06/08/2025
Duy trì sự bền bỉ – bước chân chậm rãi nhưng vững vàng trên hành trình yoga
Đi tập đều thì siêng, nghỉ vài buổi là dễ… lười liền hen!
Sáng nay, Mơ dạy lớp PT cho cô học viên tuổi 70. Mơ khen cô siêng ơi là siêng, tuần nào cũng duy trì 3-5 buổi, lúc thì lớp riêng, lúc thì lớp cộng đồng. Cô cười hiền: “Cô đi đều là để giữ mình siêng, chứ nghỉ vài bữa là lười ngay!”
Thật vậy. Khi bạn tập đủ lâu, việc vận động không còn là “bắt buộc” nữa, mà giống như một nhu cầu cơ bản – như ăn uống, ngủ nghỉ… cơ thể sẽ tự động nhắc nhở bạn: “Đến giờ rồi, mình cần cử động để khỏe hơn nè!”
Mơ tin rằng, có rất nhiều người giống như cô: âm thầm mà bền bỉ.
Nhưng duy trì đều đặn nghe thì đơn giản, làm thì không phải lúc nào cũng suôn sẻ – bởi vì có những điều diễn ra bên trong chúng ta mà ít ai để ý.
Nếu bạn vẫn còn đang trong giai đoạn “tập quen” với việc chăm sóc bản thân, chưa thật sự kết nối đủ sâu với chính mình, thì việc rèn thói quen là rất cần thiết. Người Tây có câu: “Fake it until you make it” – Hãy bắt chước cho đến khi bạn thật sự làm được. Nghe qua tưởng như giả tạo, nhưng thật ra là đang tạo dựng một con đường mới cho não bộ, để nó làm quen dần với một cách sống lành mạnh.
Thế nhưng, mình sẽ duy trì được bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Một năm? Hay rồi sẽ buông xuôi?
Điểm chưa ổn là: nếu bạn đặt ra mục tiêu quá cứng nhắc, ép mình phải theo một khuôn khổ “lý tưởng” nào đó, não bộ sẽ có lúc phản kháng. Và khi nó phản kháng, bạn có thể thấy mình… tuột dốc không phanh. Vì con người luôn đi tìm sự tự do, và bất cứ điều gì bị cưỡng ép quá mức – thì sớm muộn gì cũng bị từ chối.
Vì vậy, mấu chốt là: hãy đối thoại với chính mình một cách nhẹ nhàng, như một người bạn đồng hành.
Mỗi lần đi tập, thay vì “phải đi”, hãy tự thủ thỉ với mình: “Ồ, hôm nay mình được gặp lại chính mình rồi nè. Mình sẽ khoẻ hơn, nhẹ nhàng hơn, tươi tắn hơn…”Cứ như vậy mỗi ngày, bạn không còn “gồng” để duy trì, mà đang “gần” hơn với chính mình.
Và bạn sẽ giữ được nguồn năng lượng tích cực ấy lâu dài hơn rất nhiều.Cố gắng – nghỉ ngơi – cố gắng – nghỉ ngơi, vẫn ổn hơn rất nhiều so với cố gắng – cố gắng – cố quá… quá cố, đúng không bạn?
Trong yoga, có 5 nguyên tắc sống mà Mơ luôn tâm đắc, và cũng là kim chỉ nam cho hành trình của Mơ:
1. Vận động đúng cách
2. Hít thở đúng cách
3. Thư giãn đúng cách
4. Ăn uống đúng cách
5. Suy nghĩ tích cực & thiền định mỗi ngày
Khi bạn thực hành đầy đủ 5 điều này, thì cho dù có nghỉ 1 tuần, 1 tháng, hay cả vài tháng… bạn cũng sẽ tự động quay trở lại – không phải vì “phải” – mà vì bạn thật sự nhớ cơ thể mình, nhớ chính mình.
Yoga không chỉ là một buổi tập, mà là một cách sống – nơi bạn học cách lắng nghe, yêu thương, và đồng hành cùng bản thân mỗi ngày, bằng một nhịp điệu rất riêng.
Đây là hình ảnh của lớp tập khi không có Mơ ở đó! Mơ cũng giống các bạn, sẽ có lúc cố gắng nhưng cũng có lúc cần nghỉ ngơi. Và những lúc nghỉ ngơi Mơ cùng chồng con về với gia đình, 1 năm 3-4 lần như vậy. 1 lần 2-3 tuần!
Dù Mơ không ở phòng tập, nhưng phòng tập vẫn luôn mở! Các bạn sẽ tập cùng Mơ, qua các thiết bị và Mơ hay nói rằng, hãy coi lời nói của Mơ như là tiếng nói từ bên trong bạn, dẫn đường để bạn kết nối lại với chính mình! Có dịp, Mơ mời bạn trải nghiệm thử hen 😍