24/11/2025
Món quà Cuộc Sống 🥰
Cuộc sống là một món quà. Nhưng chúng ta lại không nhận ra điều đó đến nỗi chúng ta không bao giờ cảm ơn sự tồn tại, chúng ta không cảm thấy biết ơn. Có quá nhiều thứ được ban tặng nhưng chúng ta vẫn cứ phàn nàn. Chúng ta cứ tiếp tục đòi hỏi ngày càng nhiều hơn.
Và nỗi thống khổ của tâm trí là bạn càng cho nó nhiều hơn, nó càng đòi hỏi nhiều hơn. Nó trở nên đòi hỏi nhiều hơn, bướng bỉnh hơn, kiêu ngạo hơn, hung dữ hơn, hung hăng hơn - và đó không phải là cách để đạt được hạnh phúc. Đó là con đường xuống địa ngục.
Con đường đến với hạnh phúc là thông qua lòng biết ơn, sự biết ơn. Hãy cảm thấy biết ơn vì sự tồn tại. Nó đã cho đi rất nhiều.
Đừng đòi hỏi nhiều hơn, và bạn sẽ được ban tặng nhiều hơn. Hãy cầu xin, và nó sẽ không bao giờ được ban tặng. Nó chỉ được ban tặng cho những ai biết ơn. Trong sự biết ơn, họ trở thành người nhận. Trong sự biết ơn, họ trở nên xứng đáng.
Hãy cầu xin, và bạn sẽ phải bỏ lỡ. Đừng bao giờ cầu xin bất cứ điều gì từ sự tồn tại.
Hãy cứ cảm ơn nó vì tất cả những gì nó đã làm, và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng mình đã tìm ra chìa khóa. Bạn có thể có toàn bộ sự tồn tại mà không cần phải cầu xin bất cứ điều gì...
~ Osho 🦋