18/08/2025
Mình luôn ghi nhớ " Mình vẫn là người học trò đang tiếp tục học hỏi"
Học cách giảng dạy bằng cả trí tuệ và trái tim
Khi một người học trò tìm đến bạn để học, hãy đón nhận họ như một hiện thân của Thượng Đế — bởi tất cả chúng ta đều là con của Người. Tuy nhiên trong thực tế, hãy đối xử với họ đúng vai trò của một người học trò.
Khi bạn soi gương, bạn thấy chính mình. Và tương tự như vậy, trong lúc giảng dạy, hãy nhìn thấy hình bóng của chính mình được phản chiếu nơi học trò.
Hãy quan sát nét mặt, ánh mắt của họ để biết họ có đang đi đúng hướng không. Khi thấy sai, hãy chỉ ra lỗi một cách rõ ràng, hướng dẫn cách khắc phục, rồi tiếp tục quan sát xem lỗi ấy còn lặp lại không.
Hãy học cách cân bằng giữa lý trí và cảm xúc khi giảng dạy. Dạy bằng một cái đầu tỉnh thức và một trái tim đầy thấu cảm. Hãy luôn nhớ rằng bạn đang đóng vai trò là một người thầy, nhưng trong sâu thẳm, bạn vẫn là một người học trò đang tiếp tục học hỏi.
Sau mỗi buổi dạy, hãy tự làm "bài tập về nhà" cho chính mình: xem lại bạn đã truyền tải được điều gì, và điều gì còn thiếu sót.
Khi học trò mắc lỗi, hãy tự hỏi: "Liệu mình đã từng phạm lỗi này chưa?". Trước đây tôi (B.K.S. Iyengar) cũng từng tự hỏi như vậy, và cho đến bây giờ, tôi vẫn thường xuyên tự hỏi như thế. Chính tinh thần học trò còn sống trong tôi đã giúp tôi trở thành một người thầy tốt hơn.
Vì thế, xin bạn, đừng thực hành Yoga chỉ với mong muốn trở thành giáo viên. Nếu con đường giảng dạy đến với bạn, hãy đón nhận nó một cách tự nhiên. Khi tôi học Yoga, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người thầy. Hoàn cảnh đã dẫn tôi đến với con đường giảng dạy này.
Khi không có học trò đến học, tôi xem đó là ý của Thượng Đế — để tôi có thêm thời gian thực hành. Và khi học trò tìm đến, tôi cũng xem đó là ân huệ của Thượng Đế — để tôi có cơ hội được phục vụ họ.
Dù theo cách nào, tôi đều xem đó là một ân huệ thiêng liêng.
— Guruji B.K.S. Iyengar
Yoga Rahasya Vol. 15 No. 1; 2008 |Người thầy mang tinh thần của một học trò là một người thầy chân chính.