02/01/2023
Thanks יהוה for the best things!
Mùa xuân cây cỏ đâm chồi, cũng là mùa các bác nông dân xom tụ bên nhau cùng vui hưởng các sản vật của đất trời: bánh chưng, bánh dày, các loại mứt từ nông sản mà đất trời ban cho, thêm một ít men của rượu nếp, ... cho hương quyện thơm nồng, nghỉ ngơi lấy lại sức sau mùa gặt, sau đó lại tất bật ủ mạ, ra đồng gieo hạt, để kịp vụ mùa thuận lợi cho cây cối phát triển tránh sâu bọ đục khoét, và cùng đợi chờ mùa sự bội thu no đủ các Hạt Ngọc Trời.
Đó là lý do, những người con đất Việt dù đi đâu, ở đâu trên khắp mọi miền trái đất cứ vào cuối Đông đầu Xuân đều trật tự có nề nếp quay trở về cùng gia đình phụ giúp ra đồng gieo hạt. Chứ không phải chen chúc trên những chuyến xe nhồi nhét, những chuyến tàu nhồi nhét, tranh giành vé bay, chặt chém, kinh doanh lợi nhuận bất chính; hay tụ tập nhậu nhẹt say xỉn đua xe lạng lách đến nỗi nhập viện cấp cứu.
Nếu bất kỳ ai trong các anh chị không cần lương thực để sống thì có thể buông thả nhậu nhẹt, đua xe lạng lách, đâm chém nhau đến nỗi nhập viện, thậm chí ngăn cản những người con quay về gia đình phụ gia đình của họ ra đồng gieo hạt.