Phụ nữ giúp nhau hạnh phúc

Phụ nữ giúp nhau hạnh phúc We Choose Happiness 100%

Ba loại người trong cuộc đời bạn1. Người lá  2. Người cành  3. Người rễ  NGƯỜI LÁ... Đây là những người đến trong cuộc đ...
03/10/2024

Ba loại người trong cuộc đời bạn
1. Người lá
2. Người cành
3. Người rễ
NGƯỜI LÁ... Đây là những người đến trong cuộc đời bạn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn không thể phụ thuộc vào họ vì họ yếu đuối; họ chỉ đến để lấy những gì họ muốn, nhưng khi có gió thổi, họ sẽ ra đi. Bạn cần cẩn thận với những người này vì họ yêu thương bạn khi mọi thứ suôn sẻ, nhưng khi khó khăn đến, họ sẽ bỏ đi.
NGƯỜI CÀNH... Họ mạnh mẽ hơn, nhưng bạn cũng cần cẩn thận với họ. Họ có thể gãy đổ khi cuộc sống trở nên khó khăn, vì họ không thể chịu đựng quá nhiều áp lực. Họ có thể ở lại bên bạn trong một số giai đoạn, nhưng sẽ ra đi khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
NGƯỜI RỄ... Những người này rất quan trọng vì họ không làm gì để được chú ý. Họ hỗ trợ bạn ngay cả khi bạn trải qua thời gian khó khăn, họ sẽ tưới nước cho bạn và không bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn; họ yêu thương bạn chỉ vì vậy. Không phải tất cả những người bạn gặp hay có mối quan hệ đều sẽ ở lại. Chỉ có những người loại rễ mới ở lại bên bạn.
Bạn có mấy người rễ ở bên cạnh?

Trang Nguyễn

tâm còn đầy rác, thì đời sao thơm tho.có một định luật thế này,khi tâm anh em còn hỗn loạn thì rất khó để cuộc đời anh e...
25/03/2024

tâm còn đầy rác, thì đời sao thơm tho.
có một định luật thế này,
khi tâm anh em còn hỗn loạn thì rất khó để cuộc đời anh em nó trật tự được.
nói một cách khác,
trật tự cuộc đời anh em chính là trật tự tâm trí của anh em,
bên ngoài phản ánh bên trong,
và bên trong là nền tảng cho bên ngoài,
người có nội tâm bình ổn, thì mọi thứ xung quanh họ, từ cái giường, đến bàn làm việc, chiếc xe họ đi, tóc tai, giày dép, cách họ nói, cách họ đi, nó có một trật tự rất rõ ràng, tươm tất, không đảo lộn, không cái này chèn cái kia, không hớn hơ hớt hải.
nó không hẳn phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện giàu nghèo đâu,
tất nhiên nhiều tiền thì anh em có nhiều sự lựa chọn hơn,
còn ít tiền thì ít sự lựa chọn lại.
giàu thì đời dễ thơm tho, dễ trật tự hơn, cái này tôi đồng ý, nhưng không có nghĩa là tâm đã hết rác,
còn việc ít tiền tý, vẫn có thể thơm được, nhưng phải biết sắp xếp từ trong ra ngoài.
tâm còn rác thì dù bên ngoài hào nhoáng đến đâu, ảo đến đâu, rồi mọi thứ cũng về đúng trật tự tương ứng với tâm người đó.
kiếm tiền giỏi thì cần TÀI,
nhưng để giữ tiền ở lại thì cần TÂM,
‘có tâm’, là có trật tự, có sự đàng hoàng, có đạo đức, có quan sát, thì nó mới bền vững, hợp lẽ trời đất (nhân quả), không thì như một lâu đài cát, mà ở đời, chuyện này nhiều, giàu đó, quyền đó, nhưng không giữ được lâu.
vụ rác trong tâm, tôi cũng biên rồi,
muốn bớt rác thì có 2 việc chính:
một là dọn bớt rác đi,
hai là đừng bỏ rác vào nữa,
bớt rác đi thì phải có quan sát thân tâm mỗi ngày mỗi giờ, biết cái gì bất thiện, biết cái nào không hay, cần loại bỏ, rồi phải kỷ luật nghiêm túc dọn cái rác đó đi.
còn việc đừng bỏ rác vào thì có 2 đối tượng cần quan sát:
- tự bản thân mình bỏ rác vào mình, thông qua cái mình coi, cái mình nói, cái mình tham gia, cái mình làm mỗi ngày. (hôm qua cõi toàn phây bị lỗi không đăng nhập được, là anh em hoãn lên ngay, như mất mạng, cái đó là một dạng nghiện ẩn, mình quen coi rồi nên không coi 1 ngày trên mạng là chịu không nổi, mà có bao nhiêu cái mình coi trên đó là rác ?!)
- tiếp đến là đừng để người ta bỏ rác vào mình.
trật tự nội tâm chưa bình ổn thì tâm ai cũng đầy rác, dễ khổ, dễ lan khổ qua người khác… cho nên, thông qua tương tác hằng ngày trong công việc hay trong gia đình, vì rác trong tâm nhiều quá, nó ứ, nó quá tải, nó mất kiểm soát, nên ai đụng cái là họ quăng rác qua mình ngay.
mình cũng đầy rác, họ cũng vậy,
xả rác qua lại thì thành 2 bãi rác to đùng, không bớt mà cứ thêm.
bước ra đời bây giờ, phải biết cách tự bảo vệ mình để người ta không xả vào mình, mà nếu không từ chối được, anh em phải biết cách dọn rác ngay sau đó, đừng mang rác tiếp về nhà, rồi người thân lại nhận thêm một đống rác từ anh em.
rác trong tâm chúng ta nhiều vô kể,
dọn bớt thì ít, mà xả thêm thì nhiều,
mỗi ngày ra ít, vào nhiều, hỏi sao đời càng ngày càng thúi, xã hội càng ngày càng khó ngửi, và khổ đa.u trong chúng ta không vơi đi mà cứ chồng chất nhiều thêm.
nên anh em cẩn trọng,
tâm anh em thế nào thì cuộc đời anh em sẽ thế đấy, đừng thả trôi tâm mình, rồi cứ mãi luẩn quẩn chuyện dọn rác từ đời này qua đời kia, không hồi kết.

Bác 7B

📌ĐỪNG NGẦN NGẠI XIN GIÚP ĐỠNhững người leo núi thông minh không bao giờ leo một mình. Họ biết điều đó mạo hiểm đến mức n...
21/02/2024

📌ĐỪNG NGẦN NGẠI XIN GIÚP ĐỠ
Những người leo núi thông minh không bao giờ leo một mình. Họ biết điều đó mạo hiểm đến mức nào. Nếu có chuyện gì không may, không ai khác ở đó. Tốt nhất nên có những người đồng hành sẽ động viên, hướng dẫn và giúp đỡ lẫn nhau.
Giống như việc leo núi, trên con đường bạn đi sẽ có nhiều những gập ghềnh và trắc trở, không phải lúc nào chúng ta cũng đi đúng hướng, chúng ta hoàn toàn có thể bị lạc đường. Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta lại không dám thừa nhận rằng mình đã lạc lối.
Nhiều người trong chúng ta để lòng tự trọng cản trở việc nhờ giúp đỡ khi cần thiết. Chúng ta không muốn trông yếu đuối hay ngu ngốc. Chúng ta không muốn thừa nhận rằng mình đã phạm sai lầm. Thật không may vì việc để bản thân dễ tổn thương và nhờ đúng người giúp đỡ có thể tạo ra bước đột phá chính xác mà bạn cần.
Vì vậy, đừng ngại ngần tìm kiếm sự giúp đỡ, vì những kinh nghiệm, góc nhìn khác nhau biết đâu đó sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn, và giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian thay vì cứ mò mẫm tự tìm lối đi một mình.

THAY VÌ LƯỚT ĐIỆN THOẠI HÃY….Thay vì lướt điện thoại để g...iết thời gian thì chúng ta có thể:1. Đọc sách. Tiết kiệm thì...
03/02/2024

THAY VÌ LƯỚT ĐIỆN THOẠI HÃY….
Thay vì lướt điện thoại để g...iết thời gian thì chúng ta có thể:
1. Đọc sách. Tiết kiệm thì đọc sách điện tử, còn sợ mỏi mắt thì đọc sách giấy. Nhờ việc đọc sách trong thời gian rảnh suốt 2 năm qua mà mình đã mở rộng kiến thức, cài thiện từ ngữ, kích thích trí tưởng tượng lại còn rèn luyện sự tập trung.
2. Vẽ tranh. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần là những hình vẽ đơn giản thôi. Mình thường lên Pinterest tìm kiếm cảm hứng và thử vẽ lại, và mỗi lần như vậy, mình cảm thấy rất vui vẻ, thư giãn.
3. Chơi nhạc cụ. Chúng mình có thể thử nhé. Mình trước đây từng học guitar, sắp tới có lẽ sẽ rinh 1 em ukelele về xem sao. Âm nhạc cũng là thứ giúp cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc đúng không nào?
4. Học tiếng. Biết đâu việc học thêm một ngôn ngữ mới sẽ trở thành tài sản quý giá cho chúng ta trong tương lai.
5. Viết, viết gì cũng được, viết tự do, viết mục tiêu, viết những suy nghĩ trong đầu.
Nhớ bài học đầu tiên mà mình xem trên web5ngay là “Thời gian rảnh sinh ra số phận”.
Hãy dành thời gian quý giá của mình cho những điều hữu ích nhé mọi người.

mỗi ngày 1-2 tiếng lướt đt thôi nhé mọi người !

TÔI KHÔNG BIẾT LÀM GÌ VỚI CUỘC ĐỜI TÔI .Hỏi: Tôi không biết làm gì với cuộc đời tôi, tôi bị cuốn đi về nhiều hướng, chẳn...
01/02/2024

TÔI KHÔNG BIẾT LÀM GÌ VỚI CUỘC ĐỜI TÔI .

Hỏi: Tôi không biết làm gì với cuộc đời tôi, tôi bị cuốn đi về nhiều hướng, chẳng chú tâm lâu vào 1 việc gì. Tôi luôn thấy bất an, buồn bực và bối rối. Tôi phải thực tập như thế nào?

TL: Đôi khi chúng ta trồng hoa hồng bằng cách cắt cành hồng rồi cắm vào đất ướt có phân bón. SAu ít lâu cành hồng sẽ đâm rễ. Ta cũng có khả năng trở thành 1 khóm hồng xinh đẹp, nhưng ta cần có đất và được cắm trong lòng đất đủ lâu để những chiếc rễ của ta mọc đủ mạnh...........................
Những người đó cần một môi trường thích ứng, một vùng đất màu mỡ để cắm rễ, nghĩa là một Tăng thân, một cộng đồng có tu tập, có tình huynh đệ, có yêu thương, Tăng thân đó sẽ hỗ trợ cho ta rất nhiều và không bao lâu sau ta có thể tự mình đứng vững.

Để một cành hồng trở thành một khóm hồng không lâu lắm đâu !

Trích : Hỏi đáp từ trái tim ( 16, 2-End)

Tôi đã tìm được Tăng thân và mảnh đất cũng như tình huynh đệ ở đó, bạn thì sao ?

BÀI VIẾT NÀY DÀNH CHO NHỮNG AI CHUẨN BỊ DỌN NHÀ ĐÓN TẾTDọn nhà cuối năm - đó có thể được xem như một tục lệ quen thuộc b...
27/01/2024

BÀI VIẾT NÀY DÀNH CHO NHỮNG AI CHUẨN BỊ DỌN NHÀ ĐÓN TẾT

Dọn nhà cuối năm - đó có thể được xem như một tục lệ quen thuộc bao đời nay của dân mình. Ngoài việc dọn dẹp, lau chùi sắp xếp đồ đạc, bạn hãy lưu tâm một chút tới việc thanh tẩy cả phần khí không còn phù hợp đang tích tụ trong nhà. Việc xông nhà giúp thanh lọc không gian, đẩy lùi âm khí, giúp thu hút sinh khí vào nhà, cân bằng năng lượng của sự sống.
Từ xưa, người Việt Nam quan niệm rằng xông nhà khi về nhà mới hay cuối mỗi năm sẽ giúp cho gia chủ xua tan âm khí, vận xui. Do vậy, người ta thường xông nhà để đẩy lùi âm khí, tạp khí. Tẩy trừ mùi ô uế, xua tan tà khí, vận rủi. Thanh lọc không gian sống, loại bỏ các mùi sẵn có, lưu giữ hương thơm dịu nhẹ trong không gian xung quanh.

Bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách thanh tẩy nhà cửa theo cách đơn giản nhất mà tôi may mắn được thầy phong thuỷ hướng dẫn.

⭐️ Chuẩn bị
- Nồi đất, bát cũ hoặc nồi cũ
- Xả
- Vỏ bưởi
- Bồ kết
- Gừng
- Muối
- Bột quế
- Bột trầm/nụ trầm (hoặc ko có thì dùng nụ trầm)
- Đinh hương
(Đây là nguyên liệu rút gọn, giản tiện nhất mà bạn có thể chuẩn bị)

⭐️ Cách làm

Nhóm than rồi đặt các nguyên liệu kia lên trên, sau đó rắc muối hạt lên, nam rắc 7, nữ rắc 9. Xông theo trình từ: từ trên xuống dưới (nếu là nhà đất, nhà tầng). Từ trong ra ngoài (các phòng wC, ngủ, bếp, khách).
⭐Lưu ý khi xông nhớ mở hết cánh tủ, hộc tủ, gầm giường. Trong lúc xông thì khấn: Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi.

Khi xông xong thì đặt nồi xông ra phía trước cửa, nam nhảy qua 7 lần, nữ 9 lần. Sau đó mang nồi xông ra bỏ ở ngã ba (tránh để nơi dễ bắt lửa), bỏ nồi xông ở đó và không được quay đầu nhìn lại.

Nếu bạn muốn nhanh gọn, không cần tìm mua quá nhiều thứ kể trên, có thể mua sẵn.

CÓ 5 LOẠI GIÀU CÓ1. Giàu có về Tài chính (Tiền và Tài sản)2. Giàu có về Xã hội (Địa vị và Sự nổi tiếng)3. Giàu có về Thờ...
18/01/2024

CÓ 5 LOẠI GIÀU CÓ

1. Giàu có về Tài chính (Tiền và Tài sản)
2. Giàu có về Xã hội (Địa vị và Sự nổi tiếng)
3. Giàu có về Thời gian (Sự Tự do)
4. Giàu có về Thể chất (Sức khỏe và Sức sống)
5. Giàu có về Tinh thần (Bình an tâm trí, Tự trọng)

Hãy cẩn thận với NHỮNG CÔNG VIỆC đem lại cho bạn 1 và 2 nhưng cướp đi của bạn 3, 4 và 5.

_Sưu tầm_

“Tại 1 cuộc hội thảo nọ, khi tôi đang chia sẻ khái niệm về tính chủ động, một người đàn ông đứng lên và nói:- Stephen, t...
17/01/2024

“Tại 1 cuộc hội thảo nọ, khi tôi đang chia sẻ khái niệm về tính chủ động, một người đàn ông đứng lên và nói:
- Stephen, tôi thích những gì Ông nói. Nhưng mỗi tình huống mỗi khác. Như hôn nhân của tôi chẳng hạn. Tôi và vợ mình không đồng điệu về cảm xúc như trước nữa. Tôi nghĩ rằng mình không còn yêu cô ấy và cô ấy cũng không còn yêu tôi. Tôi có thể làm gì ?

- Không còn cảm xúc nào nữa ư ? Tôi hỏi.
- Đúng thế . Anh ta khẳng định
- Chúng tôi có 3 đứa con mà chúng tôi thật sự quan tâm lo lắng cho chúng. Ông có lời khuyên nào không ?
- Hãy yêu thương vợ anh, tôi đáp.
- Tôi đã bảo Ông rồi là cảm xúc không còn nữa !
- Thì hãy yêu thương vợ anh !
- Ông k hiểu gì cả . Cảm xúc yêu thương k còn nữa
- Thế thì hãy yêu thương vợ anh. Chính cảm xúc k còn nữa nên đó mới là lý do chính đáng để yêu thương vợ anh !
- Nhưng…làm sao Ông có thể yêu thương khi hết yêu thương ?

Bạn của tôi ơi? Yêu thương là 1 động từ. Còn tình yêu, hay cảm xúc yêu thương, chính là kết quả của hành động yêu thương. Vì vậy, hãy yêu thương vợ anh. Hãy hy sinh, hãy lắng nghe cô ấy, đồng cảm, trân trọng, tin tưởng cô ấy. Anh có sẵn lòng làm việc này không ?

Ở mọi xã hội tiến bộ, yêu thương luôn là 1 động từ. Còn người thụ động thì biến nó thành 1 cảm xúc.
Họ bị cảm xúc dẫn dắt, phim ảnh khiến ta tjn rằng ta không chịu trách nhiệm, và rằng ta chính là sản phẩm của Cảm Xúc. Và đó không phải là sự thật !

Nếu cảm xúc ta đang điều khiển hành vi của ta thì chỉ bởi vì ta đã thoái thác trách nhiệm của mình và cho phép cảm xúc được quyền làm thế “

Trích: 7 Thói Quen Hiệu Quả ( 116, 1-24)



Hai cuộc đời,trọn vẹn & hời hợtCứ mỗi sáng thức dậy, anh em luôn luôn có 2 sự lựa chọn,‘sống cho xong’ hay ‘sống cho tới...
15/01/2024

Hai cuộc đời,
trọn vẹn & hời hợt
Cứ mỗi sáng thức dậy, anh em luôn luôn có 2 sự lựa chọn,
‘sống cho xong’ hay ‘sống cho tới’
2 thái độ sống khác nhau, thì 2 cuộc đời sẽ khác nhau,
diễn giải rõ hơn, thì đó là thái độ ‘làm cho xong’ hay ‘làm cho ra’
làm cho xong thì quá rõ sự hời hợt và mệt mỏi,
làm cho ra thì thể hiện sự trọn vẹn, trách nhiệm, kiên trì và có tâm.
quét nhà cho xong, nó khác xa với quét nhà cho sạch,
làm việc cho xong, nó rất khác với làm việc cho ra kết quả,
dù đó là ngày cuối cùng anh em làm việc ở công ty A, thì hãy làm với thái độ làm cho tới. Dù trong lòng anh em có không hài lòng gì đi chăng nữa, thì anh em vẫn nên có trách nhiệm với cuộc đời mình, tại sao?
vì nếu anh em cứ hời hợt với cuộc đời mình thì hỏi sao cuộc đời lại không được hời hợt với anh em.
hời hợt là thái độ làm cho xong, hay làm giữa chừng, hoặc đem con bỏ chợ,
còn trọn vẹn, là thái độ làm cho thật tới, thật chín, thật đàng hoàng, dù ngày mai chúng ta có xa nhau.
nên ai hỏi anh em,
làm sao để sống trọn vẹn hơn?
đó là sống cho tới, và làm cho ra,
đừng sống cho xong hay làm cho xong nữa,
khi anh em nào sống được với nhận thức này thì anh em không cần phải làm nhiều, đổi lại, làm ít nhưng cái nào ra cái đó, đừng ôm đồm.
ít, trọn vẹn, và chất lượng,
sống cho tới, thì bạn bè anh em nó chất lượng hơn, vì anh em hết lòng với người ta,
cả việc nhỏ nhặt nhất có bàn tay anh em đụng vào thì nó đều có kết quả tươm tất, gọn gàng và đàng hoàng nhất (trong khả năng best nhất của anh em)
mình gieo nhân hời hợt thì nhận quả hời hợt, nhân quả không bỏ sót ai và nhân nào cả,
còn nếu anh em đã làm cho tới, đã trọn vẹn, mà cuộc đời vẫn hời hợt với anh em thì anh em phải trọn vẹn thêm nhiều nữa… vì tổng hợp nhân-hời-hợt trong quá khứ mà anh em đã gieo nó dày và sâu quá.
hời hợt gần nửa tỷ, mới trọn vẹn có mấy trăm K thì làm sao bù hết, anh em hiểu khúc này không,
nên mới sống trọn vẹn sương sương thì chưa si nhê đâu, nhiều lúc anh em cống hiến cả đời mà vẫn chưa thấy quả ngọt, là chuyện vô cùng bình thường.
phải có niềm tin kiên cố vào nhân-quả, vì mình nợ nhiều quá, trả nhiều như vậy rồi mà vẫn không thấm vào đâu,
còn không tin có nhân quả tuần hoàn, thì anh em sinh ra oán niệm, tâm lý nạn nhân, thù đời, thì vô tình anh em chán nản, sống nát, sống vội, rồi lại làm cho cái nhân hời hợt càng đậm đà thêm.
anh em không cần phải làm gì to tát để tích cái nhân trọn vẹn đâu,
có thể chỉ việc anh em chụp hình giùm người ta mà bỏ tâm vào thì hình nó khác,
dọn dẹp hay nấu ăn, bỏ tâm vào cái là nó khác ngay
chăm sóc thân tâm cho tới thì cũng cần nhiều sự tập trung và trọn vẹn, để ý xem thân tâm mình nạp thức ăn gì nó phù hợp.
sống cho tới là một nghệ thuật sống,
đừng chờ, hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất.
góp tiểu thành đại,
rồi sẽ có ngày, cuộc đời sẽ mỉm cười với anh em, đúng như cách mỗi ngày anh em đã mỉm cười với nó. Có thể anh em sẽ chờ khá lâu nhưng nó sẽ tới, vì nhân quả là không sai khác 1 ly.
bonus:
người lười, không thể trọn vẹn được,
người không chân thành, không thể trọn vẹn được,
người còn toan tính cho bản thân quá, không thể trọn vẹn được,
người còn đố kỵ, ganh đua, không thể trọn vẹn được,
và người còn mong cầu quá nhiều, cũng không thể trọn vẹn được.

Bác 7b

11/01/2024

Khi bạn ở một nơi nào đó chỉ có một mình bạn thể hiện tình cảm với vợ/chồng thì người khác sẽ nhìn bạn với ánh mắt “không bình thường”.
Còn khi các bạn ở trong môi trường mà những người yêu nhau, dám và thích thể hiện tình yêu với nhau thì đó được xem là VĂN HOÁ. Và đây chính là văn hoá của team chúng tôi - một nơi tuyệt vời để những cặp vợ chồng có thể đồng hành, phát triển cùng nhau cả tuy duy, lối sống, thói quen và cả cách bày tỏ tình cảm

Tôi yêu văn hoá nơi này, yêu cái cách những cặp đôi thả thính, nâng đỡ nhau, ghi nhận và biết ơn nhau.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một môi trường nuôi dưỡng tình yêu như thế, thì đây chính là điểm dừng của bạn!

☘️Chào 2024!💎Tôi TỰ DO - HIỆN HỮU và cam kết HÀNH ĐỘNG hết mình để khiến tương lai tôi lựa chọn buộc phải XẢY RA.
01/01/2024

☘️Chào 2024!

💎Tôi TỰ DO - HIỆN HỮU và cam kết HÀNH ĐỘNG hết mình để khiến tương lai tôi lựa chọn buộc phải XẢY RA.

Tại sao ta cần theo một tôn giáo?Tại sao ta cần tìm một người thầy dẫn đường?Có một cái máy, người không biết sửa, sửa 1...
31/12/2023

Tại sao ta cần theo một tôn giáo?
Tại sao ta cần tìm một người thầy dẫn đường?

Có một cái máy, người không biết sửa, sửa 1 tuần chưa xong
Còn người biết sửa, vài tiếng đã xong rồi

Ta gặp muôn vàng vấn đề trong cuộc sống
Ta cứ giải quyết những rắc rối
Ta dùng hiểu biết sai lầm, để giải quyết sai lầm
Cuối cùng sai làm ngày càng nghiêm trọng hơn

Nhưng với hiểu biết đúng đắn, vấn đề sẽ được giải quyết rốt ráo, triệt để, tận gốc
Chúng không lặp lại ảnh hưởng đến bạn

Cuộc đời vốn vô thường

Nếu xem vô thường là cơn bão lớn
Việc đầu tiên ta cần tìm ngôi nhà đủ vững chắc để tránh khỏi cơn bão lớn

Nếu xem vô thường là nhưng cơn sóng biển dữ dội
Ta cần bám vào con thuyền đủ to, để vượt qua sóng gió cuộc đời

Người thầy sẽ là ngôi nhà đủ vững trải để giúp bạn ẩn nấp giúp bạn vượt qua cơn bão lớn
Người thầy cũng là một con thuyền vững chắc, bạn có thể nương theo để vượt qua sóng gió cuộc đời

Vì thế ta cần nương vào một người thầy, một tôn giáo
1. Có chỗ nương tựa nơi tâm, để tâm vững mạnh trước sóng gió cuộc đời
2. Có hiểu biết đúng đắn về sự thật, khi đó ta có thể tự giải thoát chính mình
Vì không ai có thể giúp bản thân giải thoát, chỉ có mình mới thật sự giải thoát chính mình mà thôi

Bác 7B
Ảnh: internet

Address

Ho Bo

Telephone

+84908975526

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phụ nữ giúp nhau hạnh phúc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram