03/05/2025
Tự do không phải là ở đâu, làm gì, có gì.
Tự do là không còn bị tâm mình trói buộc.
50 năm thống nhất non sông – máu xương của bao thế hệ đã đánh đổi để đất nước được vẹn toàn.
Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, chúng ta mới chỉ đạt đến tự do bên ngoài.
Chân lý sâu sắc nhất của Tự Do là:
- Giải phóng chính mình khỏi vô minh, tham đắm, ngã mạn, sân si.
- Sống tỉnh thức giữa đời trần gian nhiều biến động.
Một dân tộc thực sự hưng thịnh khi con người trong đó biết quay về nuôi dưỡng tâm sáng, lòng lành, trí tuệ rộng mở.
Một đời người thực sự đáng giá khi mỗi bước đi, mỗi việc làm đều có ý thức, có hiểu thương, có trách nhiệm.
Tự do - Độc lập - Hạnh phúc, vì thế, không chỉ là mục tiêu của quốc gia,
mà còn là hành trình tu tập bền bỉ của từng cá nhân.
Tri ân quá khứ.
Sống trọn vẹn hôm nay.
Gieo hạt lành cho tương lai.
Nhân Kỷ niệm 30/4 và 1/5 - 50 năm đất nước thống nhất, xin gửi lời chúc đến tất cả:
- Cầu cho mỗi người đều có cơ hội quay về soi sáng nơi tâm mình.
- Cầu cho đất nước mãi vững mạnh bằng sự tử tế, trí tuệ và từ bi.
- Cầu cho ánh sáng tỉnh thức thắp sáng từng nẻo đường quê hương.
Vì đất nước không chỉ cần sự giàu mạnh ngoài đời, mà còn cần những tâm hồn tự do thực sự.
Chúc đất nước Việt Nam mãi vững mạnh.
Chúc mỗi chúng ta đều tìm thấy tự do, độc lập và hạnh phúc ngay trong chính trái tim mình.
Cùng gõ xuống: “Sống tử tế” để lan toả và cộng hưởng năng lượng trong không khí thiêng liêng của ngày hôm nay các bạn nhé!