02/11/2025
Đang trực gác ở Bệnh Viện, Người BS Chị trực chung hỏi :
- Ê mậy, bữa mày nói về ý định đóng phòng mạch, chị ko ngờ mày đóng thật, buồn hôn mậy ?
Nó trả lời nhẹ :
- Dạ, em cân nhắc kỹ rồi Chị , do nhiều yếu tố, nên em tạm đóng , không sao chị ạ !
Chị nói :
- Tao biết mày yêu nghề, nên đóng cửa chắc chắn mày buồn, vì đó là tâm huyết của mày !
Câu chuyện ngắn gọn vài ba câu, rồi theo dòng xoáy công việc của 1 bệnh viện tuyến cuối, cấp cứu, đỡ sanh, mổ sanh , miệt mài … nhưng đâu đó trong lòng nó se lại, nhớ về 1 hành trình nhiều tâm huyết mà cũng nhiều công sức , không thể trả công bằng tiền bao nhiêu cho đủ, vì đó là đam mê, là lòng yêu nghề!
Một thời gian nữa sẽ trở lại với Style thật mới mẻ xinh đẹp nhé !
Mãi Yêu - Phòng Khám Sản Phụ Khoa Lan Anh !