06/05/2026
TÔI ĐÃ VAY HÀNG TỶ… KHÔNG PHẢI ĐỂ GIÀU HƠN
Mà để làm một nơi cho trẻ con được chơi.
Nghe có vô lý không?
Tôi là dược sĩ.
10 năm đứng quầy – thu nhập đủ sống, đủ nuôi con.
Đáng lẽ tôi nên chọn an toàn.
Nhưng tôi lại chọn vay thêm tiền… để mở khu vui chơi.
Không phải vì tôi liều.
Mà vì tôi thấy:
Trẻ con bây giờ thiếu một nơi để cười,
và người lớn như tôi… thiếu một lý do để dám làm điều mình tin.
Tôi từng vay để mở quầy.
Từng chắt chiu 8 năm để có con.
Và giờ, lại gánh thêm một khoản nợ lớn.
Áp lực có. Sợ cũng có.
Nhưng mỗi lần nhìn lũ trẻ chạy nhảy ở khu vui chơi…
tôi biết mình không làm sai.
Tôi không giỏi.
Chỉ là không muốn sống một cuộc đời “ổn định cho dễ”.
Nếu bạn cũng đang đứng giữa
an toàn và điều mình thực sự muốn…
Có thể, bạn sẽ hiểu vì sao tôi chọn con đường này.