15/12/2022
Nhớ chuyện hồi mới khởi nghiệp món này, nửa đêm có một bạn chủ doanh nghiệp cũng to to nhắn tin hỏi. Em ơi hạn sử dụng chai Hector mình được bao lâu?
Mình sáng mở mắt thấy tin nhắn cái mừng húm nghĩ bụng người ta quan tâm sản phẩm, có khi chào được hàng quà tặng doanh nghiệp to cho bạn chắc thơm. 🤤
Mình nhắn lại dạ một năm ạ! - Vừa nhắn mắt vừa chớp lia chớp lịa 😉
- À anh được ai đó trong clb tặng nhưng để hoài không uống sợ hết hạn nên hỏi.
Tim mình quặn lại, từ đó mình hiếm khi tặng cho bất kỳ mối quan hệ nào luôn. Mình ngộ ra, một sản phẩm mới chưa có niềm tin thì dù được tặng chưa chắc gì người ta đã dùng. Vậy là cắm mặt đi bán, khách mua một hộp là biết ơn sâu sắc, chịu bỏ tiền thì khả năng người ta chịu dùng mới cao; dùng thấy hiệu quả mới có cơ hội bán tiếp…
Và đó cũng là cái khó chung của các bạn startup, thuyết phục khách hàng tin vào một sản phẩm non trẻ chưa có thương hiệu, chỗ đứng là một quá trình gian nan.
Việc thuyết phục khách hàng bỏ tiền ra dùng thử là việc không dễ dàng gì, việc giữ chân khách hàng quay lại cũng tương tự. Tuy nhiên khó mới đáng để làm, chứ dễ người ta làm tỷ phú hết mẹ rồi, đâu đến lượt bạn.
Sau này thấy bạn nào khởi nghiệp cũng hay nhào vô mua rồi về xài. Ủng hộ người ta lúc sản phẩm còn nhem nhuốc rồi sẽ có sản phẩm tinh xảo sau này thôi. Chứ trề môi chê miết, cái mặt nó chù ụ kém hết xinh.
Hình sâm khoác 3 cái áo khác nhau: Nhật, Mỹ & Việt. Same same but different but still the same 😉
Nguồn: Chia sẻ của chị Trang La. Một trong những founders của Lavite.
👉👉👉Mình cũng hay vậy, vì thấy nó thật sự tốt, giúp được nhiều người, nên có dịp gì cũng mang tặng. Nên lâu lâu hỏi lại rằng anh/chị có dùng chưa? Nhiều người cũng ngại dùng vì chưa tin. Mà giờ có hàng triệu người tin, khỏe và đẹp nhờ Hector rồi…🥰