Phẫu thuật cột sống Dr. Xuân Anh

Phẫu thuật cột sống Dr. Xuân Anh Làm sao để không phải bị mổ cột sống?

Cặp mắt kính của ai nhìn quen quen ;)
09/10/2025

Cặp mắt kính của ai nhìn quen quen ;)

🌟 HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU LẤY LẠI DÁNG ĐI

“Suốt hơn 18 năm, tôi đi lại khập khiễng, đau lưng dai dẳng, tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể bước đi bình thường nữa…” – đó là tâm sự của bác T.C.L (1960, TP.HCM) trước khi đến với Bệnh viện Sante.

💙 Và điều kỳ diệu đã xảy ra:
• Sau ca phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống kết hợp thay đĩa đệm do đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện, dáng đi của bác đã hồi phục hơn 80%.
• Cơn đau lưng suốt nhiều năm gần như biến mất.
• Bác có thể tự tin sinh hoạt, đi lại mà không còn nỗi ám ảnh bệnh tật.

📌 Đằng sau thành công ấy là:
✅ Đội ngũ bác sĩ ngoại thần kinh tận tâm, chuyên môn cao.
✅ Trang thiết bị mổ hiện đại bậc nhất, kính hiển vi Carl Zeiss Tivato 700 hỗ trợ thao tác chính xác.
✅ Quy trình điều trị chuẩn quốc tế tại Bệnh viện Sante.




-------------------------------------
Bệnh viện Sante - Chăm sóc bằng cả trái tim 💚
📍 11A Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
📞 Hotline: 0937 389 539
💌 Email: info@bvsante.com
🌐 Website: www.bvsante.com

Một ca chỉnh vẹo cột sống do thoái hoá cực khó khi bệnh nhân đã phẫu thuật lấy nhân đệm trước đó, đau lưng kèm đau rễ th...
01/08/2025

Một ca chỉnh vẹo cột sống do thoái hoá cực khó khi bệnh nhân đã phẫu thuật lấy nhân đệm trước đó, đau lưng kèm đau rễ thần kinh.
Nhiệm vụ là phải giải ép rễ thần kinh trên nền xơ dính (không cẩn thận sẽ có nhiều tai biến ở đoạn này) kèm tái tạo trục trước sau và trục bên của cột sống.
Kết quả là bệnh nhân cao thêm được 2 cm, hết đau tê chân và đặc biệt hạnh phúc khi đã lấy lại được dáng vóc đẹp như chưa từng bị vẹo cột sống!
Các bác đồng nghiệp nói đùa là mình vừa giúp thêm 1 người sống ngay thẳng 😆😆😆
Kết thúc tháng 7 bằng 1 tuần cuốc đất mệt nghỉ 💪

Cập nhật nơi làm mới cho các cô bác anh chị đang tìm bs, sau 3 tháng chuyển đổi thì hiện mình thấy tâm trạng ổn ổn rồi n...
06/07/2025

Cập nhật nơi làm mới cho các cô bác anh chị đang tìm bs, sau 3 tháng chuyển đổi thì hiện mình thấy tâm trạng ổn ổn rồi nên thông báo cho cả nhà biết nơi làm mới! Vui nhất là các cô bác bệnh nhân ruột vẫn kiếm ra chỗ mới của mình để tái khám ☺️
Vừa rồi lại nhận được feedback đầy xúc động của cô bệnh nhân người Canada 🇨🇦 đã phẫu thuật cách đây tròn 1 năm do thoát vị đĩa đệm từ cách nửa vòng trái đất, giờ hok biết đến khi nào có dịp đi qua Bắc Mỹ để thăm cô đây.
Phòng khám hiện tại có gần đủ các phương tiện để chẩn đoán bệnh lý cơ xương khớp ban đầu như X quang, siêu âm, điện cơ, đo mật độ xương… và mảng Vật lý trị liệu vớ nhiều máy móc hiện đại. Đặc biệt phòng đo Điện cơ với bác sỹ hàng đầu về lĩnh vực này là bác Võ Đôn! 👍 nhờ bác mà khối bệnh nhân đã tránh được mổ oan do cơ sở khác chỉ định mổ trước đó.
Túm lại là giờ mình làm việc ở Phòng Khám Xương Khớp Việt, chuyên chăm sóc Cột sống Việt (bao gồm cả Việt kiều và Ngoại kiều luôn 😆)
🏥 Địa chỉ: 24/2 Đoàn Thị Điểm - P. Cầu Kiệu - Tp HCM ( ngay ngã tư Phú Nhuận)
📆 Lịch khám:
🌞 Sáng thứ 3,5,7 từ 7h30 đến 11h
🌙 Chiều thứ 2,4 từ 17h đến 19h
📞 liên hệ đặt lịch khám: 0913.630.416
Hoặc liên hệ trực tiếp bs số 0978.094.366

29/03/2025

Mời cả nhà đọc báo buổi tối, lâu rồi mới đụng đến trang fanpage 😊
Dù đi đâu thì nhiệm vụ chính cũng là xoa dịu nỗi đau!
🌷🌷🌷🌷🌷

21/01/2025

Gần tết mình bớt mổ rồi thì mình làm gì?
Xin thưa các bạn là mình khám bệnh, kê toa xuyên Thái Bình Dương 😀
Câu chuyện thì luôn liên quan đến việc điều trị bệnh lý cột sống. Hai BN ở xứ cờ hoa xa xôi đang được kê toa từ Sài Gòn, một anh người Mĩ thì điều trị đau trong thời gian hậu phẫu (báo viết bài đó mọi người), một anh Việt kiều thì được các BS bên đó mổ hồi tháng 8 mà chẳng có kết quả gì, nay đau hơn thì các bác ấy đòi mổ tiếp (câu chuyện làm bệnh nhân quá lo lắng tuy nhiên thì cũng phải gặp ở một tỷ lệ nhất định). Mình chỉ kê toa thôi, rùi người nhà mua thuốc mang hoặc gửi sang chứ bên đó kiếm được ông BS cho toa thì nhiều khi cũng vật vã vì chờ đợi.
Nhân tiện cũng có chút chia sẻ về chỉ định phẫu thuật đối với các bệnh lý thoái hoá cột sống, phần đa các triệu chứng đau có thể điều trị bảo tồn được với các bệnh thoái hoá cột sống chưa gây ra biến chứng nặng như yếu liệt chi, rối loạn cơ vòng... vấn đề còn lại là người bệnh thích nghi như thế nào với tình trạng thoái hoá đó và chất lượng cuộc sống ra sao.
Nhớ lúc còn đi học sau đại học ở trường Y Sài Gòn, một thầy lớn trong ngành đã đưa ra một trường hợp hội chẩn, nhưng thầy lại đưa hình ảnh MRI ra trước (phim thì thấy chèn ép ống sống cũng khá nặng) rồi hỏi mấy ông BS đi học xem ông nào đưa ra chỉ định phẫu thuật (nhóm đòi mổ thì thầy đặt cho là diều hâu, nhóm ôn hoà hơn thì được gọi là bồ câu); tỷ lệ cũng 50/50 cho 2 phe, mấy ông diều hâu lại nhao nhao "Phim này thì chi định mổ chắc rồi...". Sau đó thầy bảo đưa bệnh nhân vào cho các bác khám, cô đi một cách khoan thai từ ngoài cửa vào ghế, ngồi xuống nhẹ nhàng không có biểu hiện gì của đau đớn.
* Thầy: "Bây giờ cảm phiền cô nói các triệu chứng của mình để các bác chẩn bệnh nhé"
* BN: " Tôi chỉ đau lưng vừa phải, tê chân nhẹ, đi lại bình thường, sinh hoạt vẫn trong giới hạn bình thường"
* Thầy: "Mời các anh bồ câu lên thăm khám bệnh nhân"
* Bồ câu: "Thưa thầy, bệnh nhân hiện có triệu chứng đau lưng tại chỗ chứ chưa có triệu chứng thần kinh nặng gì cả!"
* Thầy: "Thế mấy ông diều hâu lúc nãy đâu hết rồi, có còn đòi mổ nữa không?"
Tất cả im lặng!
Đó là câu chuyện của lúc mới vào nghề, còn hiện tại thì cũng có khối bệnh nhân đến khám với MRI có sẵn, tâm trạng thì hoang mang vì đã được giải thích phải mổ ở đâu đó. Sau khi khám xét kỹ càng một vòng kiểu nhìn - sờ - gõ - nghe truyền thống thì mình đưa ra kết luận là chưa có nặng đến mức phải đi mổ, lúc đó người bệnh thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo thì được nghe tâm sự thật là người ta chỉ xem phim, hỏi mấy câu và phán đi mổ ngay chứ không được thăm khám kỹ như bây giờ.
Nhiều khi khám kỹ thì lại lòi ra bệnh khác nữa chứ (vì khối bệnh có những triệu chứng na ná nhau).
Các anh lớn trong nghề hay truyền miệng nhau câu "Mất 5 năm để học mổ, nhưng phải mất đến 15 năm để học 'không' mổ", và "Cẩn trọng là lá bùa hộ mệnh". Mình cũng đủ 15 năm rồi các bạn 🤣, tóc cũng gọi là muối tiêu, xương khớp hơi lạo xạo tí, cũng sắp thành bệnh nhân của đồng nghiệp khác rồi.
Viết linh tinh vậy đủ rồi, chắc có lẽ chốt bài này để kết thúc năm cũ, sang năm mới ta lại có nhiều cái để làm, để chia sẻ hơn nữa!
Chúc đại gia đình chúng ta ai cũng có một hệ cơ xương khớp chắc khoẻ nhé!

15/12/2024

Mỗi ca mổ thành công là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình y nghiệp, mà mình mổ thì đa số là thành công 😆, hiếm khi thất bại (hiếm thôi nha cả nhà, chứ hok phải hok có, nhất là trước đây với mấy trường hợp cấp cứu sọ não 🥲)
Khi hội tụ đủ điều kiện thì sẽ thành công thôi, tay nghề ổn trong một cơ sở không đủ điều kiện thì sao dám chấp nhận những thử thách lớn! Trước đây đã phẫu thuật cho bệnh nhân suy tim nặng, nay là bệnh nhân chạy thận nhân tạo, mỗi ca là thành quả của cả tập thể, mang những cảm xúc riêng!
Chúc mừng tất cả! 💐💐💐

“Hey Doctor,  come here with me, let’s take a picture!”With a happy smile, free from pain!     Một chuỗi ngày đầy cảm xú...
29/11/2024

“Hey Doctor, come here with me, let’s take a picture!”
With a happy smile, free from pain!
Một chuỗi ngày đầy cảm xúc với bn trong nước và nước ngoài.
Ảnh đã phẫu thuật giải ép ống sống hơn 20 năm trước ở Mĩ, rồi mấy năm trước bị tái phát được mổ lần nữa tại VN ở 1 bv lớn, tuy nhiên ko hiểu sao các bs ở đó đã chọn phương pháp nội soi ( khó là ở chỗ là sẹo xơ dính rất nhiều), kết quả là chẳng có thay đổi gì, ảnh vẫn đau và teo dần hết cả chân trái. Cách nhập viện 1 tháng nhận được tin nhắn của ảnh, rất cảm thông nên phải nghĩ cách. Hỏi vui “tại sao ông chọn tôi?” thì anh bảo vợ tui đua tui profile mấy bs nhưng tui thấy hình bs là tui chọn rồi 🤣
5 tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo tại quá tập trung, tách từng chút mô xơ, tách từng cọng rễ thần kinh dưới kính vi phẫu, mọi áp lực chỉ được trút hết khi thấy ảnh cười sáng hôm sau. “ Hey doc, i’m great now! No cramping on my leg, feel free from pain!”
Trước mổ thì cũng có người nói này nói nọ, chủ yếu bàn lùi là chính, hù doạ cũng có ( hù cả bn lẫn bs 🥶), nhưng mà nhớ lại những lời tâm sự của anh nhắn từ lúc còn bên Mĩ thì ko nỡ buông dao, chiến thôi!
Còn anh Fab… từ xứ Latin cũng vậy, vào viện bằng xe lăn, ôm cái chân bóp miết, mặt nhăn nhó giờ cũng cười tươi như hoa.
Hạnh phúc của tớ chỉ đơn giản vậy thôi các bạn ạ!

26/10/2024

Các bạn gymer tập cẩn thận nhé, đau lưng thì kiếm bs Xuân Anh khám nha! 👍👍👍

Nói về sự phục hồi triệu chứng thần kinh sau phẫu thuật, tất nhiên có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Trước hết phải kể đến ...
10/08/2024

Nói về sự phục hồi triệu chứng thần kinh sau phẫu thuật, tất nhiên có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng.
Trước hết phải kể đến tình trạng lâm sàng trước phẫu thuật, biểu hiện mỗi bệnh nhân mỗi vẻ, từ đau tê đi lại khó, đến mức nặng như yếu liệt, teo cơ… rồi chưa kể các bệnh lý thoái hoá kèm theo như khớp cùng chậu, gối, háng, vai…. rồi cuối cùng là chất lượng cuộc mổ! Thời gian phục hồi tính bằng tuần, vài tuần, vài tháng thậm chí cả năm trời ròng rã, hok phải như ruột dư cắt cái bụp là xong ngay.
Cho nên công tác tư vấn bệnh nhân rất quan trọng, không chỉ để người bệnh hiểu về bệnh lý, cách thức giải quyết cũng như các nguy cơ đi kèm; mà còn phải biết về sự phục hồi của bệnh.
Nói như kinh tế y tế (tư nhân) là khách hàng phải hỉu rõ tường tận về dịch vụ mà mình sắp trải nghiệm, ko hỉu - ko mua 🤭
Patient education - thông tin đến người bệnh, nghe dễ mà không dễ, là việc làm sao để hai bên hiểu nhau và phối hợp điều trị!
Việc của tớ đơn giản là mang lại sự an tâm cho người bệnh và nhiều bệnh nhân đã phẫu thuật đôi khi cách cả nửa vòng trái đất 🇺🇸🇨🇦, nhận những lời mời thăm như khách quí đến nhà 😁

29/06/2024

Nói về bệnh tật mãi cũng chán, mời cô chú nghe con gái nhà em đàn cho cuối tuần vui vẻ nhé! 🤭

Address

24/2 Đường Đoàn Thị Điểm, Phường Cầu Kiệu, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Telephone

+84978094366

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phẫu thuật cột sống Dr. Xuân Anh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Phẫu thuật cột sống Dr. Xuân Anh:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram