20/05/2024
Viết tiếp vụ tai nạn của nữ bác sĩ tại quán The Coffee House
1. Về tình hình sức khỏe của Bs Lý
Ngày 20/4 bs Lý đang ngồi uống cà phế tại quán The Coffee House số 1 phố Thái Hà thì dông lốc đã làm rơi một tấm kính cường lực vào người. Vụ tai nạn gây đa chấn thương cho người bị nạn: gẫy xương sườn, tràn máu màng phổi, dập gan lách, rách cơ hoành, và nặng nhất gẫy trượt nhiều đốt sống ngực gây liệt tủy. Bác sĩ Lý đã được cấp cứu dẫn lưu máu trong màng phổi, khâu vết rách cơ hoành, hồi sức tích cực. Mấy ngày sau, khi đã tạm ổn về sức khỏe, đã được phẫu thuật tiếp theo cố định cột sống ngực.
Hiện nay sau gần một tháng điều trị, hiện bác sĩ Lý đã tỉnh táo, tiếp xúc được, ăn khá hôn. Các vết thương như gãy xương sườn, tràn máu màng phổi, dập gan lách đã ổn, đã được rút ống dẫn lưu màng phổi. Nhiều báo chí đưa tin bác sĩ Lý “Hồi phục tốt” là vậy.
Tuy nhiên thương tổn nặng nề nhất của bác sĩ Lý là chấn thương tủy sống không thấy phía bệnh viện cung cấp thông tin gì. Giới chuyên môn thì hiểu liệt tủy là rất khó hồi phục. Sẽ phải chấp nhận liệt ½ thân người phía dưới vĩnh viễn. Bác sĩ điều trị có kế hoạch mở hậu môn nhân tạo và đặt ống thông bàng quang để Lý không phải đóng bỉm suốt.
2. Trách nhiệm bồi thường của các bên liên quan
Nhờ có sự vào cuộc của đông đảo cư dân mạng mà vụ tai nạn của bs Lý đã có chuyển biến rõ nét về khía cạnh pháp lý.
Trước đó, sau khi xảy ra tai nạn, phía The Coffee House có đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đã giữ kín vụ việc với công luận. Sau đó nhờ sự lên tiếng của trang “Chuyện nghề y” và sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng y khoa, mà ngày 9/5, tức là sau 19 ngày, phía cửa hàng mới lên tiếng. Tuy nhiên thái độ ban đầu là muốn né tránh trách nhiệm.
Phía The Coffee House ban đầu lập luận rằng họ thuê lại nhà của Việt Tower, tấm kính rơi họ cũng bị thiệt hại, họ cũng là nạn nhân, nên họ hướng dẫn bs Lý “liên hệ với chủ tòa nhà để nêu yêu cầu giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng”
Trên truyền thông một số luật sư cũng vào hùa với lập luận này. Họ ra vẻ khách quan nêu ra một số tình huống pháp lý, trong đó có tình huống cho rằng vụ tai nạn là do “thiên tai”, “bất khả kháng”. Mà theo Khoản 3 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 thì: “Tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng"
Tuy nhiên dư luận trên mạng đã gay gắt phản đối quan điểm bào chữa này. Dẫn chứng là ở ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc ngày hôm đó, khi dông lốc xảy ra chỉ rơi duy nhất có tấm kính ở phía quán The Coffee House, còn lại các tấm kính khác cùng tòa nhà Việt Tower không hề bị sao cả. Phía đối diện là khách sạn Novotel, cũng kết cấu toàn kính, cũng không hề hấn gì. Nhà dân khu vực xung quanh cũng hoàn toàn bình thường. Như vậy hoàn toàn không phải lỗi bất khả kháng!
Về việc phía The Coffee House hướng dẫn nạn nhân “liên hệ với chủ tòa nhà” là một việc làm vô lý, trốn trách trách nhiệm, không xứng tầm của một doanh nghiệp lớn. Theo tôi, đây là 2 vụ việc giải quyết độc lập: một vụ sẽ là Bs Lý đòi phía cửa hàng bồi thường do tai nạn xảy ra khi khách hàng đang sử dụng dịch vụ của quán. Vụ thứ hai sẽ là cửa hàng đòi phía chủ nhà bồi thường do nhà cho thuê đã không đảm bảo an toàn. Không lẽ một doanh nghiệp lớn, với đội ngũ cố vấn pháp lý hùng hậu, lại không hiểu điều đơn giản này.
Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì phía doanh nghiệp đã nhận thức được tình thế, The Coffee House và Việt Tower đã sẵn sàng bồi thường thiệt hại, chỉ chờ phía gia đình đưa ra yêu cầu.
3. Có một số thông tin lạ
Đáng lẽ khi phía doanh nghiệp tuyên bố sẵn sàng bồi thường thì sự việc đã khép lại, tôi có thể chúc cho bs Lý mau bình phục, chúc cho doanh nghiệp sau sự cố này lại đông khách hơn. Tuy nhiên quan sát trên truyền thông ngày qua, tôi thấy có tín hiệu lạ, nên phải viết tiếp về sự việc.
Đó là thông tin trên một số báo chí có vẻ màu hồng: “Bs Lý phục hồi tốt, có thể ra viện trong 5 – 7 ngày tới”, “Bs Lý có thể quay lại làm việc”...
Những thông tin này không sai, nhưng chỉ là một phần của sự thật.
Như tôi đã kể ở phía trên, bs Lý bị đa chấn thương, đến nay các chấn thương không nghiêm trọng đã dần hồi phục. Nhưng chấn thương chính là tổn thương tủy sống thì không hề có thông tin nào khả quan cả, nên nếu nói rằng bs Lý “hồi phục tốt” là gây nhầm lẫn cho dư luận.
Thông tin ‘Bs Lý có thể quay lại làm việc” cũng vậy, đây chỉ là suy đoán một chiều. Nếu sau một thời gian vết mổ ở cột sống ở lưng ổn định, bs Lý sẽ tập ngồi xe lăn. Khi ngồi xe lăn quen, bs Lý có thể tìm một công việc nhẹ nhàng như ngồi tư vấn cho bệnh nhân... chứ không thể nào quay về công việc của một bs bình thường như xưa được nữa.
Việc đưa những thông tin màu hồng kiểu như vậy sẽ làm dư luận hiểu lầm rằng vụ việc đã kết thúc êm đẹp và như vậy số phận bs Lý sẽ rơi vào lãng quên.
Ngược lại, với kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc người liệt, tôi biết rằng, thử thách lớn nhất với Lý và gia đình còn ở phía trước. Chỉ vài hôm nữa thôi, bệnh viện sẽ cho Lý ra viện. Về nhà, tất cả công việc chăm sóc hộ lý của một người liệt sẽ do gia đình tự làm: thay bỉm, lăn trở, xoa bóp chân liệt, lên xuống xe lăn, vệ sinh thân thể... Về phía Lý sẽ là thời gian chiến đấu với bản thân để chấp nhận sự thật rằng phần đời còn lại sẽ gắn với chiếc xe lăn, các ước mơ ngày xưa sẽ bị gác lại vĩnh viễn. Từ một bác sĩ trẻ với tương lai rộng mở, giờ Lý sẽ phải chấp nhận sự thật, rồi từ đó xây dựng cho mình một tương lai khác.
Mong rằng cộng đồng y khoa và công luận sẽ không lãng quên em, giúp đỡ em xây dựng một cuộc sống mới.
Nguồn:Quan The Dan