
27/08/2025
𝐕𝐢ệ𝐜 𝐡ô𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐜𝐡ớ để 𝐧𝐠à𝐲 𝐦𝐚𝐢
Khi bắt đầu cảm nhận được sức tàn phá mà sự già trước tuổi quét qua mình, chúng ta thường không đánh giá đúng độ dài của toàn bộ quảng thời gian mà bệnh tật và sự đau yếu đã tích luỹ trước khi hoàn toàn xâm chiếm cơ thể ta. Vì thế, ta cứ kỳ vọng rằng một phép màu kỳ diệu nào đó sẽ đến chỉ sau một đêm, hoặc sau một đợt thuốc điều trị, mà không bao giờ ngẫm xem phải mất bao lâu để cơ thể ta bị rơi vào tình trạng đó.
Khi những nổ lực ít ỏi đầu tiên không đạt kết quả như mong đợi hoặc như “ được bảo đảm”, chúng ta có xu hướng mù quáng chạy hết chỗ này đến chỗ khác hòng mong hoà mình vào những đám người tội nghiệp cũng đang trong tình trạng khốn khổ tương tự hoặc tồi tệ hơn để rồi “thử” bất kỳ liệu pháp nào lúc đó đang là trào lưu.
Vì quá nôn nóng muốn được khoẻ mạnh hoặc trẻ trung mà không cần nỗ lực, chúng ta thường không sẵn long dành ra đủ lượng thời gian cần thiết để đón nhận những tác động rất hiệu quả và triệt để từ Tự nhiên.
Sự thể sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu ta kiểm soát các vấn đề ngay khi vừa nhận ra mọi sự xung quanh ta đang không vận hành theo đúng bản chất.
Ngay hôm nay, hãy học những bài học này. Sẽ là quá muộn nếu đợi đến ngày mai.
Ngay hôm nay, hãy xác định tất cả mọi vấn đề của bản thân. Sẽ là quá muộn nếu đợi đến ngày mai.
Ngay hôm nay, hãy thay đổi cách ăn uống và những thói quen sai lầm khác. Sẽ là quá muộn nếu đợi đến ngày mai.
Ngay hôm nay, hãy bắt đầu thực hành TRẺ HOÁ. Sẽ là quá muộn nếu đợi đến ngày mai.