07/09/2021
Lời chào từ Warmth:
Xin chào mọi người, tôi là Warmth đây, một cái tên nghe thật kì lạ phải không, đây không hẳn là trang đầu tiên mà tôi tạo, nhưng đây là nơi duy nhất tôi chia sẻ cũng như tâm sự, hay đăng đàn những dòng trạng thái của mình lên một nơi mà bất cứ ai cũng có thể đọc.
Nếu như sau này tôi có đổi tên, thì tôi sẽ vẫn nhớ cái tên đầu tiên mà tôi tạo, đó là I Need Warmth, bởi vì lúc này tôi thực sự cần một điều gì đó có thể sưởi ấm được tâm hồn tôi, nhưng bạn biết đấy, khi mà một bữa tiệc đã tàn, mọi người đã giải tán hết, đôi lúc mọi người tự hỏi là những người vừa vui chơi với mình họ có thật lòng với mình không ? Sau đó thì chúng ta lại gạt câu hỏi đó qua.
Sự thật thì một số người rất may mắn, có bạn bè, gia đình kề bên, có thể tâm sự giãi bài với ạ, những người luôn lắng nghe... Nhưng tôi lại không được như vậy, không biết vì lý do gì, mọi sự áp lực, sự bức xúc, càng lớn thì tôi càng tỏ ra như không có chuyện gì, lâu dần thì cảm xúc nó dồn nén dữ dội, ngay thời điểm hiện tại chính tôi cũng nhìn thấy sự khác thường của tôi, dễ khó chịu, cáu gắt, ghét những tiếng động xung quanh, tôi nghĩ rằng có thể dùng từ khủng hoảng để mà mô tả điều đó.
Cho nên, tôi tạo ra Facebook này, để mà có thể, viết ra những nhiều mà lẽ ra tôi có ai đó để tâm sự, hay đôi khi là có người tâm sự nhưng tôi lại không nói hết tất cả... Mình tôi đọc cũng được miễn rằng tôi có thể nói ra, chí ít nó tạo được một chút hơi ấm với tôi...