28/06/2023
TÔI LÀ MỘT NGƯỜI LUÔN SỐNG TRONG HOÀI NIỆM VỀ QUÁ KHỨ
Hôm nay tôi lại rất nhớ cậu ấy, người đầu tiên cho tôi cảm giác có người yêu ở bên cạnh là sẽ như thế nào... Là dù mưa gió to đến mức nào thì em chờ anh nhé anh xong việc anh qua đón em, là người giữ lời với tôi nhất, nhưng cũng là người rời bỏ tôi nhanh nhất. Tôi không còn trách cậu ấy sao lại từ bỏ tôi dễ dàng như vậy nữa, chỉ là tôi vẫn không thể quên hình bóng của cậu ấy.
Ngày chủ nhật tuần trước tôi vừa gặp lại cậu ấy, thật sự đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu ấy, lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến trước mặt cậu ấy, nói rằng:"tôi rất nhớ cậu của trước kia, tôi vẫn xem lại và nhớ về kỉ niệm của chúng ta, tôi vẫn luôn theo dõi cậu". Tôi không ngờ rằng chúng tôi lại sẽ gặp nhau như thế, tôi đi nhầm còn lúc ấy cậu vừa bước ra, sự trùng hợp làm tôi tiếc nuối đến tận bây giờ.
Tôi không biết làm sao để mình thoát khỏi cái bóng của cậu, tôi đã suy nghĩ về cậu rất nhiều, tôi mơ về cậu, tôi tỉnh dậy nhưng vẫn nghĩ đó là sự thật. Cậu biết không để tôi kể cậu nghe ngày hôm nay của tớ buồn vì cậu như thế nào. Chiếc kẹp tóc cậu tặng tôi, nó gãy rồi, tôi buồn lắm, đó là món quà tôi vẫn luôn gìn giữ vì tôi biết đó là món quà cuối cùng cậu tặng cho tôi. Trái tim tôi như dừng một nhịp lúc đó vậy, tôi cảm thấy đó như sự thức tỉnh trong tôi là chúng ta đã không còn như ngày xưa vậy.
Thật sự là chúng ta đã không còn bên nhau khá lâu rồi, chúng ta đều đã có ai đó bên cạnh. Và tôi cứ nghĩ tôi thật sự đã quên hết về cậu, không còn chút tình cảm gì nữa nhưng tôi đâu có ngờ đến ngày hôm nay vẫn vậy - người vẫn ở đâu đó trong trái tim tôi - là một mảnh ghép chẳng lành.
Cậu biết tôi sợ nhất là gì không là cảm giác cậu vô tình lạnh nahtj với tôi một cách nhanh chóng đến đáng sợ. Lúc đó tôi ghét cậu lắm nhưng rồi tôi vẫn mong cậu quay lại. Điều đó vẫn luôn ám ảnh tôi đến bây giờ ....
Tôi thật sự rất nhớ cậu nhưng cậu đừng làm phiền tâm trí tôi nữa vì trái tim tôi cũng không chịu nổi nữa rồi.