30/12/2025
Chào bạn, mình là Victoria Healing.
Mình vào đời với chuyên ngành sư phạm, tưởng rằng mình sẽ gắn bó với nghiệp “đi dạy” đến khi về hưu như Mẹ mình… Nhưng thật bất ngờ, hơn 18 năm gắn bó, năm 2019 mình đã có một cú bẻ lái khá gắt khi trở thành huấn luyện viên yoga trị liệu.
Đến năm 2023 mình lại được dẫn dắt đến với lĩnh vực trị liệu bằng chuông xoay Himalaya sau biến cố sức khỏe của Mẹ… Mẹ phát hiện K ngực giai đoạn cuối, thời gian chỉ còn tầm 6 tháng. Ngày 24 tháng 9 năm 2025 vừa rồi, Mẹ đã buông tay mình sau 2 năm rưỡi sống cùng K!
Trên hành trình đồng hành với Mẹ, mình cảm nhận thật rõ vai trò của nhà trị liệu theo nhận định của Nhà khoa học Mary Northey: “Nhà trị liệu không phải bác sĩ, họ không kê đơn. Nhà trị liệu cũng giống như một người cố vấn giúp đỡ người khác trong hành trình tự khám phá bản thân. Nhà trị liệu không chỉ tập trung vào một triệu chứng, mà nhìn tổng thể qua lăng kính của Kosha: thể chất, năng lượng, tinh thần, trí tuệ, niềm vui”. Mình – Victoria Healing – chọn trở thành một nhà trị liệu như thế, mình nguyện là “Người đồng hành khai mở” trên hành trình tự chữa lành của bạn. Mình sẽ luôn ở cạnh bạn, không áp đặt, lại càng không “chữa”, mà mình đi cùng, gợi mở những điều đã có sẵn bên trong bạn. Nhẹ nhàng thôi, như một tiếng chuông ngân lên giữa tĩnh lặng, chạm đến điều gì đó rất sâu mà không cần gọi tên…
Biết ơn bạn vì đã dừng lại ở status này và lắng nghe mình chia sẻ ❤️
Victoria Healing – Healer người Công giáo 😊