08/04/2019
✴️✴️✴️TRỘM VÍA, BÉ NHÀ MÌNH HẾT ỐM VẶT, ĂN KHỎE LỚN NHANH, CÁC MẸ THAM KHẢO NHÉ ✨✨✨
Bé nhà mình năm nay được hơn hai tuổi, trước thì không sao nhưng có đợt bé bị viêm phổi phải nhập viện mất mười ngày sau đợt đấy bé biếng ăn hẳn, sụt cân, rồi hay bị ốm vặt. Nhìn con chậm lớn hai vợ chồng mình lo lắng lắm, cũng tìm đủ mọi cách từ thuốc cam, ruốc cóc, hay lân la mọi chỗ cứ nghe có cái gì tót cho con là tìm bằng được, nhưng vẫn không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn lười ăn- chậm lớn- sức đề kháng yếu- ốm xong lại lười ăn. Có nhiều người nhìn cháu khen nhỏ nhắn đáng yêu thì vợ chồng mình cũng buồn rồi nhưng còn đỡ chứ có người vô tư buông những câu:
“ 2 tuổi đây á”; “bố mẹ em cứ mải làm tiền thôi, chẳng chăm em gì”; “Tin Tin lại ốm à” thì buồn không để đâu hết. Đúng là có làm bố làm mẹ rồi mới hiểu hết được nỗi lòng. Cứ dăm ba ngày bé lại ốm sốt, bữa ăn thì ngày nào cũng mất hai tiếng như đánh vật, cả hai vợ chồng người bế đút người làm trò, hôm nào ăn được tý thì mừng, có hôm ăn xong xuôi rồi lại nôn ra. Bé lười ăn thế nên cũng chẳng dám cho bé đi lớp, hai vợ chồng đi làm cũng không yên tâm tý nào. Thực sự từ đợt bé Tin hay bị ốm mình chẳng có tâm trạng làm việc gì, thường xuyên chậm deadline, cả bố Tin cũng thế. Bố mẹ chồng mình ở quê cũng mới có mỗi Tin là cháu đầu nên cũng lo lắng lắm, tuần nào cũng lên thăm xong cứ bảo vợ chồng mày không biết nuôi con ngày xưa tao nuôi con tao lớn như thổi, mẹ nói thế mình buồn lắm nhìn chồng cũng thấy anh ấy thở dài, chắc cũng suy nghĩ nhiều nhưng cũng chẳng biết làm gì. Bà cứ bảo đưa Tin về quê bà chăm cho, nhưng hai vợ chồng mình cũng không thể xa Tin được, cũng không thể nghỉ làm để về quê được. Ôi đau đầu lắm, có ai ở vào hoàn cảnh của mình thì mới hiểu được. Rồi mình lên mạng tìm hiểu thì biết được hệ miễn dịch của trẻ sau ốm chưa phục hồi đầy đủ nên dễ bị các tác nhân bên ngoài như vi khuẩn vi rút.. tấn công nên dễ bị ốm. Hệ tiêu hóa thì chưa hoàn thiện, không tự sản sinh ra các acidamin thiết yếu và các enzyme tiêu hóa thì chưa đầy đủ, nhiều vi khẩn đường ruột có lợi cũng bị thiếu hụt do dùng thuốc kháng sinh trước đó, nên khả năng phân giải và hấp thu dưỡng chất kém nên trẻ biếng ăn,hấp thu kém thường xuyên rối loạn tiêu hóa, dẫn đến bé còi cọc sức đề kháng kém và lại dễ mắc bệnh trở lại. Rồi mình tiếp tục tìm kiếm thì tìm thấy sản phẩm Glokids chuyên phục hồi sức khỏe sau ốm của trẻ nhỏ. Như bắt được vàng mình khoe với chồng, hôm sau đi tìm mua luôn. Nhưng chưa an tâm lắm mình còn mang sang cho ông anh họ làm bác sĩ hỏi qua thì ông ấy bảo dùng được. Thế là mình về cho bé dùng thấy hiệu quả hẳn. Tin nhà mình không bị rối loạn tiêu hóa, không ốm vặt nữa, cũng vẫn bế đút nhưng Tin ăn nhanh hơn hẳn và khỏe mạnh không bị ốm nữa. Trộm vía, trộm vía chỉ mong sao Tin của mẹ cứ ăn tốt, khỏe mạnh là mẹ với bố mừng. ❤️❤️❤️Yêu Tin nhiều.