01/05/2024
Phạm Thị Hiền - BUH: Nơi lương y như từ mẫu
Nếu đi khám bệnh nhất định phải đến bệnh viện lớn, bác sĩ giỏi và máy móc thiết bị hiện đại để cho kết quả chính xác và nhanh chóng nhất đó là lời mà mọi người thường nói với mình khi bị ốm ,vậy nên đợt vừa rồi khi chồng mình đau dạ dày có cảm giác sút cân, uống thuốc gần tháng không đỡ, vợ chồng mình quyết định sắp xếp công việc để đưa nhau vào Sài Gòn khám chữa bệnh. Việc ngoài ý muốn đã xảy ra do chồng mình không đổi được lịch trực nên chuyến đi Sài Gòn bị hủy, vợ chồng mình nghe lời bạn bè giới thiệu lên bệnh viện Y Dược Thành Phố Buôn Ma Thuật cách nhà 60km để khám.
Đây là bệnh viên mới nhất ở khu vực tỉnh của mình vừa đi vào hoạt động được hơn một năm nay, mình cũng chưa ghé bệnh viện bao giờ. Lần đầu tiên tới ấn tượng đầu tiên của mình đó là bệnh viện được xây rất là đẹp, sạch sẽ ,trang thiết bị rất hiện đại và mới. Đặc biệt có áp dụng bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người. Thường ít có bệnh viện nào áp dụng bảo hiểm y tế mà lại cho cảm giác giống như là một bệnh viện tư như bệnh viện Y dược thành phố buôn ma thuật. Tất cả các khu vực đều có nhân viên hướng dẫn để bệnh nhân và người nhà không bị bỡ ngỡ .
Chồng mình được khám và chuẩn đoán là viêm hang vị dạ dày nhưng có dấu hiệu kháng thuốc nên bệnh viện tư vấn phác đồ test kháng kháng sinh để tìm hướng điều trị bệnh tốt hơn. Mình nghĩ hết rất nhiều tiền nhưng chỉ mất có 799.000d mà được bảo hiểm hỗ trợ tới 400.000d.
Kết quả có sau một tuần nhưng trong quá trình chờ kết quả bác sĩ vẫn rất nhiệt tình hướng dẫn chồng mình cách giảm đau tại nhà. Sau một tuần lên tái khám, uống thuốc thì chồng mình đã khỏi hẳn.
Với một bệnh nhân không có hiểu biết sâu sắc về trình độ chuyên môn bác sĩ thì mình chỉ đánh giá một cách khách quan bên ngoài khi mình tới đó là nhân viên thân thiện, bệnh viện sạch sẽ rất đẹp( thậm chí trên tầng 5 còn có 1 khuôn viên cây xanh cực tươi mát để mọi người lên nghỉ ngơi ) ,bác sĩ nhiệt tình, kết quả chính xác. Nếu một bệnh viện tỉnh mà cho mình cảm giác yên tâm khi khám chữa bệnh như vậy thì mình cũng sẽ không có ý định đi Sài Gòn xa xôi nữa vừa rất tốn kém lại rất mất thời gian.
Mình không hy vọng sẽ là một "khách hàng" thân thiết của bệnh viện nhưng chắc chắn bệnh viện sẽ là lựa chọn đầu tiên của mình trong tương lai nếu mình bị "ốm" vì cảm giác Lương y như từ mẫu mà bệnh viện đem lại.