20/08/2021
CẢnh báo Vụ lừa đảo🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Mình là nạn nhận của một vụ lừa đảo, mình viết bài viết này để cho mọi người cảnh giác, khi dịch mà muốn tìm vc lm ol tại nhà.
Vào một hôm mình có lên các hội nhóm tìm vc làm đăng tus tìm việc thì có chị này nt đến giới thiệu câu việc cho mình. Mới đầu nhắn tin thì chị có nói qua cv là lm ở trên app. Và bảo chịu trả lương theo ngày 350k/ 1 buổi. Còn lm cả ngày là 800k nghe chị nói mình rất tin tưởng. Lại với số tiền rất là hấp dẫn. Chị đấy có bảo mình chụp cho chị CMND hai mặt. Lúc sau chị hỏi bảo mình chụp cả thẻ xin viên, còn bảo mình đăng nhập vào trang trường chụp ảnh gửi chị để kiểm chứng. Mình lại k suy nghĩ gì quá tin người mình đã làm theo chụp ảnh gửi cho chị. Nhưng mình k mang thẻ sinh viên mình về. Chị ấy bảo mình đi mượn bạn, vì có thẻ sv thì k mất phí vào nhóm để lm. Mình cũng k nghĩ ngờ gì và đi mượn bạn mình. Xong chị bảo chị e mình tâm sự tí, xong có hỏi việc học của mifnh các thứ, ...một lúc sau chị đấy gửi ảnh cho mình, cái ảnh tin nhắn bảo là xin tài khoản đăng nhập trang trường để check xem có đúng k. Một lúc sau thì k cần nữa. Thì mình k gửi nữa, chị lại hỏi mình chuyện ngoài lề. Đến lúc chị bảo mình ở xa k lm dc, tại dịch mình ở quê còn cv của chịu cần gặp mặt nói trực tiếp, nhưng mà chị vẫn cố giữ cho mình 1 slot. Rồi chị lại hỏi chuyện mình phối đồ quần áo ntn. Thấy chị bảo ảnh mình phối đồ đẹp nên chị cần thế vấn, vì Ny chị cãi nhau bảo chị thay đổi ăn mặc. Chị đấy hỏi thì mình cũng Tl vì lúc đất mình khá rảnh. Cho đến khi chị gửi ảnh tất lưới trên mạng kêu mình phối như thế nào. Rồi lại bảo mình mặc thử chụp cho chị r chị có thưởng. Còn hỏi stk mình, kêu mình mặc chụp là Ck tiền cho. Nhưng mình k có mặc, đến lúc này còn quá đánh hơn. Đây mới là vấn đề chính của câu chuyện. Bà ta bảo midnh mặc PiKiNi chụp gửi bà ta thì ck cho 5tr mua đồ. Nhưng mình k chụp, lại lên giá 10trieu 3 tấm ảnh PiKiNi mình cũng k chụp, xong kêu đi ngủ . Đến tối có nt cho mình bảo là mình k đủ 20 tuổi để đi lm được. Hỏi mượn ai CMND ai 2001 đi. Thì mình cũng k có quen ai nên midnh k mượn và bảo k lm nữa. Lúc sau có tin nhắn đến lại tiếp tục câu chuyện bắt mình chụp ảnh pikini. Mình k chụp mình nhỡ nói câu:”chị hâm à” thì lúc đấy bà ta lật mặt . Chij đấy bảo nếu mình k chụp thì bà mang ảnh CMND và thẻ sv của mình và bạn mình đi làm linh tinh. Thế mình sợ quá mình block. Xong đến sáng hôm sau mk thấy có tin đến chị ta lấy ảnh CMND và thẻ sv của mình đi vay tiền. Và có gửi cái ảnh hồ sơ vay tiền của chị đấy cho mình. Thật sự là rất sốc luôn mn ơi. Chỉ muốn tìm vc lm mùa dịch thôi mà gặp ngay cảnh này. Mình chỉ muốn viết lên đây để mọi người cảnh giác
Và cho mình hỏi nếu dùng ảnh thẻ sinh viên và CMND đi vay tiền thì có vay dc k ạ. Và muốn tố cáo thì cần tố cáo đến đâu ạ. Vì chỉ quen qua mạng mà nta lấy ảnh CMND và thẻ sv đi vay tiền lung tung. Giờ e dối quá mong Ng chỉ các giúp e ạ
Tại lúc e block thì e có xoá tin nhắn r. Đây còn lại tin chị ta bảo lấy CMND và thẻ sv của e đi vay tiền.
Mn giúp e với ạ.lấy CMND và thẻ sv của Ng khác đi vay tiền, giờ e dối quá k bt phải lms. — đang  tìm kiếm đề xuất.