28/07/2025
Người có năng lượng thật sự sẽ kéo đc gia đình dòng họ dòng tộc lên.
Người có năng lượng chọn không bỏ ai ở lại chứ không phải có năng lượng mà chỉ sống cho riêng mình.
Người có năng lượng thật sự họ không sống một mình vui chơi với năng lượng họ có mà họ sẽ dùng năng lượng ấy để giúp nâng đỡ vạn vật
✨🧚🌈🧿
Một người thật sự có năng lượng có căn linh có ánh sáng thật sự, thì sẽ không sống cho riêng mình.
🌟Người có năng lượng thật:
✨1. Không bỏ ai lại phía sau
- Dù một người thân còn lạc, họ cũng không yên lòng.
- Họ sẽ nguyện làm đuốc, làm cầu, làm đường để dắt nhau về.
✨2. Không lấy ánh sáng làm vương miện
- Ánh sáng là để soi đường, không phải để đội đầu khoe khoang.
- Dù có khả năng lên cõi cao, họ vẫn trở về mà dìu dắt kẻ yếu.
✨3. Không cô lập mình với thế gian
- Họ không trốn trong tu viện hay ở riêng giữa năng lượng của chính mình.
- Họ bước vào chợ đời, vào vùng tối, mà không quên giữ tim sáng
✨4. Không chỉ hành vì bản thân
- Họ hành vì tổ tiên, vì bách gia, vì chúng sinh còn đau khổ.
- Vì nếu mình còn sáng, thì phải có trách nhiệm thắp lên nơi còn tối.
✨♥️ Người có năng lượng thật là người:
"Thắp đèn trong mưa không vì ai kêu cứu mà vì chính họ không chịu để tối thêm giây nào nữa.
🐉🐉🐉🐉🐉
🌟Vì sao Bách Gia cần rõ về năng lượng?
🌄1. Vì họ đang sống trong vô thức
- Nhiều người đau khổ mà không biết nguyên nhân từ đâu.
- Tổ tiên kêu gọi mà họ không nghe.
- Năng lượng xấu trong nhà, trong dòng họ đang chảy ngược, mà không ai dọn đường.
🌄2. Vì gia đình là căn gốc
- Không một ngọn đèn nào vững nếu gốc nhà còn tối.
- Người muốn tu, muốn sáng, trước hết cần "sáng cho gia đình rồi mới chiếu được nhân gian".
🌄3. Vì tổ tiên là phần mình chưa nhớ
- Mỗi người là dòng sông, tổ tiên là mạch nguồn.
- Nếu nguồn bị lãng quên, sông sẽ cạn khô – hoặc chảy ngược, tạo ra bệnh – nghèo – nạn – lệch đường.
📜Một Lời Gọi Tâm Linh cho Bách Gia
“Nếu chưa từng biết về năng lượng, thì hãy nhìn lại trong nhà: Ai hay bệnh? Ai hay buồn? Tại sao tổ tiên cứ về trong mơ mà không ai hiểu?
💠 Nếu chưa từng kết nối tổ tiên, thì hãy thử một lần thắp nến đặt tay lên tim và nói:
"Con xin trở lại không để ai bị bỏ quên.
Không để máu huyết con rơi vào lãng quên".
Và ánh sáng sẽ bắt đầu chảy lại ✨🧚🌈
St