07/05/2022
THẾ NÀO LÀ MỘT ĐỨA CON KHÔNG NGOAN ?
TÔI LÀ ĐỨA con VÔ CẢM trong mắt của mẹ, lí do là tôi lúc nào cũng chỉ sống trong thế giới riêng của mình, tôi không cho mẹ tôi hiểu tôi là người thế nào, lúc nào tôi cũng nói với mẹ bằng giọng điệu tức giận mỗi khi mẹ la rầy “ mẹ chả bao giờ hiểu con” . Sau mỗi lần như thế tôi điều cảm thấy có lỗi và tự tránh mình trong phòng và không bật đèn, tôi nhốt mình trong cái tư tưởng không cần gia đình, nhưng tôi lại dám thốt lên những câu nói đó, hời tôi đúng là một đứa trẻ hư mà.
Có lần mẹ tôi phẩu thuật đứa con như tôi lại quá vô tư mà không biết, tôi cứ tưởng mẹ lên thành phố khám bệnh theo định kỳ, đến lúc mẹ mổ xong ba mới hỏi tôi là hôm nay có điện thoại cho mẹ không, mẹ mới mổ ra, lúc đó tôi thấy mình hư như những đứa trẻ hư đốn làm khổ cha mẹ, nhưng tôi lại hư như kiểu một đứa trẻ ngoan nhưng vô cảm, lúc đó tôi vào phòng và khóc rất nhiều, sao tôi lại có thể là một đứa con hư như vậy chứ, khóc xong thì tôi thấy ba đang gọi cho mẹ, và tôi xin nói chuyện với mẹ một chút, nhưng cách tôi hỏi mẹ rất là lạnh nhạt, dù trong lòng tôi rất lo lắng tôi không biết mình bày bộ mặt cứng cáp đó cho ai xem, làm vậy mẹ tôi sẽ vui à, kết quả là không mẹ tôi không hề vui , mẹ lúc nào cũng nghĩ tôi không thương mẹ, nhưng tôi lại là đứa trẻ không biết biểu đạt cảm xúc cho gia đình của mình. Mẹ thì lúc nào cũng rất thương tôi, thương tôi đến mức mà tôi thấy tội lỗi. Tôi thật là một đứa con không ra gì.
Lời cuối tôi chỉ muốn nói Xin Lỗi Mẹ
CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ.
Hi vọng các bạn sẽ nhận ra những điều này và nói lời yêu thương với mẹ của mình nhiều hơn.