22/08/2023
Có thể nói rằng: Bệnh Tật diễn tiến theo quy luật nhân - quả.
Bạn đi bệnh viện, khám ra một căn bệnh cụ thể, thì đó là cái Quả bệnh trổ ra.
Mà cái Nhân, là từ những sai lầm trong quá khứ, có thể là thông qua chuyện ăn uống, thông qua những cảm xúc uất giận muộn phiền đè nén bao năm hay từ những thói quen tưởng chừng như đơn giản trong lối sống thường ngày...
Trước khi trổ bệnh, luôn có những dự báo cụ thể, những triệu chứng tưởng chừng như chẳng là gì to tát cả, nhưng chính nó là khởi đầu cho những diễn biến trầm trọng về sau.
Tựa như một cơn bão to sắp ập đến, bầu trời quang đãng, thời tiết nóng nực hơn bình thường, gió lặng hơn bình thường, mây nhìn cũng khác thường.
Những cái khác hơn bình thường đó chính là biểu hiện của rối loạn chức năng, của sự thay đổi về trạng thái cân bằng tự nhiên trong cơ thể chúng ta.
Đến đây bạn sẽ hỏi, làm sao để biết rõ được những dấu hiệu dự báo này?
Không gì khác ngoài việc QUAY VÀO BÊN TRONG ĐỂ LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU LẤY MÌNH!
Chỉ khi nào bạn thật sự yêu thương và hơn hết là trân quý sinh mệnh này thì lúc đó bạn mới thật sự hiểu sâu sắc đến những bất ổn mà bạn đang gặp phải. Chứ tâm ý còn mãi bận tâm đến tiền tài danh vọng, những mưu cầu vật chất địa vị hay những ân oán tình thù ngoài kia thì làm sao, làm sao ta có thể thấu hiểu lấy mình được đây?
Cả một quá trình tu tập đấy mọi người!