24/07/2022
Anh chị đồng nghiệp đã bgio phải trải qua cảm giác thập tử nhất sinh chưa ạ, ngày hôm nay chắc em không bgio có thể quên được.
Truyện là tối qua em có đi ăn liên hoan lúc về thấy có món Baba ngon nên mang phần về cho vợ, trưa nay vợ em ăn đúng 1 miếng nhỏ chưa đầy 3 phút thì xuất hiện ngứa nổi mề đay phù hết môi với mặt, em nghĩ mới phản vệ độ 1 nên em chạy vội tiêm cho 1 ống Solu + Dimerol, khoảng 3-5 phút sau vợ em kêu ko thấy đỡ mà bắt đầu xuất hiện Đau bụng, buồn nôn em chuyển qua phác đồ phản vệ độ 2 tiêm luôn Adre 1/2 ống vào bắp đùi tiêm 3 lần như vậy mà vợ em ko đỡ 😞 bắt đầu có biểu hiện sốc phản về mạch nhanh, khó thở huyết áp đo được còn có 80/40 mmhg lập tức em pha Adre 1/10 tiêm tĩnh mạch mỗi lần tiêm 1ml, tiêm được khoảng 2 lần như vậy thì vợ em kêu đỡ khó thở hơn 1 chút, chưa kịp định hình khoảng 2-3p sau lại kêu bgio chân tay tê cứng, đánh chống ngực khó thở, càng lúc càng khó thở nặng, bắt đầu xuất hiện cơn Tetani rất nặng chân tay co quắp, tay quắp chặt vào ngực ko thể cử động được vợ em khó thở rất nhiều, lúc đó mắt chợn trắng ko còn nói đc gì nữa (tiền sử vợ em mới sinh cháu đc 2 tuần, lúc chuyển dạ với lúc sau sinh cũng bị 4 cơn hạ canxi huyết rồi). Lúc đó lại vội chạy đi lấy 4 ông Canxi Clo 500mg pha loãng tiêm tĩnh mạch nhanh 2 ống, còn 1 tay vẫn đang truyền chậm Adre, nhưng vợ em vẫn ko đỡ khó thở càng lúc tiếng cò cứ càng nặng, chân tay càng co quắt em liều mình tiêm thêm 1 ông canxi nữa, lấy lọ Ventolin xịt 3 nhát vào họng vợ em, làm tất cả mọi thứ có trong tay xong em ko còn biết làm đc gì nữa, nhà ngoài có túi thuốc của em ngoài ra ko có bình oxy lẫn bộ đồ đặt nội khí quản nào cả, nhà em cách Bv gần nhất cũng phải 25p đi xe oto chưa tính thời gian gọi xe, nhà có mỗi 2 vợ ck giây phút đó em chỉ biết ôm vợ nói cô ấy cố lên, cố phải sống vì con, lậy trời phật , lúc đó con em đòi bú đói quá khóc ầm hết cả nên, 1 bên là vợ cận kề cái chết 1 bên con khóc lúc đó thực sự cảm giác ko thể nào diễn tả được. May mắn làm sao vợ em bắt đầu thở được, chân tay mềm hơn qua được con nguy kịch 😭.
Thấy vợ ổn hơn lại vội chạy đi pha sữa cho con bú tay vội bẻ ống thuốc bị thuỷ tinh đâm vào ngón tay máu còn bám nhoe nhoét trên bình sữa của con nữa 😞 .
Bgio vợ em đã ổn hơn, đang cho nhập viện để nằm theo dõi sợ bị sốc phản vệ pha 2.
: Phong Văn Bùi