
20/08/2022
Tóm tắt chuyện lòng xào dưa 🤣
Ở tỉnh thái Lọ có anh Tấn, hay pha trà gừng cho vk mỗi khi ốm, nhưng ấn vk thì được 1-2-3 cái là hết.
Vk anh Tấn là cô giáo Liên, dạy 1 trường mầm non, cô giáo nhưng soạn tin nhắn toàn sai chính tả. Cô giáo Liên hàng ngày, chăm chỉ dạy từ 5h sáng đi chợ, về nhà lại lao vào bếp núc, vô cùng vất vả và damdang
Cùng tỉnh 17, cái Hoàn có ck lái xe, chị Hoàn thì lười thoithay chỉ biết chụp ảnh bóc phốt, không biết nấu ăn. Vậy nên ck của Hoàn hay gặp cô giáo Liên mỗi kỳ cô giáo rụng trứng.
Ck Hoàn thì khoẻ như trâu không như anh Tấn ck cô Liên hỡi ôi.
Lý do khoẻ như trâu là do ck Hoàn hay ăn thịt chó và thịt bò.
Còn cô giáo Liên, mỗi lần gặp ck Hoàn về thì hay được ck Hoàn hỏi "có đau bứm không". Cô giáo Liên kêu bứm không đau, mà đau háng quá, vì phải dạng nhiều.
Đau háng cần tẩm bổ, nên cô giáo Liên mới nhờ ck cái Hoàn mua lòng xào dưa, mua 30k thôi nhiều dưa nhưng ít lòng. Vì đau háng ăn lòng nhiều không vô.
Do chị Hoàn không đi chợ, nên anh ck Hoàn lái xe mua lòng xào dưa suốt cho cô giáo.
Hỡi ôi, tối qua cái Hoàn bắt được. Vậy là sáng nay cả nước Việt Nam ăn lòng xào dưa thay cơm.