14/11/2022
Truyện Kinh Dị Có Thật
“QUỶ RẮN 5 ĐẦU & OAN HỒN MỘ 5 ÔNG”
Tác Giả: Lục Vương
Diễn Đọc: Lục Vương
Ngày xưa tại núi an mơ, thuộc thị xã an nhơn tỉnh bình định, mọc lên 1 ngôi mộ rất kì lạ có tên là mộ 5 ông. Ngôi mộ này xuất hiện trong thời kì kháng chiến chống mỹ, nghe đâu người ta kể rằng. cả 5 người đàn ông đều bị chặt đầu, rồi chôn xác tại sau chân núi, vì tội theo quân xâm lược mà bán nước cầu vinh. Đã có rất nhiều tin đồn về việc gặp phải ma quỷ ở nơi đây. Có người thì gặp phải 10 đốm sáng đỏ, giống như 5 đôi mắt, được sắp ngay ngắn ở trên ngôi mộ.
Có kẻ thì đang ngồi ị giữa trưa nắng hè bên cạnh ngôi mộ, thì phải vội vàng kéo quần chưa kịp chùi mà chạy tá hoả, vì lí do là ngôi mộ biết nói.
Một ngày nọ, có một nam thanh niên vùng khác đến. Đã Vung tiền mạnh tay để thuê lại mảnh đất rộng cả héc ta ngay phía sau chân núi.
Anh ta tên là Trung, vì thời buổi kinh tế đang phát triển. Lại thấy sau núi không chỉ có thửa đất rộng, mà còn bằng phẳng. Nên quyết tâm thuê lại của chính quyền địa phương, để trồng mít
Trong thời gian mít đang vào mùa sai quả. Vì sợ có những kẻ trộm ban đêm, lợi dụng tối trời mà lẻn vào hái mít. Nên Trung đã cho xây 1 ngôi nhà nhỏ ở giữa rừng mít. Ngay dốc núi. Để có chỗ lưu lại tiện cho việc trông coi khu vườn..
Cho đến một hôm.. khoản 10h tối, bầu trời bắt đầu có dấu hiệu lạ. Dưới tia sáng cực đại của ánh trăng ngày rằm. Cảnh vậy sung quanh bắt đầu ngày càng hiện rõ. Tiếng gió thổi làm đung đưa tán cây xào xạt trong rừng vọng đến. Làm cho anh giật mình tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ thoáng qua.
Nghĩ là có trộm anh vội vàng xuống giường định bụng cầm đèn bin đi kiểm tra lại 1 phen. Cho đến khi chuẩn bị mở cửa, anh nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện của 1 đám người lạ ở phía ngoài chân núi.
Sẵn cánh cửa sổ đang mở vì tiết trời mùa này oai bức, anh ngó đầu ra cửa sổ hướng về nơi có những giọng nói kia phát ra..
Đột nhiên anh dựng đứng người, mắt trợn ngược, tay chân thì run lẩy bẩy.. vì trước mắt anh đó không phải là đám người nào cả, mà đó là hình dạng của 1 con rắn có đến 5 cái đầu. Cả thân mình to cỡ bằng 1 người trưởng thành. Mắt đỏ như máu vừa nói chuyện vừa di chuyển đến trại của anh..
Anh vội lấy lại bình tĩnh núp sau bức tường,
Bỗng trung Nghe thoang thoảng bên tai.. thấy chúng bảo là nhà này có cơm ăn, nên chúng muốn vào để kiếm chút bỏ bụng, chứ từ khi bị chặt đầu đến giờ, lúc chết cũng chỉ là ma đói.. cho đến giờ cũng chẳng có ai viếng thăm mộ mà dâng cho chúng được miếng gì ấm bụng.
Hốt hoảng, biết là mình đã gặp ma. anh vội vàng lấy lại bình tĩnh. Rồi nhẹ nhàng lết về phía giường mà nằm lại vị trí cũ. Giả vờ như đang ngủ không biết gì. Đưa tai lắng nghe một hồi, anh phát hiện chúng bắt đầu tiến vào bằng cửa sau, vì phía sau nhà vốn đã không được đóng kín, bởi cánh cửa đã mất đi một mảng lớn, vì những tên trộm của lần trước. Vào bên trong chúng liền lục tung các vật dụng trong bếp rồi tự huyễn hoá ra những đôi tay chắc khoẻ, mà cầm lấy muỗng sắt rồi ra sức mà cạo vét bên trong cái nồi cơm anh đang ăn dở ban chiều.
Nghĩ là chúng đang đói và đang tập trung vào việc ăn uống, sẽ không để ý nhiều đến xung quanh. Anh liền lẻn xuống mở nhẹ cánh cửa chính rồi 1 tay cầm đèn bin, tay còn lại túm vội cái balo quần áo mà chạy thụt mạng ra khỏi khu rừng.. về đến đường lớn rồi bắt xe đi mất hút trong màn đêm.
Kể từ đó tin đồn vườn mít ở sau núi có quỷ, bắt đầu rộ lên, ai ai cũng đều biết đó là sự thật. Từ đó về sau người ta ít đi qua lại khu vườn mít hơn.
và ngôi nhà của anh chủ vườn mít, bị bỏ hoang đến đổ nát. Mặc kệ những cây mít ra hoa kết trái.. ai muốn hái thì hái, không hái thì cũng bỏ không. Chứ cũng chẳng có kẻ nào dám nhận đó là mít của riêng họ mà coi giữ.