25/05/2022
Cách nhận biết và phòng tránh những người quấy rối tình dục
Bài viết hơi dài nhưng sẽ hữu ích cho cả các bạn nam và nữ, nhớ đọc hết nghen ❤
----------------------------
1. Gặp người "phô dâm" (thích khoe của quý): Loại này ít nguy hiểm nhất vì họ sẽ không làm gì động chạm đến chúng ta hết, cái họ muốn là được khoe và được nghe chúng ta hét lên trong sợ hãi. Ta càng sợ thì họ càng thích. Loại này hay gặp ở trong khuôn viên trường ĐH, trên các hẻm nhỏ hoặc các con đường ít người qua lại và vào ban ngày là phổ biến. Đặc điểm nhận dạng là hay ngồi trên xe, một tay cầm lái một tay để xuống chổ nhạy cảm, chạy xe chầm chậm và hay chạy kè kè gần các bạn nữ (hoặc) đứng trên đường giả dạng là đang đi tè nhưng mặt thì luôn quay ra đường để canh có gái là quay ra khoe. (Ai mà đi tè thật thì họ sẽ cố giấu cái mặt của họ đi vì họ ngại mà nhỉ ^^). Khi gặp dạng này có 2 hướng giải quyết: 1 là bơ đi, mặt lạnh như tiền tỏ vẻ không quan tâm rồi nhẹ nhàng lướt qua họ như một cơn gió. 2 là nhìn thẳng vào mặt họ (nhớ là nhìn vô MẶT nha) rồi hét lên: "có chút xíu ngắn tủn mà cũng đi khoe, không biết nhục à", sau đó thì chạy lẹ hơn cả một cơn gió nhé.
2. Gặp người "thính dâm" (thích nghe mấy lời biến thái): Loại này cũng tương tự như loại 1 nhưng nguy hiểm hơn chút vì họ sẽ dùng những từ không sạch sẽ để nói cho mình nghe làm mình thấy sợ. Hay gặp ở những chổ giống như loại 1, có thể cả đêm lẫn ngày. Đặc điểm nhận dạng là không mang khẩu trang, đi gần mình, nhìn mình chằm chằm rồi cứ cười cười. Họ thường đi theo mình một đoạn đường dài (họ không nói ngay khi gặp mình đâu mà sẽ đi theo mình một lúc, chắc là để lựa câu nào biến thái nhất để nói), sau đó bắt đầu gọi mình bằng một cái giọng rất là nhẹ nhàng và du dương, thậm chí nghe khá là hay nữa. Mình mà quay qua "vâng?" một tiếng là họ xổ hết một tràng ra bao gồm những từ ngữ trần trụi nhất, hoang dã nhất cùng cái khuôn mặt đúng chất biến thái mà khi nhìn thì mình chỉ muốn táng thẳng chiếc dép vào mặt họ thôi. Loại này có thể cần hoặc không cần quan hệ. Nên nếu gặp loại này mà chạy xe thì phần trăm an toàn cao hơn vì họ không thể bỏ xe giữa đường rồi nhảy xuống rượt bắt mình đem vào bụi lùm được. Nếu gặp thì cứ 1 là bơ đi như không nghe thấy rồi nhanh chóng đến chổ đông người, hoặc là bật nhạc điện thoại lớn lên, và sau cùng là nếu thấy hoảng quá không thể bình tĩnh được thì bật điện thoại lên gọi cho ai đó giọng đàn ông rồi mở loa ngoài lên cho họ nghe thấy, đọc rõ địa chỉ nơi mình đang đứng để người kia biết. Thường thì khi nghe giọng đàn ông nó sẽ sợ mà vọt mất. Còn nếu gặp loại này mà đi bộ không đi xe thì auto chạy nhe mấy bạn. Làm mấy cách đó nó điên lên nó hốt luôn cả mình thì khổ =.=.
3. Loại nhận vơ mình là vợ, em gái (mình hông biết gọi là cái gì nên sẽ gọi tạm là "nhặt vợ, nhặt em gái, chồng hay anh trai quốc dân"): loại này hay gặp ngoài đường đông người, trên xe buýt hoặc ở những khu đất trống. Nguy hiểm hơn hai loại trên vì họ có thể có đụng chạm vào cơ thể mình một cách bạo lực như nắm tay, lôi kéo hay tiêu cực hơn là đánh luôn cả mình để ngăn không cho mình nói gì hết. Đặc điểm nhận dạng là mấy ông sồn sồn ngoài 30 tuổi, ăn mặc bảnh bao sơ mi ăn-ta-ni giày tây bóng lộn, tóc tai gọn gàng chải keo rồi vuốt vuốt. Đi xe xịn, thường là tay ga. Hay mở đầu câu chuyện bằng mấy câu mới lúc đầu nghe thì mình nghe chứ hông hiểu như "em/mày đi đâu mấy bữa nay mà hông về nhà" hoặc "mày/em đem cái sổ đỏ nhà anh đi đâu" hoặc "em giận anh bỏ anh đi mấy bữa nay giờ anh mới tìm thấy", hay bạo lực hơn là "ê con nhỏ kia thì ra mày ở đây hả?". Đó, lúc đầu nghe bảo đảm hông hiểu gì đâu, đâu biết chuyện gì đang xảy ra đúng hông nè ^^. Mấy câu đó nó nói để đánh phủ đầu mình và làm hoang mang dân chúng thôi. Mình cứ bình tĩnh, nghe hết nó nói xong rồi thì coi nó sao, nếu nó chỉ nói thôi mà không đụng chạm gì mình thì cứ im rồi bơ đi như không nghe thấy, sau đó là nhanh chóng ra khỏi đó. Còn nếu nó có nguy cơ gây hại cho mình thì mình cứ hét lớn lên để gây sự chú ý rồi hỏi nó xem nó biết tên mình không, mình bao nhiêu tuổi học trường nào. Nếu nó vẫn cứng trả lời điêu thì mình cứ giả vờ bảo là để gọi công an chứng minh. Nếu có giấy tờ tùy thân thì cứ đưa đại cho một chú nào đó xem rồi nhờ họ cứu mình. Nó sẽ sợ mà đi thôi. Quan trọng là cố gắng giữ khoảng cách với nó, đừng để nó chạm được vào mình không thôi mình chưa kịp nói nó đã táng mình sấp mặt nhé.
4. Gom chung ấu dâm hay hiếp giết các kiểu: loại này cực kì nguy hiểm vì sẽ trực tiếp gây ảnh hưởng tới tính mạng. Đặc điểm nhận dạng là dễ gặp bất ngờ ở các đoạn đường vắng, bãi đất hoang và thường hướng xuất hiện là từ bụi lùm nhảy ra. Xác xuất gặp ban đêm là nhiều nhưng ban ngày thì vẫn có nên các bạn hạn chế đi đêm và đi vào đường vắng nha. Cách giải quyết khi mới gặp chưa bị nó hốt là chạy thật nhanh, đánh thật mạnh, la thật lớn và tận dụng hết những cái mình có như túi xách, balo, nón bảo hiểm, đất đá gậy gộc,.. cứ nhằm nó mà vụt thật mạnh để mở đường máu mà thoát thân. Nếu đã bị nó hốt rồi thì trong lúc nó đè mình xuống thì tận dụng cái miệng và bộ nhai để cắn nó thật đau vào chổ nào có thể cắn được, nó sơ hở tay chân thả lỏng mình rồi thì cứ dùng tay hay chân mà "chặt" thẳng vào của quý cho khỏi có sức mần ăn gì nữa, sau đó là bỏ của chạy lấy người. Còn tới đường cùng rồi thì hãy nhớ thương lượng thử xem sau khi lấy "sắc" rồi thì nó có tha mạng cho mình không. Còn rừng xanh không sợ không có củi đốt, tính mạng là quan trọng nên đừng làm gì cho nó giết luôn mình là được.
Cuối cùng là khuyên thì khuyên vậy thôi chứ quan trọng nhất vẫn là các bạn phải giữ được bình tĩnh khi gặp biến thái. Càng hoảng loạn chỉ càng dễ chết thôi hà. Bên cạnh đó là phải tự giữ lấy mình, đừng đi đêm hay đi một mình ở đường vắng. Phòng bệnh hơn trị bệnh mà ha.
Nguồn: Trích từ phần rep của ad trên page Bách Hợp Gia Trang Confesions