng với sự đồng lòng và nỗ lực, chúng ta sẽ giúp con có được đôi mắt khỏe mạnh, mở ra cánh cửa tri thức và tương lai tươi sáng.
Nguyễn Thị Lệ�
HAPPY IDEM - MẮT SÁNG VIỆT NAM