15/07/2025
Câu chuyện tuổi già
Bác sĩ điều trị cho chú alo từ cuối tháng 5 "Trung tâm em xong chưa anh cho chú bệnh nhân từ viện về đó luôn" "chưa anh ạ, mùng 2/6 anh chuyển chú ý về nhé"
1/6 20h bác sĩ vẫn nhắn "mai 9h chú về tới tt đấy nhé em"
2/6 đợi mãi 9h30 không thấy chú đâu, alo bác sĩ "em chưa thấy chú về tới đây" "chú gouts cấp đau chân ko đi được" "càng không đi được anh càng phải chuyển ông về đây" "okie anh báo gia đình đưa ông qua"
gần 11h chiếc xe màu đen sịch trước cửa, phải 5p sau mới có người mở cửa xe, thấy có chú mặt nhăn nhó nhân viên tá hoả biết đó là NCT được chuyển về trung tâm, lối xe 3-4 người túm lại để "khiêng" chú vì tình trạng chú rất đau đớn, ko đi được, chân vài chỗ như quả cà chua chín sắp vỡ, chú đau kêu rên, đưa chú vào giường
cặt nhiệt độ 39 độ, rét run
mệt kêu rên đau ko cho người động vào người
chú mới 65 tuổi mà tiều tuỵ như hơn 70 tuổi
Mất 2 ngày kết hợp chỉ định bác sĩ chăm chú, uống thuốc, ăn chế độ chú đỡ dần, chân rút dần
ngày thứ 3 cho ra khỏi phòng bắt đầu tập luyện PHCN
cứ vậy chăm mong manh dễ vỡ
hiện nay gần 1 tháng chú ở trung tâm khoẻ mạnh, đi lại dù chậm chạp nhưng đã tự đi được
Mỗi lần nọi chuyện kể về người nhà hoặc người nhà alo là khóc nức nở "chú yếu quá còn yếu hơn cả mẹ chú" - chú tủi thân mà khóc
Cũng do chú thời trẻ bận rộn công việc không chăm lo sức khoẻ về hưu chú bắt đầu suy kiệt và đột quỵ, suy tim đặt stent, trí nhớ suy giảm nặng, gouts mãn nặng
Thời chú còn thiếu thốn lại vất vả công việc nên về già chống đỡ
Còn hiện tại, chúng ta điều kiện đầy đủ, chỉ là ta có quan tâm tới sức khoẻ bản thân không mà thôi các bạn ạ
Hãy hướng đến dự phòng bệnh:
💥 KSK tổng quát định kỳ 6 tháng/ 1 lần
💥 Tần soát ung thư sớm
💥 Ăn uống điều độ
💥 Tập thể theo rèn luyện thể lực
💥 và quan trọng giữ tinh thần luôn vui vẻ, phấn khỏi, đầy năng lượng mỗi ngày