28/02/2024
Nam Em, khi cả mạng xã hội nói về bạn ấy, mình cũng theo dõi nhưng chẳng có ý kiến gì nhiều. Vì cuộc đời mỗi người mỗi khác, mình cũng là một mớ bòng b**g nên mình không có rảnh rang lo chuyện bao đồng. Tối qua mình lại lướt mạng, vô tình xem được đoạn clip bạn ấy live nói vụ bị anh đẹp trai pha kè Hongkong lừa trăm triệu tiền bitcoin qua ứng dụng hẹn hò. Xong mình lại thấy đoạn live anh người yêu bạn ấy hiện giờ không đi làm, thu nhập chính là bạn ấy lo.
Mình bỗng nhận ra rằng: Cô đơn thật đáng sợ. Nhất là đối với phụ nữ. Khi cô đơn người ta thường bấu víu tạm bợ vào một chỗ dựa tinh thần nào đó không vững chãi để rồi chính mình nặng nợ, chính mình tổn thương.
Cô đơn nên càng muốn vội vã có tình yêu đẹp. Cứ huyễn hoặc rằng người mình mới gặp đẹp như tiểu thuyết bước ra nên cứ thế mà dẫm hết vào đống phân này bay qua đống sình khác. Đầm lầy, càng giẫy càng lún sâu.
Biết nói thế nào nhỉ? Bỏ qua tất cả những phiên live mà người ta bàn tán xì xào, mình chẳng quan tâm đến đời tư ai, nên ai bóc phốt ai mình cũng kệ. Vì chuyện riêng tư ai chẳng có, qua mồm miệng dăm bảy người nó thành ra méo mó chẳng đáng tin.
Mình chỉ muốn nói về phụ nữ khi cô đơn, thì cảm giác và cảm xúc đều bị xáo trộn. Đôi khi yếu lòng, không vững vàng, đầu tư tình cảm vào không đúng chỗ chẳng đúng người thì cuộc đời tan nát.
Có rất nhiều đại minh tinh vì tình mà huỷ hoại cả nhan sắc lẫn sự nghiệp. Cũng vì một chữ "tình" mà cuộc đời trở nên u ám thảm thương.
Mình thấy bạn Nam Em này rất thích Yêu, bạn cũng cần yêu nữa. Đúng như bạn nói, nếu bạn có một người yêu bạn, chăm lo cho bạn, thì bạn cần gì phải lên mạng nói khùng nói điên làm gì? Bạn ở nhà đan len, vẽ tranh thôi.
Mình không phải đàn ông, mình không hiểu được người phụ nữ đóng vai trò như thế nào trong cuộc đời đàn ông đâu mấy bạn. Mình chỉ thấy thực tế cuộc sống, đàn ông không có người đàn bà này sẽ lấp đầy bằng người đàn bà khác. Dù có nói yêu nồng nàn, dù có bên nhau trải qua trăm ngàn khốn khó, thì đến khi có người khác họ vẫn có rất nhanh. Đa số là như thế, dù không phải tất cả.
Phụ nữ trải qua hậu chấn tình cảm lâu hơn. Và có xu hướng tìm kiếm điểm tựa về mặt tinh thần ( chưa nói đến vật chất ): Như một con mèo hoang vô chủ lang thang, khi kiếm được mái hiên nương náu lại cứ nghĩ mình đã nhìn thấy lâu đài. Thấy 1 người hỏi mình: "Em có đói không?" lại cứ nghĩ từ nay mình sẽ luôn no đủ vì có người đó đây rồi. Nào đâu biết được người ta hỏi vu vơ, mình lại nghĩ làm tấm chân tình xứng đáng để mình hy sinh và cứ thế lao vào cho tới khi cạn hơi ngừng thở mặc cho người ta đạp giãy.
Chúng ta sẽ không nói về lòng tự trọng, sự tự tôn hay niềm kiêu hãnh nữ quyền. Chúng ta chỉ tỉ tê với nhau về sự cô đơn đáng sợ như thế nào thôi heng?
Vậy làm sao vượt qua được sự cô đơn?
Chúng ta không vượt qua, chúng ta lấp đầy nó.
Hôm qua, mình gặp một chị đối tác của mình. Chị hơn mình nhiều tuổi, độc thân và vài năm trước chị trải qua đột quỵ cùng lúc bị lừa tiền phải bán nhà, mất việc vì mất sức lao động. Giờ c đang làm 1 công việc mới không mấy vui vẻ. Và ngta bảo chị phải đi tu do nghiệp chị dày quá.
Mình nhăn mặt.
Mình thấy nỗi cô đơn nặng nề trong đôi mắt chị.
Mình cũng thấy mắt chị đỏ dần lên nhưng cố kiềm không khóc.
Mình chỉ nói với chị rằng: "Em hiểu cảm giác một mình không nơi nương tựa, chênh vênh nó khổ sở như thế nào. Em hiểu chị ngay cả chị không nói gì. Vì em cũng đã như thế."
Phụ nữ nếu không thể lấp đầy thất bại hay nỗi cô đơn của mình bằng tình yêu, thì hãy lấp đầy nó bằng công việc, bằng tham vọng sự nghiệp, bằng những thứ có sức nặng hiện kim mọi người ạ.
Quay trở lại chiếc live bất ổn của NE, trong chiếc live đó anh ny có nói với bạn đó rằng: Anh set up hết cho em.
Nhưng thực tình, nếu có người yêu để làm set up cho mình thì thà đi thuê người. Người ta nhận lương người ta làm cho mình, sòng phẳng, người ta không kể công, không trách móc.
Còn người yêu là để yêu mình, chứ không nên làm cái của nợ đời mình. Đúng không?
Một trăm câu anh thương em.
Một ngàn câu anh Yêu em.
Chẳng bằng một câu nói nhẹ: ANH NUÔI EM.
Đúng không nào?
Còn nếu anh không nuôi em, anh sống đời anh, em sống đời em, chúng ta vui vẻ thì ở bên nhau, không vui thì ai về nhà nấy, đừng tạo áp lực cho cuộc đời vốn dĩ đã khổ sở sẵn rồi.
Như thế thôi mấy bà ạ! 🙋♀️Còn khi nào chị em ta giàu, chị em ta làm phú bà, có thể dùng tiền mua đờn ông, mua tình eo, thì đó là việc của phú bà giải trí. Nhưng lúc đời ta chật vật, thì thôi tạm thời ngừng vất vả vì iu nha.