22/08/2022
STERIPLANT CẢM ƠN CHỊ GIAO DỊCH VIÊN VNPOST ĐÁNG YÊU ❤️
Bài viết này mình dành tri ân cho bạn nữ giao dịch viên của VN Post siêu dễ thương nè! Vì bạn này đáng yêu support mình tốt quá mà mình đã không ký hợp đồng với 1 bên vận chuyển kia luôn (xin phép được giấu tên bên này nha)
Bạn nữ giao dịch viên của VN Post nói thật làm việc mãi đến giờ mình còn chưa biết mặt, vì bé toàn đeo khẩu trang. Mình đoán chắc chừng 26-27 gì đó. Từ ngày Trisis Corp bắt đầu bán hàng nước sát khuẩn, bé này đến khổ với mình. Từ những ngày đầu mang hàng hoá xuống giao, lúc nào bạn cũng hỗ trợ nhìn hàng mình gói tốt chưa, góp ý cái nào cần làm lại để hàng đi không vỡ, vì là hàng dạng nước, có những đặc thù riêng; hay như những gói hàng nhỏ, khách order chỉ 1 chai thôi, mình gói gọn quá bé sợ lạc hàng dặn mình gói to lên tránh bị thất lạc. Mình kiểu vừa nghe lời răm rắp vừa nhờ bạn hướng dẫn. Vừa nói bạn vừa thoăn thoắt lấy hộp lấy giấy gói vừa hỗ trợ mình các kiểu các thứ. Hôm có chị khách mua 1 thùng 200ml, ở trên nhà mình dán băng dính thêm cho chắc để chuyển cho khách, xuống dưới bạn kêu mình tháo ra, mở thùng gói lại từng hộp nhỏ để chống sốc, xong rồi mới bọc lại bên ngoài một lần nữa mới ổn, bạn lại cùng mình gói và hướng dẫn tận tình để lần sau mình tự làm. Một lần có 2 thùng hàng mình cần chuyển đi trong khu vực Hà Nội, bạn nói chị ơi tách riêng 2 thùng như này có thể thời gian nhận sẽ khác nhau, hoặc chị gói chung vô hoặc chị gọi shipper thì em gọi giúp cho để khách nhận 1 lần thôi. Mình kiểu vừa lòng vừa mấy việc tư vấn trước như thế này của bạn dễ sợ. Thế là mình gọi shipper cho đi luôn và được việc quá chừng. Có hôm mình bán hàng cho một chị khách, chị ấy nói chuyển khoản mà mình đóng hàng gửi đi mấy ngày rồi chị ấy vẫn chưa chuyển, chẳng may mình làm mất vận đơn, không tracking được chị khách nhận hàng chưa để nhắn nhắc chị ấy chuyển tiền, mình đi xuống nhờ bạn ấy vì chỉ nhớ khoảng ngày thôi chứ không cụ thể, hai chị em hì hà hì hục dò thông tin mới biết được là đơn hàng bưu tá đi giao nhưng chị khách chưa nhận được, may quá nhờ thế mà mình không đòi tiền bừa ^^
Hôm nay mình xuống giao hàng, lưng mình đau nên ẹo qua ẹo lại chờ tới lượt, nhìn bạn luôn tay luôn chân (luôn cả miệng ^^) làm cho khách, thì ra là với khách nào bạn cũng tận tình thế luôn, có lẽ bạn thấm đẫm và cái tâm làm nghề hết sức trọn vẹn nên mới có đủ nhiệt huyết với mọi khách hàng như thế.
Mà nay bạn trông cũng bắt đầu lúp xúp rồi nè, yêu quá bạn mang bầu chắc cũng 5 tháng gì đó, hỏi thì bạn nói tháng 12 nghỉ. Hy vọng là người thay bạn cũng sẽ caring như bạn. Hời ơi, bạn nghỉ sinh mà mình áp lực muốn khóc vì không biết người tiếp theo có dễ thương như vậy không, nhưng mà nghĩ đến bạn sẽ chăm một em bé kháu khỉnh thì mình hết áp lực luôn. Bạn biết đó, mình yêu em bé xỉu up xỉu down xỉu ngang xỉu dọc luôn mà.
Mình khởi nghiệp lóng nga lóng ngóng, kiểu thấy sản phẩm tốt nên “mắc” bán thì bán thôi chứ không nghĩ nhiều, mà đi đến đâu cũng có người giúp hết, nên thấy hạnh phúc vì được nhận quá nhiều, bữa nào mình kể chuyện của anh bên kho hàng cho mọi người nghe nha, cũng đáng yêu y chang vậy đó và còn hài hước nữa. Còn giờ mình đi lên gói hàng tiếp cho khách, mai xuống giao hàng thì 1 hộp SteriPlant tặng bạn, tặng 1 hộp luôn vì bạn đang mang thai dùng sẽ tốt, rồi để dành cho em bé dùng luôn. Cái này siêu an toàn siêu có lợi cho bé mà! Chúc bạn sẽ có kỳ nghỉ sinh hạnh phúc với trải nghiệm làm mẹ siêu mới mẻ!
Các mẹ ơi mình vẫn đau lưng, không có thuốc đau lưng nhưng có xịt khuẩn SteriPlant nha. Xịt khuẩn siêu hiệu quả siêu an toàn cho trẻ nhé ạ! Nhanh tay lên nhân đợt ưu đãi này mua hàng sẽ được giá hời lại đúng vào dịp dịch, mua bây giờ là đúng lúc lắm nha!