06/02/2026
🌬️ Cuối Năm - Cơ Thể Cần Được Vỗ Về
Sáng nay trời se se lạnh , cơ thể cũng vì thế mà lười hơn một chút… và chậm lại hơn một chút.
Không phải để than đâu , mà như ai đó khẽ nhắc mình đã đến lúc nên đi chậm lại rồi.
Một năm qua , cơ thể mình gồng nhiều lắm. Những cơn mỏi , những cái đau âm ỉ chưa bao giờ là vô cớ .
Cuối năm rồi ,bthương mình hơn chút xíu nhé . Xoa dịu những vất vả cũ , để dành chỗ cho năng lượng mới nhẹ nhàng bước sang năm tới.
Ở MoSo, bạn chỉ cần ghé nơi đây nằm xuống , thở chậm lại.
Còn lại… MoSo lo nhé
Còn bạn thì sao nè?
Cuối năm này, bạn đã thương cơ thể mình đủ chưa?