17/06/2025
Có thể bạn chưa biết...
hoặc nghĩ...
🙌Nếu thời tiết lúc nào cũng trong xanh và quang đãng thì tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, sa mạc quanh năm suốt tháng luôn quang đãng lại là nơi hoang liêu không có đến một ngọn cỏ. Do không có mưa và tuyết nên thiếu nước, vì thiếu nước nên thực vật không thể trưởng thành, nên kể cả động vật ăn thực vật cũng khó mà sinh tồn, vì vậy trở thành nơi mà con người không thể cư trú.
🙌Thỉnh thoảng cũng phải có mưa hoặc tuyết, và gió cũng phải thổi thì thực vật mới có thể sinh trưởng đúng cách. Kể cả tia chớp lấp loé khiến con người sợ hãi cũng là sự tồn tại nhất định cần thiết để thực vật hấp thụ được chất dinh dưỡng được gọi là Nito.
🙌Con người sống trên đời thì cũng không chỉ có những ngày tốt đẹp. Đôi khi cũng có những ngày nhiều mây, cũng có ngày gió thổi, cũng có ngày trời nổi sấm sét.
🙌Các mẹ cũng phải có những ngày vật vã hút mãi không ra được tí sữa nào nhưng vẫn kỉ luật ghi đúng lượng sữa vào biểu đồ, có những ngày buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố hút xong cữ cuối cùng rồi mới đi ngủ. Tgian 2 tháng mới đầu thì thấy lâu, nhưng giờ nhìn lại cũng thấy xứng đáng
🙌Kích sữa không chỉ đơn giản là có đủ sữa mẹ (thức ăn tốt nhất cho con) mà còn là một quá trình vun đắp sự tự tin cho người mẹ, đồng thời cũng nuôi dưỡng sự thấu hiểu của người mẹ đối với bé con. Rằng "Mẹ cũng từng trải qua những sự khó khăn, mẹ không biết mẹ có làm được không, nhưng mẹ vẫn kiên trì nỗ lực và cuối cùng mẹ đã thành công. Nên mẹ tin, tin con nếu cố gắng nỗ lực, sẽ có ngày con làm được."
From MX with love
Có thể bạn chưa biết...
hoặc nghĩ...
🙌Nếu thời tiết lúc nào cũng trong xanh và quang đãng thì tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, sa mạc quanh năm suốt tháng luôn quang đãng lại là nơi hoang liêu không có đến một ngọn cỏ. Do không có mưa và tuyết nên thiếu nước, vì thiếu nước nên thực vật không thể trưởng thành, nên kể cả động vật ăn thực vật cũng khó mà sinh tồn, vì vậy trở thành nơi mà con người không thể cư trú.
🙌Thỉnh thoảng cũng phải có mưa hoặc tuyết, và gió cũng phải thổi thì thực vật mới có thể sinh trưởng đúng cách. Kể cả tia chớp lấp loé khiến con người sợ hãi cũng là sự tồn tại nhất định cần thiết để thực vật hấp thụ được chất dinh dưỡng được gọi là Nito.
🙌Con người sống trên đời thì cũng không chỉ có những ngày tốt đẹp. Đôi khi cũng có những ngày nhiều mây, cũng có ngày gió thổi, cũng có ngày trời nổi sấm sét.
🙌Các mẹ cũng phải có những ngày vật vã hút mãi không ra được tí sữa nào nhưng vẫn kỉ luật ghi đúng lượng sữa vào biểu đồ, có những ngày buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố hút xong cữ cuối cùng rồi mới đi ngủ. Tgian 2 tháng mới đầu thì thấy lâu, nhưng giờ nhìn lại cũng thấy xứng đáng
🙌Kích sữa không chỉ đơn giản là có đủ sữa mẹ (thức ăn tốt nhất cho con) mà còn là một quá trình vun đắp sự tự tin cho người mẹ, đồng thời cũng nuôi dưỡng sự thấu hiểu của người mẹ đối với bé con. Rằng "Mẹ cũng từng trải qua những sự khó khăn, mẹ không biết mẹ có làm được không, nhưng mẹ vẫn kiên trì nỗ lực và cuối cùng mẹ đã thành công. Nên mẹ tin, tin con nếu cố gắng nỗ lực, sẽ có ngày con làm được."
From MX with love