19/08/2022
Ở ĐÂY TÔI KHÔNG BÁN THUỐC, TÔI BÁN SỨC KHỎE!
30 Năm chữa bệnh giúp người, nhiều bà con tìm đến tôi điều trị bệnh, có nhiều người quyết tâm dứt điểm bệnh, tôi rất mừng. trong khi đó một số bà con đến với tôi ngay trong câu hỏi đầu tiên đã hỏi rằng : Một liệu trình hết bao nhiêu cô, thuốc bao nhiêu tiền vậy cô? Tôi xin thưa: Ở ĐÂY TÔI KHÔNG BÁN THUỐC, TÔI BÁN SỨC KHỎE!. Bà con trao niềm tin – nhận sức khỏe. Bà con hãy thử nghĩ xem, mình ủ bệnh trong người rồi đến một lúc bệnh ủ đủ lâu, biến chứng làm sức khỏe bà con suy giảm, mất khả năng lao động lúc đấy không thể làm việc kiếm tiền. Chưa kể bố mẹ bị bệnh thì con cái lo lắng, con cái bị bệnh thì bố mẹ đêm ngày thao thức không yên dẫn đến cả gia đình đều không thể tập trung vào làm việc., Lúc đấy bà con có tiền cũng không chữa nổi bệnh! Còn nếu bà con đã điều trị dứt điẻm bệnh thì bản thân vừa có đủ sức khỏe để lao động kiếm tiền mà bố mẹ, các con, các cháu cũng yên tâm công tác. Vậy bà con khỏe mạnh, dứt bệnh thì tốt cho ai? Tốt cho tôi hay tốt cho chính bản thân bà con. Bản thân tôi thấy rất buồn khi rất nhiều bà con thờ ơ với sức khỏe của mình mà không lường trước được muôn ngàn biến chứng nguy hiểm của bệnh trĩ.
Tôi nay cũng đã có tuổi, cũng chuẩn bị về an dưỡng tuổi già cùng các con, các cháu, nhưng trước khi về an dưỡng cùng các con , các cháu tôi vẫn luôn mong muốn giúp đỡ được bà con mình nhiều nhất có thể. Bà con nào chữa TRĨ nhiều năm không khỏi, vào đây tôi giúp, bà con để lại SỐ ĐIỆN THOẠI, tôi hỗ trợ TẶNG THUỐC về dùng, chữa được cho bà con tôi mới nhận, không chữa được tôi chỉ xin cho bà con một vài lời khuyên
Ở ĐÂY TÔI KHÔNG BÁN THUỐC, TÔI BÁN SỨC KHỎE
BÀ CON TRAO NIỀM TIN – NHẬN SỨC KHỎE