Ở Đây Có Một Tâm Hồn Cũ

Ở Đây Có Một Tâm Hồn Cũ Một chiếc page bé nhỏ dành tặng cho chúng ta - nhìn vào những gì mà tâm hồn chính chúng ta chưa từng được chúng ta dám đối diện, chỉ vì bận bịu và sợ phán xét.

TÂM SINH TRÍVẫn lại là 4 nguyên tố đất nước lửa khí, biết tâm sinh tướng thôi là chưa đủ.Tâm sinh trí, trí sinh khí, khí...
10/03/2023

TÂM SINH TRÍ

Vẫn lại là 4 nguyên tố đất nước lửa khí, biết tâm sinh tướng thôi là chưa đủ.
Tâm sinh trí, trí sinh khí, khí sinh tướng.
Tình cảm sinh trí tuệ, trí tuệ sinh tinh thần, tinh thần sinh hữu hình.

Hôm nay tôi bàn về tâm sinh trí.

Bạn càng sống vì người khác, vì nhân loại, xã hội, sao thuỷ càng nâng cấp. Tôi nói thiệt. Thầy dạy chiêm tinh của tôi từng bảo là để dưỡng trí tuệ, tư duy thì nhìn level 2,3 của sao thuỷ mà phát huy.
Để tui cụ thể về việc này như sau.
Level 1 sao thuỷ (tư duy, trí tuệ) là cung Song tử (nhanh nhạy, quảng giao) và Xử nữ (chi tiết, suy xét). Tôi cộng thêm level 1,5 là Bảo Bình (nghĩ lạ, cách mạng, ý tưởng)
Level 2 của sao thuỷ là Bạch Dương (action)
Level 3 sao Thuỷ là Song Ngư (nắm bắt được vô thức tập thể, tư tưởng của thần, cảm biết nhân sinh,...)

Ở level 1, chúng ta cho rằng tư duy, trí tuệ cần tính quảng giao, nhanh nhạy ứng biến, lật đông lật tây lên mà nghĩ. Nghĩ làm sao để chốt sale món hàng, dí dỏm (Song Tử), nghĩ làm sao cho đúng khuôn vấn đề, suy xét kĩ lưỡng, biết làm sao cho đúng ý người nghe (Xử Nữ)

Ở level 2, chúng ta nghĩ được thì phải làm được, nhiệt tình, quyết liệt, quyết đoán với cái nghĩ đó. Rất nhiều trong chúng ta chỉ dừng lại ở biết, hiểu rồi loanh quanh những chuyện thường ngày (Song Tử là tính dành chuyện nhỏ, Xử Nữ là xét chuyện thường ngày). Do đó tính Bạch Dương ở level 2 tuy cái tôi nâng cấp, nhưng đó là hiểu mình là ai, mình giỏi mạnh cái gì, nghĩ sao thì làm ngay như vậy.

Ở level 3, suy nghĩ nó chạm vào vô thức tập thể. Một người cảm- biết được nhu cầu, khổ đau, sợ hãi,... của tập thể từ đó tư duy cái giải pháp. Một người tiếp nhận được những tinh tuý vũ trũ, những ngoại cảm, những linh cảm, giao tiếp với thần (khác với Bọ Cạp là giao tiếp với âm binh, ma quỷ). Ở tư duy chạm năng lượng Song Ngư, đòi hỏi cái tôi đã tinh qua và được đặt sau cái vì người khác, vì tập thể, vì nhân loại.

Khi bạn suy nghĩ, tư duy về chính các vấn đề là vấn đề như thế nào thì đó dừng ở cấp 1.
Bạn suy nghĩ, tư duy vấn đề liên quan tới mình và hành động gì với vấn đề thì nó ở cấp 2. (Xin lưu ý điều này không có nghĩa là nghĩ tham cho mình như Kim Ngưu, Bọ Cạp)
Bạn suy nghĩ tư duy hướng về những người xung quanh và nhân loại thì bạn càng được vũ trụ thông qua Mặt Trời lá số biểu đồ của bạn tiếp sức trí tuệ cho bạn. Bạn thấy mình tinh sáng hơn.

Đây là Tâm sinh Trí.
Cùng với Tâm sinh Trí, cũng có thể áp dụng cho từ khoá của 2 cung nước khác đó là Cự Giải (suy nghĩ chữa lành) và Bọ Cạp (tư duy tận gốc để hồi sinh). Chỉ cần bạn hướng một chút về người khác (Song Ngư). Thì bộ ba liên kết góc tam hợp của 3 cung nước từ chỗ Cự Giải, Bọ Cạp sẽ đẩy bạn qua chỗ Song Ngư dễ dàng.

Bạn biết không, những người suy xét quá nhiều sự tham muốn, vị kỷ và sợ sai sót thường dễ mắc Alzheimer. Trong chiêm tinh học, chúng tôi nói về cách làm sao nuôi dưỡng, phát huy các vấn đề 10 hành tinh, ngôi sao của mỗi người... Như làm sao để nhận được sinh lực sống từ Mặt trời, làm sao để nuôi dưỡng trí tuệ Sao Thuỷ, làm sao để cân bằng cảm xúc Mặt Trăng,...

Và để trí tuệ minh mẫn, sáng suốt, càng ngày càng thông minh hơn hãy sống vì người khác hơn một chút, vị tha hơn, dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, để cho mọi thứ đi đến rồi đi xuyên qua trong cơ thể bạn. Như bản thân bạn là chiếc ống rỗng trong suốt hoặc là một tổ hợp đầy đủ ánh sáng của nhiều màu. Khi một vấn đề xảy tới, về mặt tương tác với nó, đầu tiên cứ hãy nghĩ theo cách của bạn, nghĩ cách đối đầu với nó và cuối cùng là nghĩ cách để nó vượt xuyên qua mình. Tôi không biết bạn có thể nhìn thấy 3 cấp độ level sao thuỷ ở đây hay không. Nhưng tôi sẽ cho bạn 3 phương pháp tư duy.

Khi có một vấn đề, chúng ta có 3 bước tư duy sau:

1. Biết nó là chính nó (Xử Nữ), xem nó như một chuyện nhỏ (Song Tử) và biến mình (Song Tử) để ứng xử với vấn đề theo đúng yêu cầu cần thiết của vấn đề (Xử Nữ). Ví dụ như khi một vị khách hàng đến mắng vốn dịch vụ và bạn là lễ tân. Chuyện bực mình thuộc về khách, chuyện sai sót do công ty, chuyện của bạn là Chăm sóc khách hàng và hoà giảng. Như vậy, bạn đã vừa nhận định chuyện thành nhỏ và đúng mức độ. Bạn chỉ việc hành xử hoà nhã, tham vấn xác định vấn đề của khách, tìm cách hạ hoả xoa dịu khách và báo cáo lên cấp trên. Chuyện căn bản của bạn chỉ có vậy. Nếu căn bản mà tư duy không xong, đừng hòng giúp ích gì khác.

2. Nếu biến mình cho phù hợp với vấn đề thôi là chưa đủ cho những vấn đề khó, vậy hãy vượt qua nó theo cách của bạn. Nếu bạn thuận theo con bạn ngồi bên cạnh hàng ngày đi học vẫn mượn đồ dùng các thứ của bạn, thuận theo và xem chuyện nhỏ không thể nữa rồi, vậy hãy nói thẳng ra thôi. Bạn phải vượt qua đương đầu với vấn đề. Tư duy thứ hai là vượt qua vấn đề theo cách của chính mình là mình.

3. Nếu cả hai cách trên đều không hữu dụng. Vấn đề khó nghĩ hơn nữa. Bạn xem đó là chuyện của bạn hay không. Nếu lòng bạn rối bời thật sự không cách nào để nghĩ thêm một chuyện khác vậy nó không phải chuyện của bạn cứ đi qua nó. Nếu trong lòng bạn dấy lên mong muốn giúp ích cho chuyện đó mà hai cách trên không phù hợp vậy hãy hy sinh bản thân mà nghĩ cách nào tốt cho người khác.

Tóm tắt.
1. Nghĩ đúng bản chất chuyện, xem chuyện nhỏ, chuyển mình để ứng phó phù hợp.
2. Vượt qua nó, đi xuyên qua nó theo đúng bản chất con người mình.
3. Thoát khỏi nó hoặc để nó đi xuyên qua cái tôi và bản thân bạn.



NÓI RA THẾ NÀO, ĐƯỢC NGHE LẠI THẾ ẤY🍎🍉🍐🍊🍋🍓🍇🍑🥭🍅🍒🍏Cặp vợ chồng hai ông bà cụ rủ nhau đi ra vườn táo bên kia làng, phải men...
20/04/2022

NÓI RA THẾ NÀO, ĐƯỢC NGHE LẠI THẾ ẤY

🍎🍉🍐🍊🍋🍓🍇🍑🥭🍅🍒🍏

Cặp vợ chồng hai ông bà cụ rủ nhau đi ra vườn táo bên kia làng, phải men theo con suối từ giữa nguồn đến cuối nguồn. Đi một lúc, cụ bà mỏi chân, nhớ rằng thuở còn trẻ, được chồng mình yêu chiều, mạnh dạn nói:
- Ông xã ơi, cõng tôi nhé, chân tôi mỏi nhiều.

Cụ ông lúc khi ở nhà có điều không vui với vợ nên không muốn cõng. Cụ bà nhắc về ngày trẻ, nên nằng nặc leo lên lưng chồng.
Đi thêm một đoạn, cụ bà dường như áy náy, bèn hỏi:
- Tôi có nặng lắm không?

Cụ ông đáp:
- Không nặng sao được. Đầu bà là đầu đá. Tim bà như con dao thép vậy. Rất ngang bướng và đanh đá.

Cõng được thêm một đoạn ngắn thì thấy cụ bà dường như càng nặng nề thêm lạ kì, cụ ông mỏi chân bèn hạ cụ bà và nhờ ngược lại:
- Bà xã, khi trẻ cõng con nhỏ, điệu cả giỏ nặng, bây giờ cõng tôi một đoạn nhé.

Cụ bà cõng cụ ông. Một lúc cụ ông định hỏi, nhưng suy đi nghĩ lại, cụ đổi câu hỏi thành:
- Tôi chắc là nhẹ bà xã nhỉ?

Cụ bà đáp:
- Không nhẹ sao được. Đầu ông thì không chứa gì, còn lòng ông thì đã bị gió thổi mất. Rất vô ý và hờ hững vô tâm.

------
❤️❤️❤️❤️❤️
Thông qua kể một câu chuyện, thông điệp gửi đến mọi người hãy đứng ở góc độ người muốn nghe mà nói. Khi anh em nói lời gì thì được nhận sự nghe cũng vậy. Chúng ta ở góc người nghe mà nói cho khéo, vì lời thẳng thừng gây mất lòng. Nói rõ thẳng trọng tâm rất khác với nói thẳng thừng không cần biết cảm xúc đối phương.

Bề ngoài đôi vợ chồng vẫn song hành, cõng lẫn nhau, nhưng thứ giữ họ đi đến từng tuổi này lại chính là những kỉ niệm từng yêu chiều, ngọt ngào, hy sinh cho nhau trong quá khứ. Lời nói của họ bây giờ ít nhiều đã gây thương tổn trong lòng nhau. Cụ bà vì suy nghĩ nặng nề mà cụ ông cõng nặng. Cụ ông vì suy nghĩ vô tư nên cảm thấy rằng mình nhẹ đi, rốt cuộc cũng nghe lại những điều tương tự đã nói với vợ như mình đã nói, tâm trí chắc rồi cũng chất chứa nhiều suy nghĩ tổn thương.


Kha Như Tarot

THỜI KHÔNG CÙNG TỒN TẠI LÀ GÌ?Tất cả mọi thứ cùng tồn tại ngay đây, chỉ là bạn không nhìn thấy nó.Trái đất ở chiều kích ...
20/01/2022

THỜI KHÔNG CÙNG TỒN TẠI LÀ GÌ?

Tất cả mọi thứ cùng tồn tại ngay đây, chỉ là bạn không nhìn thấy nó.
Trái đất ở chiều kích 3D hay 5D thật ra cũng chỉ ở ngay đây. Điều khác nhau là có người đang ngủ, có người thức, có người đang tập trung tỉnh táo, có người đang phê cần. 3D hay 5D vãn đang ở ngay đây. Chỉ là một làn sóng thức tỉnh lan truyền nhanh hơn. Không có tầng, không có lớp của chiều kích. Chỉ có ý thức tần số phù hợp.

Bạn không thấy con thuyền ngoài khơi ở cách xa bờ biển nơi bạn đứng 10km, không phải tại vì trái đất hình tròn mà bởi vì bạn cần một chiếc kính viễn vọng zoom xa hơn để thấy con thuyền đó. Nhưng với con thuyền cách xa 500km 1000km có thể bạn sẽ không thấy con thuyền ấy nữa. Vấn đề không chỉ do tầm mắt và chiếc kính viễn vọng của bạn không đủ zoom xa mà còn do ở nơi ấy, chẳng hạn, con thuyền ấy không còn ở trong ánh sáng mặt trời mà nó đang ở lúc 7 giờ tối rồi.

Cũng vậy, nếu như một thiên hà cách xa nơi thấu kính thiên văn của bạn 50 triệu năm ánh sáng, khi bạn chụp được hình ảnh thiên hà đó. Tức là bạn thu được quá khứ của thiên hà đó 50 triệu năm ánh sáng trước. Bởi vì ánh sáng mất khoảng thời gian ấy để đi từ thiên hà ấy chạm tới thấu kính của bạn. Không chắc thiên hà ấy ngay lúc đó, thực sự còn tồn tại nữa không. 50 triệu năm ánh sáng sau đó, tại vị trí mặt đất, nếu bạn và thấu kính của bạn còn tồn tại thì lại chụp tiếp nhé.
Vậy đó, quá khứ, hiện tại như vậy cùng đang tồn tại. Bạn đang đứng và hình ảnh của thiên hà bạn nhìn thấy bây giờ cũng đang là quá khứ của thiên hà ấy.

- Vậy thì tương lai có cùng tồn tại không?
- Có!

Giả sử thiên hà phát sáng có ý thức, thì phương hướng của các tia sáng mà đã chạm vào kính của bạn, 50 triệu năm trước đã được một tác ý chọn hướng để lan toả ra vũ trụ. Và giờ đây nó chạm vào kính của bạn chụp được.
Ý của tôi là, giả sử bây giờ bạn đang ngồi xem tarot, kinh dịch và bạn hỏi bộ bài với quẻ dịch rằng nếu bạn tác ý tuần sau sẽ đi tỏ tình với crush thì cô ấy sẽ có khả năng đồng ý chứ. Một người xem đọc năng lượng đúng nghĩa, hiểu được nguyên lý năng lượng đúng nghĩa sẽ không trải bài để bói tương lai. Mà họ sẽ đọc năng lượng của bạn hiện tại có xu hướng phát triển tuần tới ra sao. Giống như 1 tia sáng mang tên (tỏ tình crush) cần 1 tuần để phóng từ khoảng cách thời gian này của bạn đến trái tim tần số của cô ấy trong hiện tại. Cô ấy đang có cảm tình gì với bạn. Quẻ bài đọc năng lượng như thế.

Nếu như trong tuần tới, năng lượng của cô ấy, va chạm giao thoa với các tia tác ý, vô tình, nghiệp tốt nghiệp xấu với các anh crush khác, hoặc cô ta đọc được một định nghĩa đàn ông mặc quần hoa không tốt. Và bởi vì bạn thường mặc quần hoa, thì biết đâu quẻ bài chẳng còn ứng. Bởi vì sau một tuần, tia tác ý của bạn chạm năng lượng của cô ấy tuần đó không giống với năng lượng của cô ấy lúc bạn ngồi xem bài.
Bạn kịp không ạ?

Do vậy, trong lúc bạn tác ý tỏ tình với cô ấy trong tương lai thì quẻ bài đang cộng tương lai của bạn với năng lượng của crush trong lúc hiện tại đó. Ta có tương lai bạn gặp hiện tại cô ấy.
Đó là nguyên lý thực sự của tarot và kinh dịch. Không phải là bói tương lai giả ảo. Nó là đọc các tác ý năng lượng.

Bạn từng nghe về việc nhiều người nhận ra họ đã mua được hoặc dọn đến sống trong ngôi nhà mà nhiều năm trước họ mong muốn thậm chí là mơ về nó và nhiều lần có xúc cảm hạnh phúc tưởng tượng như thật rằng đã sở hữu nó chưa? Tất cả những gì bây giờ bạn trở thành, bao gồm rất nhiều tia tác ý của bạn ở quá khứ. Hình ảnh này tồn tại bây giờ chính là hình ảnh của quá khứ trong đầu bạn. Nếu bạn đang không trở thành điều gì cụ thể của quá khứ thì hãy xem xét lại. Có thể bởi vì bạn chưa bao giờ tin chắc mình sẽ trở thành gì, bạn không có mục đích nào cả, bạn chẳng biết mình muốn gì. Có thể bạn đã từng mong muốn và mơ ước nhưng tác ý của bạn chưa bao giờ được nhất quán về một hướng. Bạn đã luôn phóng ra quá nhiều tác ý, hoặc thay đổi hướng rẽ dễ dàng. Nhưng dù bạn không đang là cái trở thành nào mà bạn hiện hài lòng. Thì hiện tại này cũng vẫn là hàng trăm hàng triệu hàng tỷ những tác ý nhiễu loạn, vô định của bạn trong quá khứ. Hiện tại và quá khứ của hình ảnh, ý niệm là như nhau. Chúng thực tế đang cùng tồn tại, cho dù bạn có nhớ hay nhận thức được hay không. Những gì bạn đã nghĩ đã được gộp cả vào hiện tại này rồi. Hiện tại này là tương lai vốn đã được tồn tại ngay trong mớ quá khứ hỗn tạp ý niệm không nhất quán của bạn cả rồi.

Thời gian và không gian cùng luôn tồn tại một lúc.
Giả sử bạn là một bóng đèn và bạn chỉ phát ra 1 tia sáng. Ánh sáng tia sáng đó yếu nên khi trong bóng tối, tia sáng chỉ có thể thắp sáng 2 mét. Nhưng khi bạn tăng sức cường độ, tia sáng thắp sáng thêm 20 mét, 100m , 1 triệu mét,... Suốt quãng dài đó tất cả các ý niệm cường độ sáng của nó đều cùng một gốc là bạn đã tác ý. Chúng chỉ bị chuyển đổi năng lượng và mờ dần trong bóng tối khi độ xa càng xa cho đến lúc không còn sáng nữa. Nhưng thực tế, các năng lượng của ánh sáng yếu dần chỉ bị chuyển đổi trong bóng tối chứ không chết đi.
Tại khoảng cách 50 mét, 100 mét hay 1cm xa so với nguồn phát. Cường độ mạnh yếu có thể khác nhau nhưng chúng cùng mÀu với tác ý của nguồn phát. Ý niệm của bạn phát đi mạnh yếu, mục tiêu nhỏ, mục tiêu lớn cũng vậy. 1 phút, 5 ngày hay 5, 10 năm cũng là tác ý của bạn. Thời gian khác nhau nhưng thật ra cùng tồn tại ngay khi bạn phát ra ý niệm mục đích 10 năm mua nhà. Không gian chứa trong tưởng tượng của ý niệm 10 năm mua nhà đều như nhau cả, dù là 1 phút hay 10 năm.

Hiện tại này là tương lai của quá khứ. Chỉ có vấn đề là tác ý của bạn đủ mạnh và vững như thế nào. Bạn đã tắt ý niệm này đổi ý niệm kia. Bạn đã dễ dàng bị nhiễu sóng với mục đích ra sao... Hiện tại đã trở thành một mớ rối loạn là như thế đó.
Những gì bạn có thể nghĩ, đã hiển hiện đúng cả ra rồi.
Thời gian và không gian đồng tồn tại như thế đó.

SỰ QUAN SÁT VÀ LỰA CHỌN MỚI LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI TÂM LINHMột người tâm linh sẽ từ chối đọc sách khi anh ta đã biết các...
16/01/2022

SỰ QUAN SÁT VÀ LỰA CHỌN MỚI LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI TÂM LINH

Một người tâm linh sẽ từ chối đọc sách khi anh ta đã biết cách tìm kiếm các thông điệp đến đúng lúc thông qua việc ý thức quan sát và kết nối nội tâm vũ trụ bên trong? Anh ta sẽ ngừng nghe nhạc bởi vì thế giới có quá nhiều những giai điệu và bài hát tạo ra từ những tần số phá hỏng? Anh ta sẽ bắt đầu vô ơn với các tôn giáo? Sẽ bài xích các bài kinh và những câu mantra khấn nguyện? Hoặc là nghe nói về việc kinh dịch và tarot là của satan và ngừng sử dụng chúng? Hoặc là nghĩ rằng nên đốt bỏ bệnh viện, truyền thông bởi vì điều đó được chi phối bởi mafia thao túng nhân loại? Thậm chí ngừng dùng tiền?

Không.
Một người tâm linh thực thụ hiểu rằng mọi sự tồn tại đều đúng với lý do của nó. Điều quan trọng là biết bản chất của chúng và hiểu về quy luật năng lượng, tần số và các chiều kích khác. Khi đó, sự an lạc của một người tâm linh chỉ đơn giản là quan sát và lựa chọn theo những gì anh ta biết về trục minh triết và hồn nhiên đi đường thẳng.

Một người tâm linh khi nhận thông tin về việc nhà kế bên bị cháy, anh ta sẽ hiểu rằng thời khắc này cần đưa ra một phản ứng lựa chọn. Anh ta sẽ quan sát, hoặc chuẩn bị đồ cần thiết nếu có đủ thời gian hoặc là chạy ra khỏi nhà và xem xét mạng sống của những người nhà đang cháy ấy xem có thể giúp hay không.
Người tâm linh không khước từ tin tức đưa đến. Anh ta sẽ quan sát, xem xét và lựa chọn.
Người tâm linh không đánh giá tin đưa đến hay sự việc đang diễn ra là tiêu cực. Anh ta tôn trọng sự diễn ra đó. Điều mà anh ta có thể làm đó là đặt câu hỏi cho bản thân có thể làm gì hoặc muốn lựa chọn gì.
Người tâm linh không cố thủ trong nhà và nhắm mắt làm ngơ với tin tức đưa đến. Không lẩm nhẩm những lời ám thị tích cực rồi cho rằng chỉ cần không nghĩ đến tin tức thì điều kia sẽ không diễn ra mà khước từ sự quan sát thực tế.

Và vì vậy, người tâm linh sẽ nghe nhạc, đọc sách, tôn trọng tôn giáo, bệnh viện, trường học, báo đài, các môn huyền học và dùng tiền để mua thức ăn.
Người tâm linh quan sát và đón nhận với mọi sự bên ngoài, chấp nhận và tôn trọng chúng, quay vào trong nội tâm tự hỏi mình chọn gì minh triết, để đi thẳng một cách hồn nhiên lựa chọn ấy. Tôn trọng và đón nhận chứ không phải là nhập một hoặc chìm lẫn vào với sự việc.
Người tâm linh tôn trọng việc bị cướp, không xem mình là nạn nhân. Như thế là chìm ngập trong vấn đề.
Khi anh ta dấy lên một kí ức mình đã từng hành động sai trái, anh ta hiểu kí ức này chưa được chữa lành và nó cần được diễu hành đi ngang qua. Nó cần anh ta chuyển hoá tâm thức. Thay vì nhập một với kí ức, đau khổ, dằn vặt hoặc phán xét chính bản thân.

Người tâm linh quan sát và chọn lựa.
Không phải chỉ biết chối từ!

Ảnh: hoạ sĩ Jane Dela Ford
Copy vui lòng ghi nguồn.

Khi những ồn ào trong tôi yên lặngNhường chỗ cho an yênKhi trái tim thôi quặnTôi nghe mình đang thở và thiềnTôi đi giữa ...
05/01/2022

Khi những ồn ào trong tôi yên lặng
Nhường chỗ cho an yên
Khi trái tim thôi quặn
Tôi nghe mình đang thở và thiền

Tôi đi giữa mọi não phiền
Tâm không giằng xé
Tôi đi giữa những tiếng chim
Nghe trong lặng lẽ

Lòng tôi không còn dâng lên niềm vui mạnh mẽ
Cũng chẳng khổ đau
Mọi rung động bên ngoài dẫu cho mạnh mẽ
Bên trong tôi vô màu.

Để cho nước trôi
Để cho hoa rơi
Để cho an vui những kẻ tranh cướp bóc
Để cho đớn đau những người gục khóc
Tranh đấu hoang tàn.

Phật, Thánh, Chúa thức dậy bên trong tôi
Khẽ khàng nhìn ngắm
Như nắng sáng lung linh
Lặng im soi sáng
Bên trong mình.

Ánh sáng không cứu rỗi màn đêm.
Ánh sáng cũng không trừng trị nó.
Những tiếng kêu rên một ngày sẽ tỏ
Những tiếng lòng ồn ào rồi cũng sẽ dịu êm.

Tôi ở đây cùng bạn, chạm nhìn nhau.
Một trường giao thoa vừa dậy sóng.
Ta cộng hưởng những thanh âm nhiệm màu,
Gọi là duyên.

Tôi không ở trước bạn,
Tôi không ở sau.
Chúng ta đều không cao thấp,
Những mảnh linh hồn sắp số kiếp lẫn vào nhau.

BA QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SỰ BIỂU LỘ (Manifest)Sự biểu lộ thứ nhất: nói ra với vũ trụ/ gửi thông điệp ý niệm.Lời cầu nguyện...
22/12/2021

BA QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SỰ BIỂU LỘ
(Manifest)

Sự biểu lộ thứ nhất: nói ra với vũ trụ/ gửi thông điệp ý niệm.

Lời cầu nguyện trước hết không phải là một lời cầu xin. Đừng dịch lời cầu nguyện thành cầu xin một cách máy móc mà không hiểu.
Cầu xin là biểu hiện của sự không có. Sự không có chỉ tạo ra sự không có.

Lời cầu nguyện không phải là một lời cầu xin mà nó là một lời cảm tạ. Đó là lí do tại sao không nên cầu vái cúng bái mà là thực hành biết ơn. Lòng biết ơn, lời cảm tạ, rung động của biết ơn là tần sóng cao nhất của sự mãn nguyện. Bởi vì ngoại trừ ý thức ra, tất cả đều không thuộc về ta, tất cả chỉ là mượn. Từ thân xác đến ý tưởng, hơi thở, trí thông minh, sức khoẻ, những mối quan hệ và sự giàu có. Biết ơn là cách chạm đến của siêu tâm thức/linh hồn ta với những tầng cao hơn.

Sự biết ơn ngay cả khi bạn không có chất liệu thật sự, được giới khoa học gọi là bẻ gãy sự thật.
-----------
Sự biểu lộ thứ hai: hành động

Đây là sự biểu lộ của vô thức hành động và ý thức chọn hành động.
Nó xuất hiện rõ ràng. Và bạn có thể hiểu thêm về nó trong nhiều quyển sách đầy trên thị trường, với những cách hiểu như Tư duy nhanh và chậm, Tư duy phi logic, Tư duy lí trí và tư duy tinh thần.
Tạm hiểu vô thức và ý thức như một cặp từ logic hơn: suy nghĩ có thông qua kiểm soát chậm chọn lựa và suy nghĩ phản xạ nhanh không kiểm soát.
------
Sự biểu lộ thứ 3 là sự biểu lộ của tiềm thức.

Được vận dụng bằng cách chỉ chứa vào mảnh đất tiềm thức tất cả những gì hiện hữu trong suy nghĩ của ý thức và vô thức. Bao gồm cả sự chống đối và phán xét, bài trừ. Bởi vì tiềm thức dung nạp tất cả suy nghĩ hiện hữu. Nó không phân biệt sự chống đối để xoá bỏ. Nó chỉ biết trong suy nghĩ của bạn đã từng chứa các dữ liệu, bao gồm cả cái bạn căm ghét và chối bỏ. Tất cả những gì bạn chọn để nghĩ về, tiềm thức sẽ chỉ dung chứa mà không phân biệt.

Khi tiềm thức dung chứa, cho dù bạn không nhận thức mảnh đất này, nó vẫn hoạt động để rung động, và thu hút về những gì nó chứa tương đồng. Do vậy, những hoàn cảnh bên ngoài xảy đến với bạn tương đương cái bạn chống đối vì bạn đã luôn nghĩ về chúng.
NLP là phương pháp lập trình lại tư duy tự động của bạn. Cũng như hệ mã code của máy tính chạy auto, NLP chỉnh sửa vô thức của bạn. Khi bạn có những suy nghĩ tươi sạch, ngay cả khi ý thức bạn không chọn lựa, những suy nghĩ tươi sạch của vô thức này vẫn ươm mầm vào tiềm thức. Như vậy sự biểu lộ thứ 2 này manh cho bạn sự tươi sạch.

Và NLP có phương pháp tự ám thị, lời khẳng định, hình dung và tưởng tượng. Ở một cách hiểu nào đó, theo khoa học gọi, chúng được xem là bẻ cong sự thật.
------
Ngoài ra, còn có dự biểu lộ của siêu thức. Nó không phụ thuộc vào bạn bây giờ mà phụ thuộc vào phần linh hồn của bạn từ Nguồn.

NĂNG LƯỢNG TỰ CHỮA LÀNH CỦA CỰ GIẢI(tất cả chúng ta đều có cung này trong lá số chiêm tinh chứ không riêng người sinh và...
17/12/2021

NĂNG LƯỢNG TỰ CHỮA LÀNH CỦA CỰ GIẢI
(tất cả chúng ta đều có cung này trong lá số chiêm tinh chứ không riêng người sinh vào tháng 6 và 7)

Nếu bạn từng đọc về cung Cự giải ở các bài viết cung hoàng đạo thời kì những năm 200x - 201x nhỏ, thì có lẽ hay thấy xuất hiện những đề cập đến việc nhiều người mang cung cự giải có khả năng tự chữa lành, hoặc làm trong các ngành y tế, tư vấn tâm lý rất tốt.

Cung cự giải có một kiểu năng lượng có thể gọi là sống trong khổ mà không thấy khổ. Họ thẩm thấu năng lượng xung quanh, hoà nhập thiên nhiên, dễ vui tuy nhiên cũng dễ buồn. Những năng lượng Cự giải cao lv2, lv3 này kia, họ không còn tập trung bám níu vào một nguồn chú ý mà biết cảm nhận với nhiều nguồn vui sống và chia sẻ trong cuộc sống. Họ có khả năng chịu đựng cao. Nhưng đó là khi họ yêu thương cái điều gì đó có điều kiện.

Dễ thấy nhiều trường hợp người vợ ở cạnh chồng bạo lực, cuộc sống rất tệ nhưng lại thấy như vậy dù sao cũng ổn, vì người vợ này yêu chồng, thấy anh ta cũng có lúc yêu thương, chăm sóc cho mình. Do vậy, Cự giải này, thấy rằng sự chăm sóc yêu thương kia của chồng cũng bù lại cho việc thi thoảng bị nhận bạo lực. Ở trong khổ mà không thấy khổ là vậy đó. 😂 Làm nhớ người đàn bà trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa ghê á.

Những người vợ, người mẹ, dù vô tình hay bẩm sinh, cứ trở thành mẹ, thành vợ thì tính chất cự giải của phụ nữ cũng dễ được tăng lên. Ai không tăng thì xem lại nha 😂 dù tui biết là có 12 loại cung mọc khác nhau.

Tính chữa lành của cự giải là xuất phát từ việc yêu thương, thấu hiểu, gần gũi, bao dung. Bệnh tật ở trong người, họ yêu thương cả bệnh tật của họ, yêu thương chăm sóc chính mình, tận hưởng thiên nhiên, trân quý những tình cảm của người thân. Ở bên những năng lượng tâm linh để nói, yêu thương là bài thuốc tốt nhất của bệnh tật và đau đớn.

Chúng ta cũng bị bệnh vì không yêu thương bản thân, vì không yêu thương những sai lầm của bản thân và người khác. Sự chống đối, oán trách, sân hận làm chất liệu cho các tế bào bên trong mình bị đau thương và sinh ra các tế bào hư hỏng, bệnh tật, ung bướu. Những gì chúng ta chống đối và đau khổ đều tạo thành sự tắc nghẽn năng lượng. Chỉ có sự bao dung và thấu hiểu mới chữa lành sự tắc nghẽn đó.

Bạn nghĩ mà xem, khi bạn không ngừng dằn vặt bản thân về lỗi lầm quá khứ. Bạn đang mang năng lượng 2 chiều. Chiều thứ nhất là bạn thừa nhận rằng lỗi lầm đó của bạn. Chiều thứ hai là bạn đang phán xét cái sai, bạn chống đối chính mình và cái lỗi đó. Năng lượng dằn vặt vừa ở trong bạn và vừa bị bạn bài trừ. Nó biến thành một "năng lượng thành viên bị xua đuổi". Nó tắc nghẽn. Các tế bào sống chịu sự chi phối của hoạt động trao đổi chất và cả trao đổi tần số rung động năng lượng. Khi bạn mang rung động của dằn vặt bản thân, bạn bị tắc nghẽn năng lượng xấu và như thế cơ thể bạn sinh ra các tế bào lỗi. Bệnh tật đến từ thức ăn, môi trường sống, nguồn nước và cả suy nghĩ, tâm trạng của chúng ta. Bất cứ cảm giác áp lực nào đều gọi là stress và vì vậy stress là nguyên nhân sinh ra đau khổ và bệnh tật.

Chỉ khi bạn thừa nhận lầm lỗi, nhưng bạn đồng thời rút kinh nghiệm (ở cung đối ma kết), đồng thời yêu thương bản thân, bao dung cho lỗi lầm của bản thân một cách tiến bộ hơn thì đó mới là một chiều. Tức là vừa thừa nhận lỗi lầm, vừa biến lỗi lầm đó thành giá trị bàu học , thành cái mới tốt đẹp hơn thuộc về mình thay vì phán xét nó xấu xa và chống đối nó.

Tôi hướng dẫn học viên của mình khóa tự học chiêm tinh, chính là hướng dẫn và chia sẻ phương pháp luận, cách tự chiêm nghiệm một vấn đề thông quan mượn chiêm tinh học làm giá trị phương pháp cho đời thực. Thay vì áp dụng từ khóa một cách máy móc phán xét, quy chụp tính cách ai đó.

Cung cự giải là cung đối của ma kết, năng lượng của góc đối luôn luôn là phủ định, chống đối nhau, nhưng chúng cũng bù khuyết lẫn nhau. Một vấn đề đối đỉnh ở cự giải là sự ôm bám thu thập vào mình, bao dung, thấu hiểu dần mà thành quen thuộc thông qua tình cảm thì ở cung ma kết nó chính là sự phán xét, trừng trị, bài trừ, chống đối những gì lý tính phân định gọi tên là sai trái. Ở cự giải là tính nhập nhằng, núp trốn những gì khó khăn, thích những gì dễ chịu, đôi khi là tính ỷ lại, khoái thác thì ở ma kết chính là cách nghị lực, vượt khó, tích lũy giá trị kinh nghiệm.

Sử dụng cung cự giải chữa lành trước hết đó là chấp nhận và thấu hiểu lỗi lầm, đau đớn của mình và người khác. Nó đã xảy ra rồi. Và bạn hiểu nó là điều sai, nhẽ ra không nên có. nhưng sự bao dung, thấu hiểu sẽ trở thành tình yêu chữa lành, cho đến khi bạn thôi phán xét, chống đối và trừng trị mà biến vấn đề đó trở thành bài học kinh nghiệm có giá trị để bạn hướng thượng thông qua cái sai đó.

Nếu bạn là nạn nhận của sự tức giận vô cớ của người khác. Bạn thấu hiểu rằng sự tức giận của họ có nền tảng từ tự tổn thương cái tôi. Sự yếu đuối của họ trong việc gào lên với vùng tổn thương tâm lý, chẳng may bạn vô tình chạm phải và nhận lấy sự tức giận của họ. Sự thấu hiểu và bao dung của bạn trước hết bảo vệ chính bạn vào cảm giác nạn nhân. Thứ hai bạn ngừng phán xét, oán giận họ mà biến đổi lần va chạm không vui này thành một bài học cho bạn, để bạn tập tành quen với sự gào thét đùng đùng của người khác. Bạn tin không, sự tử tế và bao dung của bạn sẽ tạo ra một trường năng lượng khi tiếp xúc với họ. Dần dần sự tĩnh lặng, thấu hiểu của bạn không những không phản xạ ngược với cơn tức vô lý kia của họ mà còn giúp cho họ cảm giác được chữa lành, yêu thương và dạy họ sự bao dung với chính tổn thương của họ. Dù điều đó rất khẽ thôi...

Hãy biết tìm nhiều nguồn vui sống trong cuộc sống và yêu thương nhiều tất cả.

Nếu bạn bị bệnh, hãy yêu thương nó, đừng chống đối gào khóc oán than bệnh tật, điều đó chỉ trầm trọng thêm cho các tế bào khoẻ mạnh trong bạn. Nếu bạn mang sự đau khổ hoặc vấn đề tâm lý của sự chống đối bất kì hãy cảm thông với bản thân mình vì đã vác một thây xác với đủ loại bản ngã cần được thấu hiểu và bao dung.

Nếu bạn không là cung mặt trời cự giải, bạn vẫn chứa đầy đủ 12 hoàng đạo trong mình, vì ai cũng chứa cung này và ai cũng có trái tim. Hãy yêu thương hơn nữa.

Ba ngôi trong tâm linh vũ trụPhần 1 và 2(Hoàn toàn theo thuyết của quan điểm cá nhân tôi)Phần 1: Về Ba Ngôi Tâm linhNgôi...
12/12/2021

Ba ngôi trong tâm linh vũ trụ
Phần 1 và 2
(Hoàn toàn theo thuyết của quan điểm cá nhân tôi)

Phần 1: Về Ba Ngôi Tâm linh

Ngôi 1: ta là những kẻ tách rời, có ý chí tự do, suy nghĩ và hành động độc lập, riêng bản thể.
Ta là kẻ cho.
Ta là con người nhỏ bé vô minh.
Ta sáng tạo ra bản thân.
Ta là tâm linh Con.

Ngôi 2: ta là những kẻ thức tỉnh, vẫn có ý chí, suy nghĩ, hành động độc lập - ta chứa tần số, ta là năng lượng, ta rung động - kết nối bằng cách toả ra và thu hút năng lượng với toàn vũ trụ, toàn cõi chúng sanh.
Ta là kẻ toả ra và thu hút kết nối.
Ta là con người minh triết đang hoà nhập Đấng Chúa Trời.
Ta sáng tạo ra sự kết nối và cộng hưởng.
Ta là tâm linh Cha.

Ngôi 3: ta chính là toàn cõi, ta là cái bao hàm chung của toàn vũ trụ. Ta được sáng tạo ra bởi vì toàn vũ trụ góp thành ta. Ta là kết quả của cộng hưởng.
Ta là kẻ nhận.
Ta là tâm linh Thánh Thần.

Ngôi 1: ta là bản thân độc lập được kêu gọi quy phục Đấng Chúa Trời.
Ngôi 2: ta nhập một với Đấng Chúa Trời
Ngôi 3: ta là Đấng Chúa Trời

Ngôi 1: ta là kẻ cho
Ngôi 2: ta là rung động toả ra và thu hút
Ngôi 3: ta là kẻ nhận.
--------------
Ba Ngôi bình đẳng, đồng tồn tại vĩnh cửu, có cùng một bản thể (ousia), quyền năng, hành động và ý chí. Đồng thời là người tự do, đồng thời là năng lượng rung động, đồng thời là Chúa trời tối cao.
Đấng Chúa Trời được cấu thành từ toàn bộ vũ trụ sáng tạo ra mình. Đấng Chúa Trời là cái đang là trong toàn vũ trụ. Toàn vũ trụ đang sáng tạo ra chính nó. Trong cái tự sáng tạo của toàn vũ trụ, chúng đồng thời chứa những sự sáng tạo ra cái bản thể nhỏ hơn và riêng.
Ngược lại, trong những cái riêng, nhỏ cũng đang tự sáng tạo ra chính mình và cùng nhập một sáng tạo ra toàn vũ trụ.
-----------------
Phần 2
Kẻ cho - người nhận.

Mượn ý của tích về Phật Thích Ca một chút, tương truyền và kinh sách Phật giáo có viết, đại ý Phật nói rằng: "Khi anh phát tâm một điều gì và nảy sinh sự muốn cho, và khi anh đem cho, gặp được người nhận lấy. Hữu duyên này, anh không những không nên tự cho mình là tối cao tự mãn, mà còn phải cúi đầu và biết ơn người đã nhận".

Bởi vì có những tác ý nhận mới hữu duyên với tác ý muốn cho.
Và khi chúng ta tác ý muốn cho tức là chúng ta rung động trên tần số đầy đủ và dồi dào.
Lòng ta hoan hỷ.
Kẻ nhận giống như chiếc máy thu tần số, còn kẻ cho là máy phát tần số, vì hai máy đều rung động cho nên tìm được nhau.
Kẻ nhận cũng phát ra tần số nhận và kẻ cho cũng thu về tần số cần nhận đó của kẻ nhận. Vì thế mới tìm được nhau.
Ba ngôi: kẻ cho; kẻ toả ra - thu hút và kẻ nhận đều là một. Ba ngôi trong cùng 1 người.

Khi người cho và người nhận hoàn thành chu trình cho nhận. Người nhận như vậy đã là nơi tác ý hoàn thành cho tâm muốn cho của người cho.
Những sự vô duyên khác đều ít hoan hỷ hơn.

Bởi vì chúng ta là cái tự do, có ý chí độc lập muốn cho.
Ta cũng là rung động tâm đầy đủ để cho, ta cũng là tần số chịu chi phối và giao thoa với vũ trụ, ta giao thoa với các tần số cần nhận.
Và bởi vì ta cái nguyên khối, hợp nhất; ta đồng thời chứa cả cái cho và chứa cả cái nhận. Vũ trụ bên trong chính ta, làm cho ta biết có cái cần nhận vì vậy ta thực hành cho.

Chỉ là đôi khi chúng ta đem cho sai nơi cần nhận.
Người rung động hợp nhất với vũ trụ bên trong sẽ ít và không sai địa chỉ cần. Vì họ thông qua giao cảm mà gặp đúng người, đúng lúc, đúng nơi.

Vũ trụ bên trong mình. Vì vậy chỉ cần kết nối với bên trong mình.
------------

Ảnh: Selena Skokova

Phần tiếp.
Cầu nguyện và ban phát
(Còn tiếp)

Những niềm tin sai lầm, niềm tin giới hạn!Một người cha luôn rao giảng với con những điều này (mà t cũng thấy nó rất phổ...
08/12/2021

Những niềm tin sai lầm, niềm tin giới hạn!

Một người cha luôn rao giảng với con những điều này (mà t cũng thấy nó rất phổ biến hiện nay luôn). Sao giờ t thấy nó cứ sai sai, vì thế t muốn phản biện người cha này:

1.Niềm tin giới hạn 1:
"Con thấy đấy, bố đi làm rất vất vả, cực khổ như thế đấy, tất cả là vì ai. Là vì chăm lo cho gia đình, cho con có cuộc sống đầy đủ..."
*Lời bình:
Xin lỗi chứ, bố cũng đi làm vì bố nữa chứ. Ko lẽ bố đi làm chỉ vì gđ. Mà công việc vất vả hay ko là do bố chọn, bố fai chịu trách nhiệm với cái bố chọn chứ bố đừng nên kêu ca, phàn nàn với con cái. Một người cha tốt sẽ ko nói với con kiểu như vậy, kiểu: tôi đi làm vất vả thế này, mọi người phải biết ơn tôi, phải phục vụ tôi, phải làm cho tôi vui lòng... Đó là 1 kiểu thao túng, dựa trên lý tưởng cao đẹp là "chăm lo cho gia đình".

2.Niềm tin giới hạn 2:
-"Muốn thành công con phải cực kì nỗ lực, phải rất vất vả mới đạt được. Bao nhiêu người vất vả còn chưa đi đến đâu nữa là lười biếng".
-"Làm giàu khó lắm con ơi. Nhà mình nghèo nên con phải cố gắng đấy"...
*Lời bình:
-Nỗ lực thì cũng tốt nhưng tại sao ko thể làm công việc gì mà ko cần nhiều nỗ lực nhỉ? Làm việc gì mình đam mê và yêu thích sẽ ko bao giờ thấy cần phải nỗ lực và thấy vất vả. Đó là làm như ko làm. Tại sao lại ko thể? Tại sao ko bỏ cái tư tưởng phải làm việc vất vả mới thành công. Bí mật của những người siêu giàu là làm việc rất thảnh thơi và họ cần những người lao động vất vả để phục vụ cho họ.
-"Làm giàu rất khó" - Niềm tin sai lệch về tiền bạc. Tiền cũng là năng lượng. Khi mình tự cho rằng, tự kỉ ám thị rằng kiếm tiền rất khó thì nó sẽ trở thành khó thật. Mình tự kỉ ám thị mình nghèo thì mình sẽ nghèo thật. Và tệ hơn là người cha lại gieo vào tiềm thức con trẻ điều đó.

3.Niềm tin giới hạn 3:
"con thấy bố vất vả, mệt mỏi như vậy, con biết con fai làm gì để cho bố vui chứ, con cố gắng học giỏi để làm cho bố vui nhé"
*Lời bình:
Câu "làm cho bố vui" đã ko hợp lý rồi. Bố vui hay buồn thì là việc của bố, bố cần phải tự chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình. Ko thể đổ trách nhiệm phải làm cho bố vui lên người khác được. Ko ai có trách nhiệm phải làm cho người khác vui cả. Nếu tự thân người đó ko thấy vui vẻ, hạnh phúc từ bên trong thì bên ngoài có ntn cũng vậy thôi.

4. Niềm tin giới hạn 4:
"Con phải (làm điều này, điều kia) phải có kết quả học tập tốt..thì mới được thưởng (được mua quần áo, giày dép, đồ chơi mới…). Ko phải tự dưng mà con có những thứ đó, con phải làm tốt, phải cố gắng thì mới được con ạ!"
*Lời bình: chăm lo cho con cái về cái ăn cái mặc là nghĩa vụ và trách nhiệm của cha mẹ, thể hiện tình yêu vô điều kiện của cha mẹ với con cái. Ko phải chỉ khi con làm tốt mới được cha mẹ chu cấp, yêu thương. Còn khi con chưa làm tốt, chưa ngoan thì bố mẹ lại coi đó một hình phạt (ko cho mua) để thể hiện quyền lực.
"Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện, còn thế giới ngoài kia phải có điều kiện mới yêu con".
Vậy mà sao người cha ở đây ko hiểu được điều này? Vậy thì làm sao một đứa trẻ có thể hiểu được tình yêu vô điều kiện là gì?
~~~
Những niềm tin giới hạn và sai lầm này sẽ rất dễ dẫn đến chúng ta trở thành những người "cha mẹ độc hại" mà chính chúng ta cũng ko biết!

Chỉ vài câu nói chưa tỉnh thức thôi cũng có thể đọng trong tâm trí một người cả đời!

~TLA~

Address

Tân Bình
Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ở Đây Có Một Tâm Hồn Cũ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram