20/06/2023
CÂU CHUYỆN CỦA BẠN BỜM!
(Ba mẹ lùn con vẫn có thể cao)👇👇
((Thành tựu cao 28 cm trong 3 năm của chàng trai Bờm))
Lớp 6 chỉ cao 1m45 lên lớp 9 đã cao 1m78 rèn luyện trong kỷ luật cùng MiduMenaQ7 🤟🤟🤟
Bác sĩ Hiên Mẹ đẻ của MiduMena Q7
Bác và đội ngũ đã dành 8 năm để nghiên cứu cũng như kiểm nghiệm lâm sàng
Và những trái ngọt là những thế hệ trẻ có tầm vóc vượt trội như Bờm đó ạ
👇👇👇👇
Bờm là một thanh niên tuân thủ kỉ luật.
Năm Bờm học lớp 6, cao tầm 1m45- 1m47, mẹ bảo: Gen giống nhà mình thấp nên mẹ ước Bờm cao 1m7.
Bống nói: Các chị thích dáng hình nhỏ bé thanh tao nên k cao quá 1m58 đâu, Bờm cao lo sau này cõng chị.
Bông: Gánh cả 2 chị đi.
Bờm không nói gì. Nhưng suốt 3,5 năm lớp 6-7-8-9 Bờm đã tự nghiên cứu bản thân, thực đơn , dinh dưỡng và thể thao để:
+ Tìm ra chế độ ăn phù hợp với mình
+ Chơi môn thể thao phát triển chiều cao tốt nhất
+ Lịch trình sinh hoạt ưu việt nhất.
Đến T8/2019, năm Bờm học lớp 7, ku cậu bảo: “ Con đọc sách muốn cao vượt trội ở thời điểm vàng- tiền dậy thì thì cần thêm thực phẩm chức năng bổ trợ- cụ thể ở đây là K2”
Mẹ nói chuyện với bác Phạm Thị Thanh Hiên , người vô cùng tâm huyết với sự pt chiều cao của trẻ em VN, bác đã nghiên cứu kĩ về Bờm và đưa ra chế độ thuốc Mena Q7 phù hợp cho con.
Kết quả: 1/10/2019 đến 30/8/2020 ( 10 tháng) , Bờm cao 15 cm ( tức là từ 1m47 lên 1m62)
Bác Hiên tiếp tục “bón thúc” giai đoạn 2 với liệu trình Mena Q7 mới và ku cậu cao thêm 8 cm trong năm Covids 2020. Tất nhiên, Bờm Pải rất kỉ luật trong thể thao. Vì bị giãn cách, ku cậu toàn phải xuống sân bóng rổ, bịt mặt chơi 1 mình và trốn bảo vệ.
2021, Bơm dậy thì tốc độ chậm lại dù vẫn dùng Mena Q7 khi đi Mỹ, con lên được 5 cm.
2022, Bờm sang Mỹ, chơi thể thao nhiều nhưng k lớn hơn nhiều. Dịp Tết mẹ sang con cao 1m75. Giờ k biết được 1m78 ( cụ cậu muốn cao 1,8m) chưa nhưng anh chàng đã vượt target mẹ đưa ra từ lâu và luôn 2 tay đưa ra như đòn gánh để 2 con chị đu vào, quay quay như chong chóng và con Bống luôn kêu: đau tay quá.
Thanh niên đã được 2 chị đón về Boston để chuẩn bị 1 kì hè vất vả và bận bịu nhất đời học sinh.
Chúc chàng trai của mẹ có mùa hè hạnh phúc nhá.
Bống Bông, tranh thủ nấu nướng ngon lành cho con zai mẹ ăn nhé. Con zaiiiii của tau đấy nhá.
Ps: Bác Hiên ơi, mời bác ngắm thành tựu cao 28 cm trong 3 năm của bác này - con đã đạt được đúng mục tiêu của mẹ Hiên rồi nhé.