07/01/2021
💌 Một bức thư được viết bởi cô Rachel Tomlinson- Hiệu Trưởng của một trường tiểu học ở Anh, và được gửi cho các học sinh của cô vào ngày nhận kết quả kiểm tra. Trong bức thư, cô nói rằng "mỗi đứa trẻ đều có những thứ khiến các con trở nên đặc biệt và là duy nhất." Đó là những gì? Đó những điều mà khi trải nghiệm, quan sát, chơi và trò chuyện với trẻ, mới có thể nhận ra. Điều mà bà đã khẳng định "có nhiều cách khác nhau để chứng tỏ các con là những người thông minh". Cha mẹ chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy của "phán xét" các con thông qua điểm số, sự ương bướng mà quên dành thời gian nhận ra những thứ đặc biệt từ trẻ và tại sao trẻ có thể biểu hiện khác với trẻ khác dù ở cùng 1 tình huống.
🏖🏖 2 VẤN ĐỀ MÀ PHÁN XÉT MANG CHA MẸ ĐẾN RẮC RỐI
✨ 1. Chỉ nhìn vào số đông, mà quên điều đặc biệt ở con
Xem TV có chương trình hát hay làm toán siêu, cũng thấy con người ta biết nói tiếng Anh, thì con mình cũng cần học toán, học hát, học ngoại ngữ. Nhưng, liệu đó có được định hướng phù hợp với trẻ?
✨ 2. Tự giới hạn khả năng của trẻ
Điều này rất dễ thấy khi nhà có 2 đứa. Tự thấy 1 đứa giỏi toán, thì cho là nó học văn kém và ngược lại. Đó là sự phán xét dẫn đến giới hạn khả năng của trẻ.
🏝🏝 PHÁN XÉT LÀ LỖI SAI KHÔNG CHỈ CÁ NHÂN, MÀ CÓ THỂ CẢ 1 HỆ THỐNG XÃ HỘI
Xu hướng chọn lọc cái tốt, cái đẹp là một điều quan trọng, nhưng nếu thiếu đánh giá đa chiều có thể làm chúng ta rơi vào sự phán xét. Khi nhìn một người ăn mặc lôi thôi bước vào siêu thị, chúng ta đôi lúc nhanh nhẩu phán xét anh ta là "người không đàng hoàng". Nhưng, điều có lẽ làm chúng ta ngạc nhiên là anh ta không chỉ xếp hàng tính tiền nghiêm túc mà còn vui vẻ nhường vị trí cho 1 cụ ông. Đó chỉ là 1 ví dụ, nhưng rất dễ hình dung phán xét đôi lúc làm chúng ta không có thời gian nhìn rõ giá trị của con người.
Nuôi con trẻ cũng vậy! Trẻ là kho tàng để khám phá, để trò chuyện và để yêu thương. Thay vì chỉ nhìn vào điểm số thành tích, cha mẹ cần mở lòng nhìn vào các kỹ năng khác của con. Điều mà cô Rachel từng liệt kê ngoài điểm số của các con: khả năng ca hát, thuyết trình, thậm chí là tính cách đặc biệt của các con như có trẻ sẽ có tính cách "đáng tin cậy, tốt bụng và chu đáo", thậm chí là "cây cười" để khiến một ngày tồi tệ của ai đó trở nên tươi sáng hơn. Tất cả những điều này làm nên giá trị đặc biệt ở mỗi đứa trẻ.
Tôi có 1 câu chuyện vui có thật. Tôi đã gặp 1 cô bé người Hoa lạc mẹ trong nhà ga đang lo lắng và không nói được tiếng Anh. Một cô bé người Việt đi cùng tôi đã nói chuyện để cô bé đỡ sợ. Tôi ngạc nhiên và hỏi: con biết tiếng Hoa hả? "dạ không ạ, con dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói bạn ấy yên tâm đã nhờ cảnh sát gọi mẹ bạn ấy đến rồi ạ", bé nhẹ nhàng đáp. Cô bé người Việt này đã từng được mẹ gọi là nhút nhát, không dám nói chuyện với ai.
Để kết, tôi dùng một câu nói của Mẹ Teresa, cho dù đã hơn 30 năm, vẫn giữ nguyên giá trị của nó: "khi bạn phán xét 1 ai đó, thì bạn sẽ chẳng còn thời gian để yêu thương họ".
Đúng là vậy, khi chúng ta bớt phán xét mà tập trung hơn vào việc nuôi con, quan sát và trò chuyện với con. Nó sẽ giúp việc nuôi con chúng ta dễ dàng hơn vì chúng ta sẽ nhận ra mỗi rắc rối của trẻ đôi lúc có nguyên nhân của nó.
Nguồn: Anh Nguyen