23/06/2022
Da trắng sứ trưng lồng kính
Nâu bóng đẹp đỡ mối mọt.
Ánh nắng mặt trời vô cùng đáng sợ đối với những người cung kính làn da trắng sứ như bông bưởi của Ngọc Trinh.
Sự thật chúng ta người Việt da vàng chứ không phải da trắng, trừ khi chúng ta được can thiệp thô bạo vào làn da tự nhiên của chính mình, Thảo Ly hay ví von đó là vẻ đẹp công nghiệp thời hiện đại.
Vẻ đẹp tự nhiên là một vẻ đẹp có sức hút vượt thời gian, da trẻ em chính là điển hình, không cần bôi mỹ phẩm mà vẫn căng bóng, mịn màng, đầy sinh khí, ai nhìn cũng muốn yêu, muốn cắn.
Thế nhưng có phải đứa trẻ nào sinh ra da cũng trắng đâu, có phải vậy không?
Các nhà doanh nghiệp kinh doanh các loại Mỹ Phẩm, kem chống nắng, kem dưỡng trắng da, tắm trắng … đã thay đổi niềm tin của hàng triệu người, rằng làn da trắng sứ như Ngọc Trinh mới là làn da đẹp.
Để rồi nhìn thấy Ánh nắng mặt trời lại sợ, và rồi bản thân như nô lệ tự nhốt mình suốt cả ngày trong nhà, chỉ thò đầu ra khỏi nhà khi trời hết nắng, hoặc mỗi lần xuất hiện thì như Ninja ( tên trộm ) chính hiệu, từ đầu đến chân kín mít, đến cả 2 con mắt cũng đeo kính râm, nên là nhìn mọi thứ nó cũng râm, chẳng khác nào bản thân tự trưng mình vào trong lồng kính.
Chưa hết đâu, trước khi bít kín mít thì các chị lại không quên xức kem chống nắng, kem dưỡng khắp toàn thân, để rồi làn da của chúng ta bị bít hết lỗ chân lông, phải tiêu hóa những lớp hóa chất mà từ các loại kem mà chúng ta bôi lên da.
Nhất vào mùa hè này: “Khi bạn rất thích đi biển nhưng bạn chỉ thích ở trong khách sạn”
Nên nhớ giúp Ly đừng bôi cái gì lên da, khi mà chúng ta không thể ăn nó.
Những thứ chúng ta có thể bôi lên da mà có thể ăn như: Tảo, Nghệ, mật ong, trái cây, nha đam, dầu dừa …
Xin mạn phép hỏi các chị các loại kem bôi lên da chúng ta có ăn được không?
Nếu đọc thành phần chống chỉ định không được nuốt, hoặc có thành phần hóa học thì chẳng ai dám ăn, thứ mà chúng ta không ăn được tại sao chúng ta lại cho da ăn?
Không ăn được bởi vì nó không tự nhiên, có hóa chất, chất hóa học … chỉ vì những lời quảng cáo ngọt xớt, cảm giác như nuốt được, mà chúng ta lại cho da chúng ta ăn những thứ đó hay sao?
Có thể những điều này hơi va chạm tới nhiều anh chị, nhưng bản thân Thảo Ly với tâm nguyện chia sẻ sự thật, muốn giúp chúng ta thoát khỏi vòng xoáy ma trận của những lời quảng cáo, maketing đã thay đổi góc nhìn của chúng ta.
Và rồi cứ phải định kì hàng tuần hàng tháng dùng các chất tẩy hóa học hoặc muối tẩy đề chà xát vào làn da mong manh, lấy đi các lớp tế bào chết, rồi đắp lên những lớp kem bít hết lỗ chân lông, da ch.ết ngạt, bào mỏng làn da ngày càng yếu.
Những làn da trắng sứ không tự nhiên đó đều được nhuộm bởi các loại kem, và hầu như loại kem nào cũng có tính ăn mòn, bào mỏng làn da của bạn, khiến da của bạn yếu và khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì sẽ bắt nắng rất nhanh, đặc biệt nhanh đen.
Nhiều người sẽ nổi nám, tàn nhang, đồi mồi, mụn … khi đi ra nắng, như vậy thì đổ oan cho ánh nắng mặt trời quá, ánh nắng mặt trời không có tội, mà nó chỉ là yếu tố kích hoạt để cho các chất độc dưới da được bài tiết nhanh hơn mà thôi.
Chỉ có làn da yếu mới dễ bị bắt nắng, còn làn da khỏe mạnh thì chỉ có chút thay đổi tự nhiên khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Bởi ánh nắng mặt trời chứa năng lượng, và khi được chiếu sáng sẽ được kích hoạt các phản ứng sinh hóa, làm bừng sáng.
Da là bộ phận lớn nhất của cơ thể, trên đa có hàng triệu nang lông, không ngừng bài tiết, hô hấp, trao đổi chất.
Những lớp kem vô tình bít hết lỗ chân lông khiến da ngạt thở.
Thảo Ly cá rằng có mấy ai tự tin khoe mặt mộc khi thiếu đi những lớp mặt nạ tô điểm nhân tạo cho làn da?
Hãy nhìn những đứa trẻ, tại sao nó lại thích nô đùa giữa nắng vàng, trong khi đó bố mẹ lại quát đi vào nhà ngay, chỉ vì hiểu biết chưa đúng đắn.
Trẻ con chưa có nhiều nhận thức, sống gần với cội nguồn nên trực giác của nó rất mạnh, nó biết điều gì là tốt cho cơ thể của nó, đó là bản năng, bất kì đứa trẻ nào cũng thích gần với tự nhiên như: Cây cối, sông, núi, ao hồ, đất, không khí trong lành và ánh nắng mặt trời …
Hồi bé Thảo Ly còn nhớ mùa hè đi bắt ve sầu mà rám hết cả tóc, trưa nắng chang chang như vậy đầu cũng không đội mũ mà da chỉ có chút rám nắng màu bánh mật, trông rắn rỏi, men lì đấy chứ bộ.
Ánh nắng mặt trời là một loại mỹ phẩm thiên nhiên miễn phí giúp bạn thay làn da mới mịn màng một cách tự nhiên.
Thảo Ly ngày nào mà thấy trời nắng là mừng ơi là mừng, bởi lại được tắm nắng, lại được xài mỹ phẩm thiên nhiên miễn phí, cảm thấy yêu đời vô cùng.
Người Việt thì chuộng trắng bởi xem nhiều bộ Phim hàn xẻng, nhiều minh tinh màn bạc điện ảnh đã mê hoặc bạn làm thay đổi góc nhìn, trong lúc đó những người da trắng phương Tây họ lại thích tắm nắng cả ngày mà không biết chán.
Trắng hay nâu không quan trọng, quan trọng là da phải khỏe, mà khỏe thì tự nhiên đẹp, một làn da đẹp thì phải: căng bóng, mịn màng, đều màu.
Yên tâm là tự nhiên không bao giờ sai đâu quý anh chị, chúng ta thấy những loài động vật hoang dã đều có vẻ về ngoài rất đẹp như: Chim cánh cụt, hải cẩu, rắn, tinh tinh, ngựa … đều khoác lên mình bộ áo óng ả, đẹp mắt đến hút hồn, đương nhiên các loài đó đều hòa minh vào thiên nhiên, được thiên nhiên bảo vệ, che chở và chữa lành.
Hãy cùng Thảo Ly lan tỏa thông điệp này để giúp được thêm nhiều người có được cái nhìn đúng đắn hơn.