12/03/2022
Cecilia Tuyết NgaKỸ NĂNG SỐNG CÔNG GIÁO
1 tháng 6, 2021 ·
VỀ NHÀ ĐI ANH !
🌹Đây là lời khuyên chân thành nhất của tôi giành cho anh trong thời gian anh đang phải hứng chịu nhiều điều thị phi của xã hội.
Tuyệt đối đừng suy nghĩ theo lối mê tín dị đoan, rằng năm nay là năm hạn bị "sao thái bạch" chiếu hoặc bị "năm xui tháng hạn".... mà trong hoàn cảnh này, chỉ cần anh biết quay về với Thiên Chúa, với Đức Mẹ Maria, với Đức Tin mà anh đã từng theo học... thì chắc chắn tâm hồn anh luôn luôn được bình an.
🌹Theo được biết, sai lầm lớn nhất của anh là bỏ Chúa để chạy theo "cái tôi" và những ma mãnh của đồng tiền!
🌹Ai cũng biết anh là một nghệ sỹ đa tài, nhưng ít ai biết anh là người Công Giáo được thừa hưởng từ ông bà, cha mẹ.
🌹Một khi quỷ Satan dùng đồng tiền để làm cho anh bị lu mờ về cuộc sống Ki-Tô hữu, nó gắn cho anh những cái mác rất hoành tráng như "nghệ sỹ ưu tú", "giải mai vàng"... để biến anh trở thành "nô lệ" của đồng tiền!. Bằng chứng là sự nỗ lực của anh trong suốt thời gian qua là chỉ kiếm tiền để xây nhà thờ "tổ nghiệp" nghệ sỹ (!). Anh nên nhớ tại Gò Vấp đã có chùa nghệ sỹ (https://vi.m.wikipedia.org/.../Ch%C3%B9a_Ngh%E1%BB%87_S...).
Việc xây nhà thờ "tổ nghiệp" của anh không sai nếu anh biết tuân giữ những gì thuộc Thiên Chúa và những gì thuộc về truyền thống hoặc phong tục tập quán, nhưng đàng này bản chất cái nhà đó đã biến anh thành một kẻ đồng bóng mê tín dị đoan!
🌹Sa tan đang hiện diện ngay chính những tài sản mà anh từng tự hào đã tạo dựng ra nó. Nó đang níu kéo và lợi dụng anh để chống lại Thiên Chúa! Như nó đã từng làm với tổ tiên loài người (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Adam_v%C3%A0_Eva).
🌹Tôi đoán không nhầm thì chính anh đã từng tự nguyện đến Nhà Thờ học giáo lý và thờ phượng Thiên Chúa nhờ sự dẫn dắt của bố mẹ anh!
🌹Sau năm 1975 cha anh phải đi cải tạo vì đã từng tham gia vào hàng ngũ sỹ quan chế độ VNCH, hoàn cảnh này chắc chắn anh sẽ đến Nhà thờ rất nhiều để cầu nguyện. Sau đó cha anh được về đoàn tụ gia đình, chắc chắn anh cũng phải đến nhà Thờ nhiều lần cầu nguyện để cám ơn Chúa, tiếp sau nữa, gia đình anh được đến nước Mỹ định cư theo chương trình HO. Chắc chắn những cột mốc đó anh đến Nhà Thờ cầu nguyện rất nhiều để cám ơn Chúa.
🌹Và cũng chính nơi đây đã cho anh có rất nhiều cơ hội được tự do làm việc, kiếm tiền và danh vọng!
🌹Anh đừng quên, trong cuộc sống trần thế của mỗi con người, những gì mình có được đều theo "Thánh Ý Chúa".
Vậy cái anh đang có chưa chắc đã là của anh! Cũng thật ngẫu nhiên đoạn Tin Mừng hôm nay (1/6/2021) của Thánh sử Mác-cô tại chương 12 từ câu 13 đến câu 17 có nêu câu nói của Chúa Giê su:" Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".
🌹Kiếm được tiền là một nỗ lực, nhưng kiếm được nhiều tiền như anh thì phải biết đó là Ân Huệ mà Thiên Chúa đã ban cho anh, anh nên cảm ơn Thiên Chúa vì những đồng tiền đó!
🌹Thôi, về đi anh, quay về với Thiên Chúa là Cha rất nhân từ. Ngài là đấng khoan dung và hay tha thứ.
Hy vọng trong câu chuyện "người con hoang đàng" ( https://vi.m.wikipedia.org/.../D%E1%BB%A5_ng%C3%B4n_%C4...) là một dụ ngôn của Chúa Giê su đã giảng dạy được Thánh Luca thuật lại tại chương 15 từ câu 11 đến câu 32 sẽ phần nào thức tỉnh trong con người của anh.
🌹Trong cuộc sống của mỗi một con người, không ai có thể tránh được miệng lưỡi của thế gian. Đến vàng còn không thuần khiết 100% được thì huống hồ gì là con người, tìm đâu ra được một người hoàn hảo? Nhưng chỉ cần hành động quay về với Chúa trong hối cải là đủ cho tấm lòng bao dung của người Cha vẫn hằng mong đợi anh.
Bên Chúa và nhờ ơn cầu bầu của Mẹ Maria, chắc chắn rằng anh luôn luôn được bình an và hạnh phúc.
🌹Dấu chân của Thiên Chúa luôn luôn đồng hành bên anh! Chúc anh luôn vui vẽ và hạnh phúc, mọi người luôn ủng hộ anh.
Mùa hè 2021.