Totto-chan Studio

Totto-chan Studio Chào con! Totto-chan Studio sẽ là nơi cuối tuần con đến: làm việc và nghỉ ngơi. Cô đợi con nhé!

Xin chào những em bé thảnh thơi cuối tuần (giống tớ),Tớ mời cậu đến Totto-chan Studio - nơi mở cửa vào cuối tuần cho các...
19/03/2025

Xin chào những em bé thảnh thơi cuối tuần (giống tớ),

Tớ mời cậu đến Totto-chan Studio - nơi mở cửa vào cuối tuần cho các bạn nhỏ (dưới 13 tuổi) đến nghỉ ngơi và làm việc - vào Chủ nhật, 23/03/2025 để cùng tớ "chui vào góc - ôm sách đọc" nhé!

Ở Totto-chan Studio, chúng tớ có một phòng sách nhỏ - nơi chúng tớ “chui ra chui vào” nghỉ ngơi và thư giãn. Tớ có thể tự đọc hoặc rủ cô tớ đọc cho nghe hoặc tớ sẽ đọc cho cô tớ/bạn tớ nghe. Thỉnh thoảng tớ cũng có thể chỉ nằm dài ra đấy thôi.

Lần đầu tiên tớ rủ cậu tới, tớ sẽ đọc cho cậu nghe 1 cuốn sách tớ thấy buồn cười nhất. “No-bot” có được không? Hay “Contrary Mary” nhỉ? Cậu cũng có thể tự chọn đọc nếu chúng mình chưa đủ thân. Tớ sẽ chờ thêm chút.

Cậu... sẽ đến chứ? ☺️

Studio trong một diện mạo mới. Mấy em bé muốn có nhà riêng. Nhỏ nhưng phải đủ đầy đồ dùng đồ chơi. Chỗ nằm có thể chật n...
11/03/2025

Studio trong một diện mạo mới.

Mấy em bé muốn có nhà riêng. Nhỏ nhưng phải đủ đầy đồ dùng đồ chơi. Chỗ nằm có thể chật nhưng đồ chơi của gia chủ thì không thiếu món nào. Có bánh có nước có luôn cả thảm chùi chân mới bài bản. Trang trí hẳn mấy chậu cây rồi thêm cả bình hoa. Em nào cũng ròm ròm vậy thôi chứ bê, kê, kéo cái gì cũng được (hay thật!!!). Trong nhà chật thì mình xếp ở kế bên nhà rồi thuê security guards về trông (cô Nga - to xác và vô sản nên cho chức này “nằm” ngoài trông nhà). Bận rộn cả buổi sáng. Mặt rất hớn hở.

Đặt tên nơi này là “Trump and Ken and Lyna’s House (bonus cô Nga, astrobot & minini and Jole)”. Cún vẫn đang được cân nhắc thêm vì lỡ “ăn trộm” “bảng (tờ giấy) treo trước cửa nhà” 😅

P/s: Mãi bên nhau bạn nhé ❤️

Mừng Totto-chan Studio lên 2 tuổi. Mong được như lời chúc “sẽ luôn ấm áp, bình an, vui vẻ để mấy đứa nhỏ có thời gian lắ...
11/12/2024

Mừng Totto-chan Studio lên 2 tuổi. Mong được như lời chúc “sẽ luôn ấm áp, bình an, vui vẻ để mấy đứa nhỏ có thời gian lắng đọng lại tại đó. Mãi bên nhau cùng tình yêu thương đong đầy ❤️”.

Cảm ơn Ba Mẹ của tụi nhỏ đã yêu thương và cho cô trò được rong chơi, được lớn lên cùng nhau, bên cạnh nhau và có nhau. Cảm ơn mấy em bé của cô, đã yêu thương và tin tưởng cô thiệt nhiều. Chơi với nhau tiếp nha mấy đứa!!! Hẹn gặp lại vào Chủ Nhật á. 😎

Happy Birthday Totto-chan Studio
11.12.2022 - 11.12.2024

07/02/2024

Các bạn nhỏ ơi! Tết! Tết! Tết! Tết đến rồi!

Studio sẽ NGHỈ TẾT từ Thứ Bảy 10.02 đến hết CN 11.02.24.

Và sẽ HOẠT ĐỘNG lại vào Thứ Bảy 17.02.24 nhé!

Mình chỉ xa nhau có 1 tuần thôi nhé! 😘

Cô Nga thương chúc tụi con và gia đình một năm mới bình an, sum vầy. Chúc ông bà nhiều sức khỏe, chúc ba mẹ nhiều niềm vui, chúc các bạn nhỏ của cô thật nhiều tiếng cười!

Hẹn gặp lại vào Thứ Bảy 17.02.24 tại Totto-chan Studio nhé tụi con ❤️!

[Ngốc nga ngốc nghếch  #4]Em bé và sáchNgược lại với viễn cảnh om sòm lộn xì ngầu 🤪 của Birthday party hôm qua thì… hôm ...
10/12/2023

[Ngốc nga ngốc nghếch #4]

Em bé và sách

Ngược lại với viễn cảnh om sòm lộn xì ngầu 🤪 của Birthday party hôm qua thì… hôm nay cô thong d**g hơn nhiều với em bé Lyna. 😇

Chuyện là cô trò có thói quen đọc sách giờ nghỉ trưa nên tụi nhỏ cũng gọi là thân với sách lắm. Sách của tụi nhỏ mới có, cũ có. Nhưng lạ là sách càng mới càng dễ bị rách, b**g bìa 😅. Tuyệt nhiên sách rách chưa hề bị la bao giờ chỉ dặn là rách thì đem cho cô “chữa lại”. Nhưng giậm lên hay quăng linh tinh là cô thét ra lửa 🤣.
Nay rảnh nên cô làm cho cái hộp “Bệnh nhân sách” kèm cái hình minh hoạ “sách vá”. Lyna mê lắm. Tự viết thêm tên mình và chữ “y tế” (Ý là con làm bác sĩ 😇) và không quên vẽ thêm vài miếng vá cho cái hình minh hoạ “sách vá” của cô (Chắc cô vẽ chưa đủ rõ bệnh tình của sách 🤣). Vui.
Xong cái hộp đựng rồi em ấy bỏ mấy “bệnh nhân” vào hộp cho cô chữa. Cô dán còn bạn ấy phụ cắt băng keo - bằng đồ cắt băng keo. Thích lắm vì cảm giác được dùng đồ của người lớn 😁. (Có thú vui mới là thích lấy băng keo cắt xong dán đầy mặt, miệng và cả chân.) 😅 Chữa xong “bệnh nhân sách” được “xuất hộp” về “nhà kệ” lại. Vui vui.
Một lát chiều thì cô bắt gặp dáng vẻ rất là nghệ sĩ này nghệ sĩ nọ của ẻm đang loay hoay vẽ vời gì đó. Vẫn là bệnh nhân sách rách và bác sĩ Thỏ 😊. Vui nhiều nhiều.
Chiều tới 2 cô trò ngồi soạn và chọn ra những cuốn sách đã đọc rồi để lát đem tặng cho thư viện sách. Phải xem lại có rách chỗ nào không, tranh truyện có xếp theo thứ tự chưa, rồi xếp lại cho ngay. Cô 2 quyển, em bé 4 quyển kèm theo lời giải thích về con số này: “cho ít thôi không mình không còn sách đọc lại tốn tiền cô Nga mua nữa 🤣🤣🤣🤣” (là thương cô dữ lắm đúng hông ta? 😇). Vui lắm luôn.
Em đem sách qua mà ai cũng tươi cười chào đón. Vì em bé xíu, bé nhất trong những vị khách ghé qua hôm nay. Ôm theo bọc sách, ít nhưng mà nặng 😅. Ẻm được ăn bánh, uống trà đào, vẽ vời và còn được tặng 1 cuốn sách mới với gói 1 chiếc kẹo đem về. Vui quá là vui.

Vui vì bạn ấy ở với mình hôm nay!

🇻🇳 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam 🇻🇳. Cảm ơn các thầy cô giáo vì đã chọn giáo dục thay vì muôn vàn con đường khác.Mong t...
20/11/2023

🇻🇳 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam 🇻🇳.

Cảm ơn các thầy cô giáo vì đã chọn giáo dục thay vì muôn vàn con đường khác.

Mong thầy cô đủ sức khoẻ, bình tâm và bền bỉ với con đường mình chọn. Mong điều chúng ta trăn trở sẽ luôn là tụi nhỏ thầy cô nhé!

🎉Mừng ngày của những người đam mê gõ đầu trẻ được nghỉ dạy ạ. 🤣🤣🤣

[Ngốc nga ngốc nghếch  #3]Flex chiếc ảnh tái hiện khoảnh khắc lịch sử hãi hùng. Chuyện là thấy mấy nhóc nhỏ mê cắt tóc m...
24/10/2023

[Ngốc nga ngốc nghếch #3]
Flex chiếc ảnh tái hiện khoảnh khắc lịch sử hãi hùng.

Chuyện là thấy mấy nhóc nhỏ mê cắt tóc mà kĩ năng cắt kéo cũng gọi là đủ xài, cộng thêm tóc tai bờm xờm cũng nên được đi tiệm rồi nên Cô tụi nó chơi lớn ra “hair salon nhà trồng” luôn. Tụi nó sướng rơn, hớn hở mỗi đứa 1 cái kéo cắt giấy vào vai barber liền.

Vui quá là vui. Cô cũng đc dịp nhức óc vì đứa giật đứa túm tóc. Không sợ xấu mà chỉ sợ đau 😅

Và đây là chiếc ảnh 2 tuần sau đó gặp nhau được vẽ bởi 1 em bé trước giờ chỉ vẽ Mẹ và gia đình ẻm. Nay đột nhiên vẽ cô Nga tóc dài - mặc váy (đoạn này thiệt hư cấu 😂) và bạn í cùng 2 bạn khác cầm kéo cắt tóc đứng vòng quanh. Cuối cùng thì các bạn và cô cũng có 1 chỗ đứng trong mối bận tâm của ẻm 🥰. Hy vọng sẽ có nhiều bức vẽ sống động và chân thực hơn nữa nhé em bé hoạ sĩ tình cảm của cô và các bạn. ❤️

26/09/2023

[Ngốc nga ngốc nghếch #2]

Flex một chiếc event Trung Thu tự trồng của mấy em bạn nhỏ loi choi nhà Totto-chan tuần rồi.

Bọc áo mới cho đầu lân xong hoạ ra chiếc đầu lân độc nhất vô nhị.

Đứa làm đầu, đứa làm đuôi lân, bạn này rước đèn, bạn kia tự trùm khăn choàng siêu nhân vàng làm lân luôn, cô vừa đánh trống vừa í ới bày múa lân. Rộn ràng cả cái hẻm 15. 🤪

Chụp cái ảnh 4 đứa nó mà mỏi cái họng cô nó.

Các bạn và cô chơi Trung Thu từ tuần rồi, tụi con thì sao? Đã có lồng đèn, đã xem múa lân, đã cười đùa thoả thích cho một mùa Tết Thiếu nhi của chúng mình chưa?

[Ngốc nga ngốc nghếch  #1]Chủ nhật vừa rồi các bạn với cô đi Nhà sách để tự mua quà Trung Thu cho mình. Trước khi đi là ...
19/09/2023

[Ngốc nga ngốc nghếch #1]

Chủ nhật vừa rồi các bạn với cô đi Nhà sách để tự mua quà Trung Thu cho mình. Trước khi đi là bảo nhau trước xem là “Đi đâu? Để làm gì? Có bao nhiêu tiền để mua quà?” Với kiến thức toán học “vĩ mô” từ 1-10 thì các bạn đã háo hức lắm khi nghe cô bảo mỗi đứa có hẳn 100 nghìn để mua quà cho mình. 😆
- 100 là nhiều nhiều nhiều lắm đấy. Mua được nhiều nhiều cái quà luôn.
- Không. Mình chỉ mua cho mình với ba mẹ mình thôi.
- Con mua cho con với mẹ.
- Mình mua cho các bạn. Nhiều bạn.
- Con mua nhiều quà cho con.

Và thế là các bạn tới nhà sách. Thử thách đầu tiên là cái thang cuốn tụi con ạ. Có bạn đã đi quen rồi thì dũng cảm lắm. Cũng có bạn sợ cái thang cuốn như con rắn đang bò nhanh nhanh nên quắn quéo hết cả người. Sau khi trải qua 3 “con rắn bò” để lên tới tầng 3 thì đến khi quay xuống lại bạn ấy đã dũng cảm hơn nhiều. 😊

Các bạn ấy thấy đồ chơi nào cũng đều thích và đều muốn mua. Nhưng 100 nghìn không còn to như các bạn ấy nghĩ. Các bạn ấy nhắng nhít gọi í ới, lựa tới lựa lui:
- Đồ chơi to hơn 100 nghìn luôn. Không đủ tiền rồi.
- Tại sao?
- Cô ơi. Xem cái này. Có mua được không?
- Con thích cái này. Bao nhiêu tiền ạ?
- Cái này mắc lắm đấy bé An. Nó to thế kia mà. Chọn cái nhỏ thôi giống mình nè.

Thế là các bạn ấy đi tới đi lui, lựa tới lựa lui, hỏi tới hỏi lui giá của món đồ bạn ấy thích và muốn mua. Món nào dưới 100 nghìn sẽ được duyệt bỏ vào giỏ, món nào mắc quá sẽ phải trả lại kệ. Dù có hơi tiếc tiếc vì không đủ tiền mua nhưng bạn nào cũng tự giác bỏ lại kệ ngay ngắn. Đến lúc tính tiền cả đám tụ lại cái giỏ đựng quà để tổng kết lại những món mà mình đã chọn và xem xem có đủ tiền để rinh hết những món đồ dưới 100 nghìn đó về cùng không. Cô cộng trừ, kiểu gì cũng vượt chi tiêu. 😂😂😂 Đoạn này các bạn phải đưa ra lựa chọn sẽ ưu tiên món đồ nào và món nào phải để lại lần thứ 2. Quà cho mẹ, cho ba, cho mình? Lược to hay lược nhỏ? Đất sét hay xe mô hình?

- Con lấy cái lược này. Cho mẹ chải chung cũng được. Con mua được cái này luôn ạ? Do con lấy mấy cái nhỏ nhỏ ít tiền lắm đấy. (Một bạn rất hãnh diễn khi mua được nhiều món) 😊
- Con thích cái này hơn. Con sẽ mua cái này.

Lon ton đi tính tiền. Hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra: Có quà Trung Thu 100 nghìn trong bịch nilon xách về. 🥰 Quà tự tay mua dù mắc hay rẻ thì các bạn cũng đều mê tít. Hơn hết là trải nghiệm việc đối mặt với cảm giác chấp nhận từ bỏ một thứ đồ mình muốn. Các bạn đã cùng nhau học hỏi và lớn lên một tí.

Tụi con thì sao? Mình đã tự mua quà cho mình bao giờ chưa? Có món quà nào mà con rất rất thích không?
Có bao giờ ba mẹ/người lớn nói KHÔNG ĐƯỢC với con chưa? Các bạn thì có hơi tiếc nuối khi cô bảo không được đấy, con thì sao?

Ai cũng sẽ có cảm giác của riêng mình, buồn cũng được, tức giận cũng không sao, tiếc nuối cũng tốt, vui vẻ đón nhận cũng thật đáng khen… Điều quan trọng là mình hiểu cảm giác của mình tụi con ạ. Và, nhớ nhé! Mình hãy hành động thật tử tế. Như các bạn đã chấp nhận bỏ lại món đồ đắt tiền hơn số tiền các bạn có thật ngay ngắn trên kệ, kiên nhẫn tìm món đồ khác các bạn thích mà lại đủ tiền mua, an ủi nhau và bày nhau cách chọn món bé bé ít tiền 😂. Tụi con thông minh mà, sẽ có nhiều cách để giải quyết vấn đề to to nhỏ nhỏ này he!

Cơ mà cũng phải nói xấu thêm các bạn đi nhà sách mà hơi ồn ào, thấy trang trí Halloween lại thích quá nằm lăn ra cả lối đi, bị chú bảo vệ nhắc nhở luôn đấy. 😅 Thiệt là “ngốc nga ngốc nghếch” 🤪

Tụi con có “nốc na nốc nếch” như vại khum? 🤓

UPDATE: Studio mở cửa cả THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬTTin vui cho Ba Mẹ và tụi con đây ạ. Từ tuần này 29.07.23 chúng mình sẽ được ...
27/07/2023

UPDATE: Studio mở cửa cả THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT

Tin vui cho Ba Mẹ và tụi con đây ạ. Từ tuần này 29.07.23 chúng mình sẽ được gặp nhau cả T7 và CN luôn tụi con nhé. Hehe. Ba Mẹ nào chưa tham gia được vào CN mình có thể đến vào T7 nhé ạ. Hẹn gặp các bạn vào Thứ 7 này nhé.

Để chào bạn mới và tận hưởng NGÀY THỨ BẢY ĐẦU TIÊN ở Studio chúng mình sẽ “ở nhà chung chơi” cả ngày luôn nhé.

Hoạt động tuần này: Sáng tác ảnh treo tường theo phong cách Collage Art 😘. Một sản phẩm đến từ cả nhà Totto-chan tuần trước tặng cho người bạn sắp đi chơi thiệt xa lâu lắm mới về.

Thứ Bảy này làm 1 khung tranh cho riêng mình tụi con nhé. See ya!

Tuần rồi chúng tớ đi đâu? Triển lãm tranh kính dân gian VN tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam. Cũng hớn hở dữ lắm. Vô tới cử...
25/07/2023

Tuần rồi chúng tớ đi đâu?

Triển lãm tranh kính dân gian VN tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.

Cũng hớn hở dữ lắm. Vô tới cửa thì cảm thán: “như đi vào hang động”, “đây là cái hang nhỏ này”. Ánh mắt lia tới bức tranh nào cũng “ôi sợ quá, chạy thôi”. Mấy bức tranh tiên ông, táo ông gì cũng được bình luận là: “béo thế”, “Sao ông lại cởi truồng” (ông mặc áo khoác hở cái bụng mỡ ra thôi ạ). “Do ông béo quá đấy” 😂😂😂 cười phì với điệu bộ nhí nhố đi triển lãm của tụi nó. Cũng phải nhắc tới nhắc lui là “nói nhỏ thôi mấy đứa ơi”.

Xem qua quýt bình luận vội vàng trong 1 phút 30 giây xong tất cả các “hang động” tranh kính lớn nhỏ thì phán “ở đây chán quá đi chỗ khác thôi” 😅. Thế là lội lên lầu 2 xem tranh ảnh. Ai dè cô chú dẹp từ hôm qua rồi. 😭😭😭. Ngụp xuống trệt bơi qua khu nhà 1 để xem chiếc thang máy đầu tiên tại VN với mấy phòng tranh của bảo tàng vậy.

Đòi leo lên thang máy đi thử và hết sức ý kiến khi cái thang chỉ để trưng bày mà không được đi. 😅

Lên phòng xem tranh thì tranh nào miệng cũng “SỢ” mà mắt vẫn “DÒM” chân vẫn “ĐI”. Sau chuyến đi thì tụi con được nhiều thứ MỎI - mỏi chân, mỏi mắt, mỏi cả mồm 😂😂😂. Có mỗi tinh thần là không thấy mỏi mệt gì. “Lần sau đi tiếp không?” thì vẫn “Đi chứ!” 😎

——————————————————

“If we want our children to move mountains, we first have to let them get out of their chairs.” - Nicolette Sowder

Tạm dịch (cho ba mẹ cô đọc với):

Để những đứa trẻ của chúng ta chinh phục được những ngọn núi, đầu tiên hãy để chúng nhấc mông khỏi ghế - Nicolette Sowder 😎

Yeah! Xách đít đi chơi với cô trò tớ nhé?!.

Address

373-375 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 2, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Opening Hours

09:00 - 11:30
15:00 - 17:30

Telephone

+84905219177

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Totto-chan Studio posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Totto-chan Studio:

Share