08/08/2019
VIÊM NANG LÔNG - CHUYỆN CHƯA KỂ ❗️❗️❗️
Mỗi người một nỗi khổ - tâm sự của một bạn nữ viêm nang lông thì còn khổ hơn.... 😞 😞 😞
"Người ta bị mụn, bị nám, bị béo phì thì mới lo xấu xí chứ viêm nang lông thì có gì to tát mà phải lo. Nói thế chứ, bạn cứ thử tưởng tượng trong khi chân tay người ta mịn màng xúng xính váy ngắn sexy thì mình khổ sở với làn da viêm nang lông sần sùi đầy những vết viêm đỏ, sợi lông cuộn ngược vào bên trong. Chưa kể nhiều vết nặng còn mưng mủ trông đến là mất cảm tình. Mà hè đến thì ngứa ngáy cả ngày cứ như bị ghẻ vậy.
Mà nào có phải mất vệ sinh, lười tắm rửa. Tôi bị viêm nang lông còn gọi là viêm lỗ chân lông do di truyền từ mẹ. Hồi còn bé vô tư thì không sao. Nhưng càng lớn, càng ý thức về ngoại hình, về tầm quan trọng của nhan sắc tôi càng cảm thấy mất tự tin. Quanh năm ngày tháng tôi cứ sơ mi đóng thùng. Có mặc váy thì cũng dài chấm gót, cúc đóng kín cổ, nhìn không khác gì nijia.
Chính vì tâm lý tự ti do viêm nang lông nên mãi mà tôi cũng không có nổi một mảnh tình vắt vai. Đến khi ra trường đi làm, có anh đồng nghiệp rụt rè, nhút nhát tỏ tình. Anh không có gì đặc biệt về ngoại hình, tài năng hay tính cách nhưng do cảm động trước sự chân thành, kiên trì của anh, tôi cũng đồng ý, mở lòng mình. Và phải nói thêm là đến lúc này tôi chưa đủ tự tin để mặc váy ngắn đi chơi cùng anh, mà luôn luôn là “kín cổng cao tường”.
Đến lúc mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, khi anh ôm tôi, tay luồn qua lớp áo, chạm vào làn da bỗng anh giật mình. Mặt anh như kinh hoàng biến sắc khi biết khắp người tôi là những vết viêm nang lông mưng mủ xấu xí. Và không nhiều lời, anh đòi chia tay.
Đó là một cú sốc nặng đối với tôi. Tôi cảm giác tưởng chừng mình bị trầm cảm đến nơi. Mặc cảm, ngại giao tiếp, thậm chí đi làm đối với tôi cũng trở thành một sự tra tấn về tinh thần."
-----------------
Viêm nang lông thật sự rất khổ, đúng không cả nhà :(((((
_____________________